Vứt tương lai sang một bên đi Pep, tận hưởng hiện tại thôi Conte!

Quốc Bảo |

"Tối qua anh ở đâu?". "Lâu quá rồi nên tôi không nhớ". "Tối nay em sẽ được gặp anh chứ?". "Tôi không bao giờ lên kế hoạch xa như vậy".

1. Những người yêu điện ảnh hẳn sẽ nhớ rằng, trên đây là đoạn hội thoại tại một quán bar trong bộ phim Casablanca. 

Nghe có vẻ rất vớ vẩn, nghịch lý khi tối qua làm gì cũng không nhớ, tối nay định làm gì cũng chẳng hay nhưng câu trả lời sặc mùi nhảm nhí của nhân vật nam trong trường hợp này vẫn gợi mở cho chúng ta một triết lý rất quen thuộc của cuộc sống. Đó là không có gì quan trọng bằng hiện tại.

"Hôm qua là lịch sử, ngày mai là một câu đố, còn hôm nay chính là một món quà để tận hưởng". Rất nhiều nhân vật nổi tiếng đã nhắc lại câu nói này, bao gồm cố Đệ nhất phu nhân Mỹ Eleanor Roosevelt.

Eleanor, như đã biết, là một nửa không thể tách rời của Franklin D. Roosevelt, Tổng thống duy nhất tại vị suốt 4 nhiệm kỳ trong lịch sử của quốc gia chuyên sản xuất những bộ phim kinh điển như Casablanca. 

Bản thân Franklin D. Roosevelt cũng là người luôn sống cho hiện tại, khi biết cả cưỡi ngựa, bắn súng, chèo thuyền, chơi polo và tennis trên sân cỏ, đồng thời rất ham mê sưu tầm tem và... cặp bồ.

Vứt tương lai sang một bên đi Pep, tận hưởng hiện tại thôi Conte! - Ảnh 1.

Vợ chồng cố tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt.

Franklin D. Roosevelt luôn biết tận hưởng và nhận thức rõ giá trị của present (một từ tiếng Anh vừa có nghĩa là hiện tại, vừa có nghĩa là món quà). Do vậy ông không có gì phải hối tiếc dù thời trẻ từng nghiện rượu, nghiện thuốc lá nặng, còn lúc cuối đời không thể di chuyển bình thường vì chứng bại liệt.

Nghe đồn, sau khi có một phóng viên hỏi lý do bỏ trường luật Columbia giữa chừng, vị Tổng thống thứ 32 của nước Mỹ trả lời tỉnh bơ: "Lâu quá rồi nên tôi không nhớ".

2. Nếu bây giờ, có ai đó hỏi Pep Guardiola và Antonio Conte rằng liệu Man CityChelsea sẽ kết thúc Premier League 2016/17 ở vị trí nào, hai chiến lược gia từng trải kể trên hẳn sẽ đáp rằng: "Tôi không bao giờ lên kế hoạch xa như vậy".

Đúng, bóng đá vốn dĩ đã là một môn chơi khó lường và Premier League mùa này lại càng khó đoán hơn. Ngay đến kết quả của trận đấu tiếp theo còn không thể khẳng định chắc chắn thì ai dám đưa ra tuyên bố cuối cùng cho cả một mùa giải vẫn còn kéo dài đến tận tháng Năm năm sau.

Vứt tương lai sang một bên đi Pep, tận hưởng hiện tại thôi Conte! - Ảnh 2.

Man City sẽ có cuộc đụng độ vào đêm nay, 3/12.

Với Guardiola và đặc biệt là Conte, tất cả cuộc sống đều được gói trong cái túi có tên hiện tại. Như HLV đồng hương Italia là Claudio Ranieri đã làm với Leicester trong chiến dịch lịch sử 2015/16 hay vị tiền nhiệm Jose Mourinho đã làm với Chelsea ở mùa giải trước đó, ông không nghĩ xa hơn trận đấu sắp diễn ra của Chelsea.

Mục tiêu của vị chiến lược gia này là thắng trận đấu hôm nay rồi mai tính tiếp. Bằng chứng cho sự "nghĩ ngắn" thể hiện ở việc giữ nguyên đội hình xuất phát của Chelsea suốt 6 trận liền, không bận tâm là liệu ngày mai có ai đó trong số các "diễn viên chính" như Eden Hazard, Diego Costa, David Luiz hay Victor Moses có thể kiệt quệ về thể xác.

Ở trận đấu được xem là mang tính bước ngoặt với Man City, tư duy của Conte chắc chắn cũng không đổi. Cuộc viếng thăm sân Etihad chỉ là một trận đấu như bao trận đấu khác, kẻ thắng có 3 điểm còn người thua vẫn còn nguyên cơ hội để sửa chữa sai lầm.

Bởi vậy, đừng cố liên tưởng xa xôi hoặc nâng cao quan điểm rằng đây chính là trận chung kết của Premier League 2016/17.

Vứt tương lai sang một bên đi Pep, tận hưởng hiện tại thôi Conte! - Ảnh 3.

3. Không ai có thể tắm hai lần trong một dòng sông. Những gì đã qua thuộc về quá khứ, còn tương lai thì không biết trước được. Cái duy nhất thực sự có ý nghĩa là hiện tại.

Cách đây 30 năm, HLV trưởng của ĐT Scotland là Jock Stein đột quỵ khi đang chỉ đạo các học trò thi đấu với xứ Wales tại vòng loại World Cup và qua đời không lâu sau đó.

Cách đây ít ngày, gần như tất cả các cầu thủ của CLB Chapecoense tử nạn trên hành trình dự trận chung kết lượt đi của giải Copa Sudamericana mùa này.

Cuộc sống thật quá đỗi mong manh, ngày mai chẳng khác nào một câu đố. Vậy nên các CĐV cũng không mong gì hơn ngoài việc Man City và Chelsea tạo ra một trận đấu thật đẹp. Trận cầu trọn vẹn trong một dịp cuối tuần sôi động với hàng loạt cuộc đối đầu kinh điển như Barcelona gặp Real Madrid, Indonesia đụng Việt Nam ở AFF Cup.

Và cho nhân vật nam trong Casablanca biết rằng, tối nay rất nhiều bậc mày râu đã có kế hoạch ngồi ngay ngắn trước màn hình TV thay vì ngả ngốn, say mèm trong... quán nhậu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại