Hot boy Duy Nam: Bóng rơm, Hồng Sơn nhí và 1 chiếc xương bị mất

Đình Phong |

(Soha.vn) - Chàng trai 9X Đỗ Duy Nam “gây sốt” với clip hài “Em của mùa World cup” từng được mệnh danh là “Hồng Sơn Nhí” và có rất nhiều kỉ niệm độc cùng trái bóng tròn.

Bóng rơm, Hồng Sơn nhí và 1 chiếc xương bị mất

Sinh ra ở vùng cao Bắc Hà, Lào Cai, Đỗ Duy Nam lớn lên không đầy đủ như nhiều trẻ em thành phố. Yêu thích bóng đá từ nhỏ, song "cầu thủ nhí" này phải thỏa mãn đam mê theo cách vô cùng đơn giản.

"Ngày ấy, lũ trẻ con trong xóm chỉ chờ hết mùa lúa, gặt xong là chạy ra các khoảnh ruộng trống để chơi "bóng". "Bóng" ấy thực chất là 1 cuộn vải bó chặt lại hình tròn, đừng nói đi qua các đối thủ, chỉ riêng việc tránh các gốc dạ đã là 1 vấn đề rồi!"

Chơi bóng vải lâu hơn 1 chút, Nam được mẹ mua cho một quả bóng nhựa. Đó là cả một niềm vui thú với cậu nhóc mê bóng đá lúc bấy giờ.

"Lúc mẹ đưa cho quả bóng nhựa, mình đã gào thét như điên vì quá sung sướng rồi chạy đi tìm chúng bạn thi đấu ngay lập tức. Đến World Cup 1998, mẹ thấy mình mê bóng đá quá, cũng tích góp tiền để mua một trái bóng da. Ấy là những kỉ niệm Nam không thể nào quên!"

Ngày ấy, Duy Nam chơi ở vị trí tiền đạo và khá xuất sắc. Chính vì thế, lũ trẻ con trong bản gọi cậu là Hồng Sơn nhí. Được bạn bè tung hô, Nam cũng ước mơ một ngày trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng chấn thương quái ác đã cướp đi tất cả.

"Mình nhớ trong một pha tranh bóng ác liệt, bỗng bị ngã rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện rồi. Chân phải bị gãy và mất 4 lần phẫu thuật ở 108 mới khỏi. Dù như vậy, các bác sĩ vẫn nói mình không thể chơi bóng nữa..."

Đỗ Duy Nam là chàng trai nhanh nhẹn, hoạt bát nhưng không thể chơi đá bóng do từng gãy chân

Đỗ Duy Nam là chàng trai nhanh nhẹn, hoạt bát nhưng không thể chơi đá bóng do từng gãy chân

Sau tai nạn khủng khiếp ấy, chân phải của Nam chỉ còn một xương chính, xương phụ đã bị cắt bỏ. Nam hóm hỉnh chia sẻ mình giờ có đôi chân "pha lê" y như siêu sao Robben vậy. Nhưng chiếc chân ấy đã cướp của Nam rất nhiều hạnh phúc.

"Tan vỡ ước mơ, cũng khóc nhiều lắm chứ. Mẹ cũng khóc nhiều vì thương con 4 lần phẫu thuật. Rồi những ngày sau ấy, mình lang thang ở các sân bóng nhìn chúng bạn thi đấu mà lòng đầy khát khao. Đã định chơi lại đấy, nhưng cứ nghĩ đến mẹ, lòng lại dịu xuống..."

World Cup 1998 ở vùng cao và những chai bia “999”

World Cup trong tuổi thơ Nam là không khí tưng bừng, phấn khởi của mọi người trong bản, ở những phiên chợ vùng cao. Mùa World Cup của những đứa trẻ miền lạnh giá, nghèo khó Bắc Hà, Lào Cai khác với các bạn miền xuôi.

“Mình nhớ mỗi mùa World Cup về dọc bản làng, mọi người làm việc nhanh hơn, vội vã hơn để dành thời gian xem bóng đá. Người ta đi bán những món hàng nhỏ tự làm rồi mua những chai bia “999”, những gói quẩy nhỏ để thức đêm xem bóng đá.

Chiếc ti vi nội địa của nhà mình thì luôn nhiễu sóng, đến mùa World Cup bố phải chặt tre làm ăng ten dài và cao để thu tín hiệu. Rồi để xem được, bố còn phải vỗ bành bạch vào nó trong khi mình í ới, huýt sáo gọi mọi người tập trung coi đá banh. Người góp bỏng ngô, người góp khoai, người góp bia...hàng chục ánh mắt rạng rỡ nhìn vào chiếc màn hình nhỏ theo dõi những trận cầu hay”.

Bản thân Duy Nam yêu thích “Cơn lốc màu da cam” Hà Lan ngay từ thuở bé bởi lý do đơn giản: Màu áo bắt mắt và sở thích uống sữa cô gái Hà Lan. Lớn lên, Nam hiểu biết hơn về Hà Lan và thích lối đá như vũ bão, cách chơi phản công, phòng thủ hoàn hảo của họ.

Nam và bạn gái đều thích đá bóng

Nam và bạn gái đều thích đá bóng

Song ở khía cạnh cá nhân, siêu sao Nam thích lại là Rooney, trụ cột của Tam sư.

“Nam thích đôi chân của anh ấy – đầy kỹ thuật và tinh tế, thể lực và sức mạnh của một sát thủ ghi bàn hàng đầu thế giới. Mình có dán ảnh anh ấy trong phòng như một thần tượng về bóng đá. Chính vì yêu Rooney nên mùa World cup này mình tiếc nuối nhất việc đội tuyển Anh phải về nước quá sớm”.

Nhắc đến cá cược bóng đá, Nam nói vui rằng cậu và bạn gái thường dự đoán đội nào thắng và “đồ cá cược” là bữa ăn sáng. Vì vậy nếu Nam có trốn "một nửa" đi xem bóng đá thì cô chỉ quát “Sao anh đi mà không gọi em?" chứ chẳng như nhiều bạn nữ khác, làm mình làm mẩy với người yêu.

Không còn có thể chơi bóng đá, nhưng theo Nam, tình yêu dành cho túc cầu lan tỏa đến mọi ngóc ngách cuộc sống, và ngay cả những ai chưa từng 1 lần chạm vào trái banh, cũng mê mẩn màn trình diễn của 22 cầu thủ.

“Bóng đá đến từng nhà, từng độ tuổi, đến từ niềm đam mê nhỏ nhất, tất cả đều dành cho môn thể thao vua những tình cảm tuyệt vời. Như mình và Vanh Leg gửi thông điệp trong clip Em của mùa World Cup thì mỗi người có một tình yêu khác nhau với bóng đá, nhưng hãy giữ gìn giá trị cao đẹp vốn có của môn thể thao vua. Hãy xem World cup một cách văn minh và lành mạnh nhất".

Xem clip Cường Seven kể về chuyện học võ và giành HCV

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại