Wowy: "Từ nhỏ tôi lớn lên không có bố mẹ ở cùng, sống trong khu phố nghèo của Sài Gòn"

Cao Thanh Hương |

"Từ nhỏ mình lớn lên không có bố mẹ ở cùng. Để bảo vệ bản thân nên mình cứ im lặng ngầu ngầu, ở độ tuổi thanh thiếu niên cũng vậy", rapper Wowy chia sẻ.

Wowy được biết đến là một trong những rapper đời đầu tại làng rap Việt. Cũng như nhiều rapper khác, ngoại hình cũng như phong cách ăn mặc, trình diễn của anh khiến nhiều người nghĩ tới những từ như "ngầu", "lạnh lùng".

Tuy nhiên mới đây, nam rapper lại có hành động khiến nhiều người xúc động bởi tính cách thân thiện, gần gũi ở bên ngoài. Cụ thể, trong chuyến đi Nhật biểu diễn phục vụ kiều bào mới đây, Wowy đã mang tới 3 va-li bánh tráng – một món ăn vặt bình dân và đặc trưng ở Sài Gòn, để làm quà cho bà con xa xứ.

Và ngay tại sân khấu chương trình "Xuân quê hương 2024" do Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức, Wowy đã mang món quà này và trực tiếp tặng cho khán giả là người Việt hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại đất nước hoa anh đào.

Cũng bởi hành động dễ thương này mà anh đã chiếm được rất nhiều cảm tình từ khán giả Việt Nam cũng như khán giả là người Nhật tại sự kiện trên.

Wowy:
Wowy:

Wowy biểu diễn ở Nhật Bản trong chương trình dành cho người Việt tại đây.

Chia sẻ riêng với chúng tôi về nhận xét ngầu nhưng tinh ý, Wowy tâm sự: "Ba mẹ sinh ra Wowy thế nào thì Wowy nhận vậy, có xấu có đẹp cũng là Wowy. 

Từ nhỏ mình lớn lên không có bố mẹ ở cùng, sống trong khu phố nghèo của đường phố Sài Gòn nên Wowy thường đi đến trường một mình. Để bảo vệ bản thân nên mình cứ im lặng ngầu ngầu, ở độ tuổi thanh thiếu niên cũng vậy.

Nhưng bản thân mình rất vui tính và rất yêu quý mọi người. Wowy không giỏi sẻ chia hay bày tỏ bằng lời nên mình dùng hành động và âm nhạc để chia sẻ thông điệp, tâm tư của bản thân, kết nối với khán giả.

Sau năm 30 tuổi, Wowy đã hiểu nhiều hơn về cuộc sống và mình tập luyện cười nhiều hơn, rất có hiệu quả. Wowy giờ vui hơn, yêu đời, yêu quý khán giả và trân trọng cuộc sống nhiều hơn dù vẻ bề ngoài… trông mình vẫn cứ ngầu ngầu như vậy" (cười).

Wowy:
Wowy:

Nam rapper xách theo 3 va-li đựng toàn bánh tráng - một món ăn vặt đặc trưng ở Sài Gòn để tặng bà con người Việt.

"Xuân yêu thương 2024" là chương trình giao lưu, kết nối văn hóa nghệ thuật Việt Nam – Nhật Bản do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức dành cho người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại đất nước hoa anh đào. Sự kiện không chỉ thu hút hàng ngàn người Việt tham gia mà còn có rất nhiều người dân Nhật Bản thích thú cùng chung vui.

Khi được hỏi về cảm xúc, suy nghĩ khi tham gia chương trình này, Wowy nói: "Ở những nơi xa xứ, anh chị em bà con của mình rất thương, mọi người ở đất khách quê người nên cũng có nhiều khó khăn và phải cố gắng đi làm để lo cho bản thân tại đây và lo cho gia đình ở quê nhà nữa.

Ở Nhật cũng không ăn Tết cổ truyền theo lịch âm như Việt Nam nên mọi người không thể có cảm giác sum vầy đầm ấm tình quê hương nếu như không có sự kiện như thế này, để mọi người hội tụ.

Thật sự khi được mời tham gia sự kiện ý nghĩa này, Wowy rất xúc động và vinh dự khi mình có thể là một phần để kết nối, biểu diễn cho anh em bạn bè xa xứ có bầu không khí Tết sum vầy ấm áp. Bản thân Wowy thấy cơ hội này là một vinh dự của mình khi được làm điều ý nghĩa dịp xuân về".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại