Brazil & món quà từ FIFA

Đức Phan |

(Soha.vn) - Brazil đã kịp có một cú lội ngược dòng đánh bại Croatia 3-1, chỉ có điều đấy là một chiến quả không hoàn hảo.

Bất cứ ai cũng phải thừa nhận rằng, dù được đánh giá trên cơ và chơi ép sân trong phần lớn thời gian, nhưng chiến thắng của Brazil có dấu ấn rất lớn của trọng tài Yuichi Nishimura. Khi ông cho đội chủ nhà được hưởng một quả 11m ở phút 71, giúp Neymar hoàn tất cú đúp, nâng tỉ số lên 2-1 ở thời điểm mà Brazil đang chơi như húc đầu vào tường.

Đấy rõ ràng là một quyết định quá nặng tay của ông vua áo đen người Nhật. Tác động của Lovren quá nhẹ để có thể thổi penalty và phần lớn các trọng tài sẽ bỏ qua tình huống ấy. Nhưng thật ra cũng cần thông cảm cho ông Nishimura, đơn giản bởi Brazil là nước chủ nhà. Và việc các đội tuyển chủ nhà thường được hưởng các quyết định có lợi ngay ở 1 sân chơi lớn nhất hành tinh như World Cup cũng không còn là điều lạ (điển hình như Hàn Quốc năm 2002).

Chủ nhà Hàn Quốc cũng được các trọng tài ưu ái ở World Cup 2002

Cũng dễ hiểu thôi. Ở khía cạnh nào đó, những sự ưu ái đó giống như một món quà mà FIFA dành tặng cho những đội chủ nhà vì công sức đăng cai của họ, cũng như góp phần vào thành công của giải. Hãy thử tưởng tượng World Cup sẽ ra sao nếu chẳng may Brazil dừng bước ngay từ vòng bảng. Dĩ nhiên, nó sẽ là một thảm họa không chỉ với người Brazil, mà là ngay cả với FIFA xét trên khía cạnh thương mại.

Khi mà bóng đá trở thành một ngành công nghiệp, một cỗ máy in tiền khổng lồ thì những toan tính như đề cập ở trên đương nhiên là điều phải tính tới. Nó khác hẳn với những gì diễn ra cách đây 84 năm, khi World Cup lần đầu tiên được tổ chức tại Uruguay. Tại thời điểm ấy, giải đấu này là một cuộc chơi theo đúng nghĩa đen. Mà ở đó chỉ những kẻ có thừa nhiệt tình, chấp nhận lênh đênh hàng tháng trên biển mới có thể góp mặt tham gia.

Còn bây giờ song hành với các trận đấu là câu chuyện của lợi nhuận, tiền bạc. Ngay cả việc tổ chức World Cup cũng là một sự toan tính từ cả FIFA lẫn nước chủ nhà dựa trên sự cân nhắc lợi ích chính trị cũng như kinh tế của đôi bên.

Rạng sáng nay, đến lượt Brazil hưởng lợi ở trận mở màn gặp Croatia ở World Cup 2014

Theo dự kiến, món quà World Cup 2014”Sepp Blatter cùng bộ sậu trao tặng cho Brazil sẽ mang lại những lợi ích đáng kể cho đất nước này. Cụ thể, Bộ Du lịch Brazil ước tính trong dịp World Cup sẽ có 600.000 du khách nước ngoài đến Brazil. Người ta cũng cho rằng chi phí tiêu dùng trung bình của những du khách nước ngoài này sẽ tăng 42% so với bình thường.

Như vậy, chi tiêu của du khách nước ngoài đến Brazil sẽ khoảng 2,95 tỉ đô la Mỹ. Trong khi đó, mức chi tiêu của du khách nước ngoài đến Brazil trong cả năm ngoái chỉ đạt 5,08 tỉ đô la Mỹ. Ngoài ra, chi tiêu của 3 triệu khách du lịch trong nước cũng sẽ mang lại 7,905 tỉ đô la Mỹ cho Brazil. Trong khi đó, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nước này ước tính vào cuối kỳ World Cup, lợi nhuận của các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ đạt khoảng 215 triệu đô la Mỹ.

Chỉ có điều, những con số ấy vẫn chỉ đang nằm trên giấy, và món quà của FIFA cũng không hoàn toàn ngọt ngào đến thế. Để tổ chức World Cup, nhà chức trách Brazil đã phải chi ra khoảng 13-15 tỉ USD và gặp phải sự phản đối mãnh liệt từ một bộ phận không nhỏ dân chúng.

Nhất là khi điều kiện cuộc sống của số đông người Brazil còn khó khăn và nền kinh tế đang có dấu hiệu suy thoái. Thậm chí, cho đến trước khi trái bóng Brazuca chính thức khởi lăn chỉ vài ngày, người Brazil vẫn biểu tình. Đến mức ĐT Mỹ và Bỉ đã huỷ buổi tập của họ ở trong thành phố Sao Paolo.

Trong bối cảnh Brazil đang bất ổn, chiến thắng của thầy trò Scolari cũng được xem là món quà tinh thần ý nghĩa

Những gì xảy ra ở Nam Phi có thể coi là bài học nhãn tiền dành cho Brazil. Theo số liệu chính thức Chính phủ Nam phi vừa đưa ra, nước này chỉ thu về vẻn vẹn 510 triệu USD từ World Cup 2010. Dù đã phải chi tới 4,7 tỷ USD để xây dựng, nâng cấp sân vận động, cơ sở hạ tầng. Đó là chưa kể họ đã bỏ ra tới 3,3 tỷ USD để xây hẳn tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở châu Phi dài 80 km chỉ để phục vụ cho World Cup.

Khi đặt lên bàn cân với một thực tế phũ phàng như thế, thì tất cả những “món quà” mà FIFA dành cho Brazil: từ việc trao quyền đăng cai World Cup, cho đến việc vừa giúp nước chủ nhà tạm thời có được niềm vui chiến thắng rõ ràng cũng chẳng đáng gì. Xem ra, dù người Brazil nhận quà, nhưng có lẽ chỉ người đi tặng Sepp Blatter mới là kẻ chiến thắng mà thôi!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại