2 BÉ BỊ HOẠI BÌ BẨM SINH VÀ EM NHỎ BỆNH TIM CẦN GIÚP NGÀY 5/6

Hà Nhi (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Các bé mắc bệnh nặng, gia đình không có điều kiện chữa bệnh cho con, rất mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ.

Chúng tôi cám ơn bạn đọc có tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ Quỹ Tấm lòng thiện của báo điện tử Trí Thức Trẻ!

Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ ngày 5/6:

Bạn đọc VU HOANG HIEP ủng hộ chị Lâm Thị Hương - mẹ cháu bé bị u ở vai, teo nhu bán cầu đại não, teo não, với lời nhắn "Chúc bé mau khỏe": 300.000 đồng

Hy vọng rằng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ trên khắp mọi miền để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm!

Hai vợ chồng nghèo mong sự giúp đỡ để con được mổ tim

Bé Nguyễn Chính Hải (tổ 1, thị trấn M’Drăk, huyện M’Drăk, tỉnh Đăk Lăk) bị bệnh tim bẩm sinh nhưng bố mẹ em là Nguyễn Xuân Nam và Lê Thị Hương, nghèo khó sống bằng nghề nông nghiệp với một sào đất trồng lúa và một sào đất đồi trồng bắp.

Từ khi sinh ra, bé Nguyễn Chính Hải thường xuyên bị ốm đau cứ nay đi khám thầy này mai đi mua thuốc nơi khác nên rất tốn tiền. Lúc 4 tháng tuổi cha mẹ bé thấy chân tay bé tím tái thì lại nghĩ do thời tiết lạnh. Đưa con đi khám, chị mới tá hỏa khi nghe bác sĩ liệt kê một loạt bệnh nặng, tim bẩm sinh nằm bên phải không van động mạch phổi, thông liên thất.

Bé Nguyễn Chính Hải đang điều trị tại BV Nhi Đồng 2, TP.HCM.

Bé Nguyễn Chính Hải đang điều trị tại BV Nhi Đồng 2, TP.HCM.

Mẹ bé tâm sự: “Cảnh làm nông nghiệp như chúng em quanh năm có khi nào có tiền dư đâu. Làm tới đâu tiêu hết tới đó nhà nào khéo thì không phải vay ăn trước trả sau, còn không thì cứ vay rồi đến mùa thu hoạch xong mới trả. Nhà em cũng vậy hai đứa con ốm đau suốt phải vay mượn chứ ở có khi nào có dư giả đâu.

Bé nhà em bệnh nặng thế này bác sĩ bảo ít cũng phải mổ hai lần, đây mới là lần đặt stend để bớt tím tái sau đó ổn định mới tính tiếp mổ lần thứ 2. Lần này gọi là nhẹ trừ chi phí bảo hiểm đi rồi cũng phải đóng 15 triệu nữa. Đối với hoàn cảnh nhà em bây giờ cần một đồng phải đi vay một đồng. Giờ hai vợ chồng ở đây chăm con có làm gì ra tiền đâu”.

Giành giật sự sống cho hai con trai nhỏ

Gia đình anh Võ Kim Dũng (sinh năm 1983) và chị Nguyễn Thị An (sinh 1987) tại thôn 5, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) thuộc diện hộ nghèo.

Năm 2011, anh chị sinh cháu trai đầu lòng Võ Kim Phúc. Sau khi sinh, cháu Phúc có hiện tượng nổi mẩn, phồng rộp nước, các bác sĩ bệnh viện tuyến huyện chẩn đoán cháu bị bỏng bẩm sinh. Gia đình đã đưa cháu đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác chữa trị nhưng bệnh tình ngày càng trầm trọng. Sau khi đưa đi khám ở Bệnh viện Bạch Mai thì các bác sĩ cho hay cháu Phúc bị bệnh bỏng bẩm sinh và hoại tử bì, không có thuốc đặc trị.

Năm 2013, anh chị sinh thêm cháu trai thứ hai là Võ Kim Lộc, thật không may là cháu Lộc có hiện tượng giống hệt anh trai. Hiện tại hai bàn chân của cháu Phúc dính kết lại với nhau đang trong thời kỳ hoại tử; cả bé Phúc và bé Lộc đều có những biểu hiện bệnh như nhau, mọng nước nổi loang lổ khắp người, các cháu không thể mặc được quần áo và rất đau đớn. Chứng kiến cảnh các cháu đau, khóc mỗi khi chạm vào phần da thịt bị bong tróc không ai có thể cầm được nước mắt. Gia đình đã dồn hết khả năng để chạy chữa nhưng bệnh tình hai cháu không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm.

Số tiền ít ỏi từ hai vợ chồng không đủ lo toán cho chi phí thuốc thang thường ngày cho hai bé. Hơn thế nưa, hiện tại, hai vợ chồng phải thay nhau ờ nhà trông con. Rất mong sự sẻ chia của cả cộng đồng, các nhà hảo tâm để các cháu kéo dài thêm sự sống.

Tổng hợp theo Vietnamnet, Báo Nghệ An

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại