Tây Ban Nha 0-2 Chile: Chiếc vali cho kẻ bạc nhược!

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Tây Ban Nha đã trở thành một trong những đội bóng đầu tiên bị loại khỏi VCK World Cup 2014 và quả thật vô cùng xứng đáng.

Với việc Australia thua Hà Lan 2-3, việc Tây Ban Nha thúc thủ trước Chile 0-2 đã khiến bộ đôi bại tướng ở bảng B mới chỉ có 0 điểm, cùng nhau dắt tay rời khỏi VCK World Cup 2014.

Nhưng nếu đội bóng xứ chuột túi đã có cuộc chiến kinh thiên, động địa trước Hà Lan và có thể ngẩng cao đầu rời Brazil, thì Tây Ban Nha lại thêm 1 lần phải cúi đầu bất phục.

Xem clip TBN 0-2 Chile

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Trước Chile hoa mĩ, Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao hơn và kỳ vọng giành chiến thắng hòng duy trì tham vọng đi tiếp. Song không thể ngờ trong tình cảnh ấy, La Roja vẫn tiếp tục thi đấu chểnh mảnh, để thủng lưới ở phút 20 khi Alonso phạm sai lầm trả bóng về quá nhẹ.

Eduardo Vargas mở tỷ số cho Chile

Eduardo Vargas mở tỷ số cho Chile

Khi hiệp 1 còn chưa kết thúc, Tây Ban Nha lại thủng lưới bàn thứ 2. Trong pha bóng này, sự yếu kém của Iker Casillas như nói lên phong độ sa sút thảm hại trong TBN. Nếu như thủ môn Real Madrid có thể xử lý tốt hơn ở tình huống đẩy bóng và cả pha cản phá sau đó, thì trên thực tế anh đều làm quá tồi và đành vào lưới nhặt bóng.

Charles Aránguiz nhân đôi cách biệt cho đội bóng Nam mỹ

Charles Aránguiz nhân đôi cách biệt cho đội bóng Nam Mỹ

Thi đấu tệ hại, lơ là trong 2 tình huống thủng lưới, Tây Ban Nha thực tế cũng không có những tình huống tấn công ra hồn. Vẫn cầm bóng nhiều hơn (62.9%) và tung ra nhiều pha dứt điểm (16 trúng 6), nhưng La Roja không mấy khi thực sự tạo được nguy hiểm lên khung thành Chile.

HLV Vicente del Bosque cần nhiều thay đổi mới mong TBN có thể kiếm được 1 điểm trước Australia ở trận đấu thủ tục cuối cùng

HLV Vicente del Bosque cần nhiều thay đổi mới mong TBN có thể kiếm được 1 điểm trước Australia ở trận đấu thủ tục cuối cùng

Khi trận đấu trôi về những phút cuối trận, thật đáng ngạc nhiên là TBN vẫn phải chịu rất nhiều hung hiểm bởi các đợt tấn công của đội bóng Nam Mỹ. Trong suốt gần 8 năm qua, hiếm khi nào người ta thấy Những chú bò tót khổ sở đến vậy. Và càng không thể ngờ nhà ĐKVĐ Euro lẫn World Cup lại phải dừng bước ngay tại vòng bảng của lễ hội bóng đá lớn nhất thế giới năm 2014.

Chile đi tiếp đầy xứng đáng

Chile đi tiếp đầy xứng đáng

Nhưng nhìn những gì TBN thể hiện chỉ 2 trận đấu qua, họ chính là đội xứng đáng bị loại nhất trong số 32 đội bóng tới Brazil năm nay. Chưa nói tới vấn đề khả năng, La Roja đã liên tục thi đấu mới tinh thần thiếu quyết tâm, nỗ lực và tập trung. Ở sân chơi World Cup, khi mà một Australia cũng có thể khiến đội bóng hùng mạnh như Hà Lan điên đảo, thì chuyện TBN bạc nhược liên tiếp thua trận thật dễ hiểu!

ĐH ra sân

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Casillas 5, Azpilicueta 6, Martinez 5, Ramos 5, Alba 5,5; Busquets 5, Alonso 4 (Koke ​​46’, 7); Silva 6, Iniesta 6, Pedro 4.5 (Cazorla 77’, 5), Costa 4,5 (Torres 64’).

Chile (3-4-1-2): Bravo 7; Medel 8, Silva 7, Jara 7; Isla 7, Aranguiz 7.5 (Gutierrez 64’, 6), Diaz 7, Mena 7,5; Vidal 7.5 (Carmona 88’); Vargas 7.5 (Valdivia 85’), Sanchez 8.

Bàn thắng

Chile: Vargas 19’, Aranguiz 43’

Xếp hạng bảng B

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại