Vượt sông tìm 'miền đất hứa', ngựa vằn mất luôn nửa mặt bởi hung thần dưới nước

Hoa Hướng Dương |

Thế giới tự nhiên thật khắc nghiệt!

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Tại con sông Mara thuộc Vườn Quốc gia Masai Mara, Kenya, mỗi năm đều xảy ra một sự kiện lớn có tên Great Migration (Cuộc di cư vĩ đại) của các loài ăn cỏ. Trong đó ngựa vằn và linh dương sẽ phải vượt qua con sông tử thần có đầy cá sấu để tìm 'miền đất hứa'.

Một con ngựa vằn khi qua sông đã bị đàn cá sấu tấn công tới tấp, nó bị hàm răng sắc nhọn của kẻ thù cắn toạc khuôn mặt để lộ cả thịt và gân bên trong. Với vết thương nặng này thì con ngựa khó lòng có thể sống sót trước đàn cá sấu háu đói.

Cá sấu là một trong những loài ăn thịt có lực cắn mạnh nhất giới động vật (5.000 pounds/1 inch vuông hay 5.000 psi), chỉ một cú táp của cá sấu cũng có khả năng nghiền nát xương. Cá sấu không thể tự xé con mồi nên chúng thường vặn xoắn để có thể ăn thịt con mồi lớn.

Lưu ý: Bạn nên cân nhắc trước khi xem vì hình ảnh trong thế giới hoang dã này có thể khiến một số người cảm thấy khó chịu.

Xem video:

Ngựa vằn mất nửa mặt khi bị đàn cá sấu tấn công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại