Vụ người mua củ mì chết khi làm việc với đoàn liên ngành "có nhiều tình tiết phức tạp"

Thanh Tú |

Sau hơn 2 tháng xảy ra vụ việc người phụ nữ chấn thương sọ não khi làm việc với đoàn liên ngành, việc điều tra vẫn chưa có kết quả và phải gia hạn.

Bà Nguyễn Thị Bích (52 tuổi, ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, chuyên thu mua củ mì) tử vong khi làm việc với đoàn liên ngành của xã này từ 15/8/2018. Thời điểm đó, nhà chức trách công bố nguyên nhân ban đầu khiến nạn nhân chết là do chấn thương sọ não và xuất huyết não.

Sau hơn 2 tháng điều tra, hôm 19/10 tin từ báo Người lao động cho hay, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định gia hạn thời gian giải quyết tin báo tội phạm trong vụ việc trên.

Theo nguồn trên, dựa trên văn bản đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, Viện Kiểm sát tỉnh Tây Ninh quyết định gia hạn thời gian điều tra thêm 2 tháng, cụ thể thời hạn chót giải quyết là đến ngày 16/12/2018.

Lý do gia hạn điều tra được nêu trong quyết định này là "vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, phải kiểm tra xác minh tại nhiều địa điểm".

Liên quan tới diễn biến trên, luật sư Bùi Quốc Tuấn (Văn phòng Luật sư Quốc Tuấn, TP HCM - gười bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân Bích) bày tỏ trên báo Tuổi trẻ, vụ việc đã kéo dài 2 tháng, nay lấy lý do vụ việc phức tạp là chưa thuyết phục lắm.

Luật sư Tuấn phân tích, vụ việc chỉ xảy ra tại một địa điểm là nhà nạn nhân Bích, không còn địa điểm nào khác vì thời điểm diễn ra sự việc thì đoàn kiểm tra liên ngành của xã chỉ kiểm tra tại đây.

Ngoài ra, lời khai của các nhân chứng tại cơ quan điều tra, cùng với những dấu vết ở hiện trường đều khẳng định bà Bích "bị một cán bộ trong đoàn xô ngã về phía sau, dẫn đến đập đầu xuống đất gây tử vong".

Trước đó, Đại tá Nguyễn Tri Phương (Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh) thông tin với Pháp luật TP.HCM, ông nghe cấp dưới báo cáo là gia đình nạn nhân Bích cản trở đoàn kiểm tra, rồi bà Bích vấp và ngã.

Gia đình bà Bích khẳng định, việc bà chết là do bị một thành viên trong đoàn kiểm tra xô ngã, đồng thời tố cáo đích danh người này.

Ông Châu Văn Tài (chồng nạn nhân Bích) thuật lại với báo Người lao động, 4 người trong đoàn kiểm tra liên ngành của xã đến kiểm tra giấy phép kinh doanh của bà Bích, họ nói giấy phép không hợp lệ. Hai bên xảy ra cự cãi, bà Bích nói "mua mì mót chứ có phải bán á phiện ma túy gì đâu mà làm dữ vậy", rồi bà bị một người trong đoàn xô ngã bật ngửa ra.

"Tôi thấy người công an tên T. xô vợ tôi té bật ngửa nên tôi tức mới lấy dao gí", ông Tài khẳng định với nguồn trên.

Con gái nạn nhân Bích cũng quả quyết thấy "chú công an ốm đen" xô mẹ ngã bật ngửa.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại