"Vừa hỏi xong, tôi bị chú Đàm Vĩnh Hưng chửi"

Tùng Ninh |

"Sư phụ Đàm Vĩnh Hưng dễ thương, tốt bụng và hào phóng lắm, ai không có đồ là chú ấy tự liên hệ cho mượn luôn, không suy nghĩ gì cả", Phạm Đình Thái Ngân nói.

Phạm Đình Thái Ngân được biết đến là một giọng ca trẻ nổi tiếng với dòng nhạc Ballad thu hút khán giả. Anh hiện đang sở hữu nhiều ca khúc nhạc phim khá hot.

Mới đây, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, Phạm Đình Thái Ngân đã chia sẻ về sự nghiệp của mình và hé lộ đôi điều về Đàm Vĩnh Hưng, người đã giúp đỡ anh khi còn khó khăn.

Vừa hỏi xong, tôi bị chú Đàm Vĩnh Hưng chửi - Ảnh 1.

Có người book show tôi, tôi báo giá 50 ngàn mà sợ người ta không book

Tôi bắt đầu đam mê âm nhạc từ năm lớp 10. Lúc đó tôi không thích hát nhưng luôn muốn được biểu diễn trên sân khấu cho mọi người chứng kiến. Tôi lập tức đăng ký thi một cuộc thi của trường và vào chung kết, đoạt giải phong cách.

Từ đó, tôi ảo tưởng về bản thân và thi tiếp lên các cuộc thi của quận, thành phố. Các cuộc thi cứ lớn dần cho tới tận khi tôi vào chương trình X Factor.

Thời gian đó, tôi chưa tự chủ được kinh tế, tài chính của bản thân. Tôi vẫn đi dạy kèm toán, lý, văn cho các em lớp 6, lớp 7.

Cát xê đi hát đầu tiên tôi nhận được chỉ có 50 ngàn mà tôi vui tới mức ngủ không được. Sau đó, có người book show tôi, tôi báo giá 50 ngàn mà sợ người ta không book.

Sau này, tôi có lập band, kéo thêm một bạn đánh trống, một bạn đánh đàn rồi tới các quán cà phê xin người ta cho biểu diễn.

Vừa hỏi xong, tôi bị chú Đàm Vĩnh Hưng chửi - Ảnh 3.

Thời gian ấy tôi diễn đúng vì đam mê. Nhiều khi khách có 7 người mà band đã tới 4 người, khổ sở lắm nhưng vui. Đó là quãng thời gian tôi không thể quên được.

Tới khi tôi thi X Factor thì người đầu tiên ảnh hưởng tới con đường âm nhạc của tôi là cô Phương Uyên. Cô ấy là người cứu vớt tôi từ vòng này tới vòng kia. Việc tôi theo Ballad tới tận bây giờ là do cô Phương Uyên định hướng.

Sư phụ Đàm Vĩnh Hưng là người có ơn lớn với tôi. Sư phụ giúp tôi rất nhiều về các show diễn

Tiếp đó, tôi vào được đội chị Hồ Quỳnh Hương. Đặc biệt, tôi có cơ duyên gặp được chú Đàm Vĩnh Hưng, người tôi vẫn gọi là sư phụ.

Sư phụ Đàm Vĩnh Hưng là người có ơn lớn với tôi. Sư phụ giúp tôi rất nhiều về các show diễn. Có show phòng trà nào sư phụ cũng gọi tôi đi hát, giống như chị Hồ Quỳnh Hương vậy.

Vừa hỏi xong, tôi bị chú Đàm Vĩnh Hưng chửi - Ảnh 4.

Trong suốt quá trình thì X Factor, sư phụ Đàm Vĩnh Hưng luôn là người cho tôi mượn đồ. Sư phụ Đàm Vĩnh Hưng dễ thương, tốt bụng và hào phóng lắm, ai không có đồ là chú ấy tự liên hệ cho mượn luôn, không suy nghĩ gì cả.

Ban đầu tôi sợ không dám mượn nhưng sau đó tôi không có đồ nên đánh liều nhắn tin đại cho sư phụ Đàm Vĩnh Hưng rằng: "Chú Hưng ơi, chú biết chỗ nào cho thuê đồ không để con thuê thi vòng tiếp theo, con không có đồ".

Sư phụ Đàm Vĩnh Hưng lập tức nhắc tin lại: "Con hát bài gì? 4 giờ qua địa chỉ này lấy đồ".

Tôi ngạc nhiên, hỏi lại: "Chú cho con thuê đồ hả chú?". Vừa hỏi xong, tôi bị chú Đàm Vĩnh Hưng chửi: "Mày bị khùng hả mày! Qua lấy về mà mặc".

Kể từ đó, tôi cứ thi vòng nào là nhắn tin báo bài cho sư phụ Đàm Vĩnh Hưng rồi qua lấy nguyên bộ đồ về luôn. Sư phụ Đàm Vĩnh Hưng giống như một ông tiên vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại