Đội tuyển Pháp đập nát xe bus, chôn chặt quá khứ

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - Không phải là chiếc xe bus hình tượng như của Chelsea, đội tuyển Pháp đã nghiền nát một chiếc xe bus thực sự!

Trước tiên hãy cùng nhớ lại World Cup 2010, nơi CĐV phải chứng kiến Những chú gà trống Gaulois tệ nhất có thể. Nicolas Anelka bị đuổi về nước sau khi sỉ nhục HLV Raymond Domenech ở trận thua 0-2 trước Mexico. Phòng thay đồ của đội tuyển Pháp rối như canh hẹ. Thậm chí đội trưởng Evra còn lôi kéo các đồng đội nổi loạn.

Mâu thuẫn nội bộ giết chết đội tuyển Pháp

Mâu thuẫn nội bộ giết chết đội tuyển Pháp

Hậu quả sau đó vô cùng tồi tệ. Những chú gà trống Gaulois bị loại từ vòng bảng một cách tủi hổ. HLV Raymond Domenech kết thúc triều đại của mình. Còn Erva bị LĐBĐ Pháp cấm thi đấu 5 trận và chẳng bao giờ tìm lại vị thế ở ĐTQG nữa.

Và để lấy tinh thần cho World Cup 2014 sắp tới, nước Pháp đã quyết định phá hủy chiếc xe bus đã dùng năm 2010. Sự kiện được đặt tên là “Điểm kết thúc của trang sử đen tối nhất bóng đá Pháp”. Màn nghiền nát chiếc xe được công khai cho tất cả mọi người như một minh chứng cho sự quyết tâm thay đổi.

Rất nhiều CĐV đã đến chứng kiến màn phá xe bus

Rất nhiều CĐV đã đến chứng kiến màn phá xe bus

Có thể nói ngoài chuẩn bị về chuyên môn, HLV Deschamps cùng các học trò đang được ủng hộ cả về mặt tinh thần nữa. Không có quá nhiều áp lực về thành tích như những kỳ World Cup trước. Biết đâu Những chú gà trống Gô-loa lại làm nên được điều thần kỳ trên đất Brazil để hoàn toàn quên đi vết đen quá khứ!

Vinh quang có đến với tuyển Pháp không?

Vinh quang có đến với tuyển Pháp không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại