Vừa được gọi về Old Trafford, cầu thủ đi "tu nghiệp" 7 năm nhận tin sét đánh từ Man United

Lupo |

Sự kiên trì của thủ môn này cuối cùng vẫn không giúp anh có được vị trí tại Man United.

Hiếm có cầu thủ Man United lại sở hữu một sự nghiệp long đong như Sam Johnstone. Gia nhập đội trẻ Quỷ đỏ năm 2009, từ năm 2011, thủ thành này bắt đầu được đem đi cho mượn để tích lũy kinh nghiệm.

Những tưởng, kinh nghiệm sau các chuyến "tu nghiệp" sẽ giúp Sam Johnstone dần chiếm lấy lòng tin của BHL. Tuy nhiên, từ Sir Alex, David Moyes, Van Gaal đến Mourinho, "người gác đền" này vẫn chẳng được đoái hoài.

Cứ trở lại Old Trafford được một thời gian, bắt vài trận giao hữu, Sam Johnstone lại tiếp tục xách vali đi dưới dạng cho mượn. Trong 7 năm qua, anh đã khoác áo 7 CLB khác nhau nhưng lại chưa thi đấu trận chính thức nào với Man United.

Mùa giải này, tự ý thức được vị trí của mình khi sân Old Trafford đã có De Gea và Romero, Sam Johnstone đến chơi cho Aston Villa. Sau nửa đầu mùa khá thành công, thủ thành 24 tuổi bất ngờ được gọi về Manchester.

Vừa được gọi về Old Trafford, cầu thủ đi tu nghiệp 7 năm nhận tin sét đánh từ Man United - Ảnh 1.

Sam Johnstone không có cửa ra sân khi Man United đã có De Gea và Romero.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Sam Johnstone sớm nhận ra rằng mình trở về chỉ là để bị bán đi. Hợp đồng giữa anh với Quỷ đỏ hiện có thời hạn tới mùa Hè 2018. Bán Sam Johnstone ngay bây giờ, Man United thu về được một số tiền nho nhỏ thay vì mất trắng.

Theo thông tin từ Daily Mail, Quỷ đỏ đã đồng ý cái giá 4 triệu bảng mà West Brom đưa ra. Ngay trong tháng Một này, Sam Johnstone sẽ đến với CLB đang xếp thứ 19 tại Premier League.

Buồn bã vì không thể gắn bó với Man United thêm nữa, song thủ thành 24 tuổi không vì thế mà nhụt chí. Anh quyết tâm cạnh tranh vị trí với Ben Foster, cũng là một cựu Quỷ đỏ khác, cho vị trí số một trong khung gỗ.

Clip Everton 0-2 Man United:


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại