Đức vs Algeria: Nợ chồng thêm nợ

Song Nhi |

(Soha.vn) - Trước màn chạm trán ĐT Đức, người Algeria đang nhắc đến sự kiện 1982 và thầy trò Halilhodzic đang quyết tâm trả lại món nợ của 32 năm về trước.

03h00 ngày 01/07, sân Beira Rio, vòng 1/8: Đức vs Algeria

World Cup 1982, ĐT Đức lọt vào chung kết nhưng thất bại trước Algeria ngay trận đầu ra quân ở vòng bảng chính là một trong những nỗi hổ thẹn lớn nhất của nền bóng đá giàu truyền thống bậc nhất châu Âu.

Song đó không phải là scandal duy nhất diễn ra ở ngày hội bóng đá trên đất Tây Ban Nha của 32 năm về trước. Một sự kiện khác còn đáng xấu hổ gấp nhiều lần khi Mannschaft và đội bóng láng giềng Áo diễn “vở kịch vụng về” loại Algeria ra khỏi giải đấu.

Trước cuộc chạm trán ở vòng 1/8 World Cup 2014, người Algeria đang kêu gào một màn báo thù trước ĐT Đức. Đây mới là lần đầu tiên Algeria giành quyền vào chơi vòng knock-out, nhưng lẽ ra họ đã làm nên lịch sử từ Espana 82 nếu Đức và Áo không “bắt tay” nhau.

Algeria có thể ngăn chặn được Muller tiếp tục bùng nổ trên đất Brazil?

HLV Halilhodzic tuyên bố Algeria có thể làm nên điều thần kỳ trên đất Brazil và nó sẽ được bắt đầu từ cuộc chiến với ĐT Đức. Nói dễ làm mới khó và liệu có bao nhiêu % NHM dám tin vào kịch bản Những chú cáo sa mạc có thể quật đổ cỗ xe tăng?

Nên nhớ, Algeria lọt vào vòng 1/8 mang nhiều yếu tố may mắn, chưa kể bảng H khá nhẹ nhàng. Vì sau 3 trận đấu vòng đảng, điểm mạnh duy nhất mà NHM nhận thấy ở tập thể không có ngôi sao này chỉ là tinh thần đoàn kết.

Yếu tố ấy có thể giúp Algeria vượt qua vòng bảng, nhưng để tiến sâu và làm nên kỳ tích, cần những ngôi sao có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ trong khoảnh khắc. Mà về mặt này, Algeria chẳng có cầu thủ nào được đánh giá có khả năng như thế.

Quan trọng hơn cả, giữa Algeria và ĐT Đức là khoảng cách quá xa về mọi mặt. Chỉ cần nhìn vào giá trị đội hình lớn gấp gần 10 lần của Mannschaft so với đối thủ là đủ để nói lên sự chênh lệch quá lớn về trình độ giữa hai bên.

Mặc dù đã Ghana cầm chân ở vòng bảng, nhưng không ai phủ nhận Đức vẫn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2014. Mặc dù vẫn chưa bung hết sức mà giới chuyên môn cho rằng Loew đang giấu bài, nhưng ở Mannschaft, NHM vẫn thấy được sự khó lường trong lối chơi.

Với dàn sao đang ở độ chín và trong tay Loew có quá nhiều phương án thay thế để có thể linh hoạt thay đổi đội hình và lối chơi, không ai biết cỗ xe tăng Đức sẽ sử dụng thứ vũ khí gì để kết liễu đối thủ.

HLV Loew vẫn dành cho Algeria một sự tôn trọng nhất định, nhưng biết lường trước tình huống xấu cũng là cách để Mannschaft hoàn thiện hơn. Nên đừng hy vọng Algeria sẽ trả được món nợ 32 năm trước, thay vào đó sẽ là một món nợ khác trên đất Brazil.

DỰ ĐOÁN: Đức 3-1 Algeria

Thông tin lực lượng

Đức: Podolski chấn thương

Algeria: Khả năng ra sân của Bougherra còn bỏ ngỏ.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

THỐNG KÊ

+ Đức thua cả 2 lần chạm trán Algeria, ghi 1 bàn và 4 lần để thủng lưới.

+ Algeria chỉ thắng được 1 lần trước các đại diện châu Âu ở World Cup, trước chính Đức, nhận 3 trận hòa và 4 thất bại.

+ Algeria là đại diện châu Phi thứ 6 giành quyền vào vòng knoc-out World Cup sau Morocco, Cameroon, Senegal, Nigeria và Ghana.

+ Đức vào bán kết ở cả 3 kỳ World Cup gần nhất. Chưa có đội nào đạt được thành tích này ở 4 lần liên tiếp.

+ Các học trò của Loew đã thực hiện tới 1999 đường chuyền ở vòng bảng, hơn bất kỳ đội bóng nào khác.

+ Muller đã ghi 9 bàn ở 9 trận World Cup gần nhất, trong đó có 4 bàn chỉ sau 3 trận vòng bảng ở giải đấu năm nay.

+ 6 bàn thắng của Algeria được thực hiện bởi 5 cầu thủ. Chỉ có Colombia (6) là có nhiều cầu thủ ghi bàn hơn Algeria.

+ Đức là đội mở tỷ số ở cả 3 trận vòng bảng, trong khi Algeria làm được điều tương tự ở 2/3 trận đấu.

+ Klose chỉ cần 1 bàn thắng nữa sẽ trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup, xô đổ cột mốc của Ronaldo béo (15 bàn).

+ Không đội nào ghi bàn thắng đầu tốt như Algeria (2 bàn) tính đến thời điểm hiện tại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại