3 người chết thảm dưới giếng: Xóm nghèo nặng trĩu tang thương

Thiên Dũng |

(Soha.vn) - Chiều ngày 2/5, PV đã đến thăm viếng gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ ngạt khí độc dưới giếng sâu ở ấp Bàu Sình, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Vừa bước đến đầu xã Suối Cao, đã thấy không khí tang thương bao trùm cả vùng quê nghèo này. Ở đây, những người hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết thương tâm của ba người đàn ông khỏe mạnh. Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi định mệnh ấy, họ đã ra đi mãi mãi.

Các nạn nhân được xác định gồm: Lê Ngọc Viên (42 tuổi), Đinh Trần Phương (17 tuổi), Nguyễn Đình Quyết (19 tuổi), cả ba nạn nhân đều ngụ xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.


	Người thân như ngây dại trước cái chết của hai anh em Quyết và Phương. Ảnh: Kiến Thức

Người thân như ngây dại trước cái chết của hai anh em Quyết và Phương. Ảnh: Kiến Thức

Người may mắn sống sót khi tai họa ập xuống là ông Đinh Trần Ngọ (cha của nạn nhân Phương). Khi chúng tôi tới thăm ông Ngọ tại bệnh viện, với nét mặt còn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi quá đột ngột của người con trai cùng đứa cháu và người hàng xóm, ông Ngọ kể lại sự việc trong những tiếng kể bị đứt quãng:

“Được nghỉ lễ nhiều ngày, con cháu ở xa về chơi lễ. Thấy cái giếng nước của gia đình đã cạn nên tui kêu thằng con trai và đứa cháu phụ giúp nạo vét lại để có nước mà sinh hoạt.

Lúc đó, con trai tui vừa mới leo xuống tới đáy giếng thì nó nói vọng lên là cảm thấy rất đau đầu và khó thở. Tui và thằng Quyết (cháu họ ông Ngọ) đang bối rối chưa biết xử lý thế nào thì  ở dưới thằng Phương đã bị ngất xỉu và nằm bệt dưới đáy giếng rồi, lúc đó hoảng quá nên tui  liền nhảy xuống cứu con, nhưng vừa xuống tới nơi thì cũng bị đau đầu, ngạt thở.

Tui chỉ kịp thốt lên một tiếng kêu cứu rồi cũng ngất đi, tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện và nghe mọi người bảo con trai cùng đứa cháu và một người hàng xóm nữa đã chết ở dưới giếng. Tui đã hại chết họ rồi chú ơi!”.

Khi thấy Phương và ông Ngọ gặp nạn, Quyết liền lao ngay xuống giếng để ứng cứu hai người. Nhưng do lượng khí độc ở dưới giếng quá mạnh nên Quyết cũng bị ngất xỉu tại chỗ.

Cùng lúc đó, người nhà ông Ngọ phát hiện đã kêu cứu hàng xóm và người thân ở gần đó đến giúp.  Anh Đinh Công Lợi (hàng xóm của ông Ngọ) đang ở nhà thì  nghe tiếng kêu cứu liền chạy qua, anh Lợi xuống được nửa giếng thì  cũng thấy khó thở nên đã  nhanh chóng trèo kịp trở lên.

Một người hàng xóm của ông Ngọ cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, anh cùng anh Lê Ngọc Viên (42 tuổi, là thợ đào giếng ngụ cùng ấp) chạy đến ứng cứu.

Anh Viên đã cột dây vào người và mang theo một sợi dây khác nhảy xuống giếng để đưa các nạn nhân lên mặt đất. Sau khi cột được sợi dây vào người ông Ngọ, anh và ông Ngọ được mọi người kéo lên cùng lúc. Nhưng khi  sắp lên tới thành giếng thì sợi dây cột trên người anh Viên bị đứt, khiến anh rơi xuống đáy trở lại. Ông Ngọ thì được kéo kịp lên khỏi thành giếng nên đã được cứu sống.

Ngay lập tức, những người ở trên đã tiến hành hô hấp nhân tạo cho ông Ngọ, đồng thời lấy quạt gió quạt xuống giếng và thả lá cây xanh xuống để tiếp không khí cho 3 người đang mắc kẹt ở dưới.

Sau đó lần lượt Phương, Quyết và anh Viên đều được mọi người đưa lên mặt đất, những người hàng xóm đã tổ chức hô hấp đồng thời chuyển nhanh đến bệnh viện. Nhưng do cả ba nạn nhân bị ngạt khí độc dưới giếng khá lâu nên đã tử vong.

Ông Lê Doãn Kiều, chủ tịch UBND xã Suối Cát cho biết, em Đinh Trần Phương hiện đang là học sinh lớp 12 trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai, em Phương là học sinh có học lực khá giỏi của địa phương. Còn em Nguyễn Đình Quyết hiện đang là công nhân của một nhà máy ở huyện Vĩnh Cửu, cả hai đều rất ngoan ngoãn và là anh em họ của nhau.

Gia đình ông Ngọ thuộc diện nghèo của của xã, đời sống kinh tế của gia đình cực kỳ khó khăn. Còn anh Viên là lao động chính và là trụ cột trong nhà, anh chị có 3 đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Khi hay tin anh gặp nạn thì vợ anh đã ngất lịm đi hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện huyện.

Sau khi nghe hung tin về vụ tai nạn, lãnh đạo và chính quyền xã Suối Cát đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ trước mắt cho mỗi gia đình 1 triệu đồng cùng 1 chiếc quan tài để lo hậu sự cho những nạn nhân xấu số.

Phòng Lao động - thương binh và xã hội huyện Xuân Lộc  cũng đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau thương mất mát tới các gia đình bị nạn, đồng thời hỗ trợ mỗi nạn nhân 2 triệu đồng.

Cơn mưa chiều nặng hạt nơi xóm nghèo như nhân lên nỗi đau mất người thân của những người dân lao động nghèo nơi đây. Nhìn những gương mặt thân thương, sáng sủa, những mái tóc xanh đang còn căng đầy sức sống của những con người trẻ tuổi nhưng ngắn số mà lòng chúng tôi quặn thắt lại.

Không biết đến bao giờ, người thân các nạn nhân và cả người dân trong xóm nghèo này mới nguôi ngoai được nỗi đau thương này để tiếp tục được cuộc sống bình thường mà họ đã bị tai họa ập đến cướp mất.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại