Vụ 'cụ bà bị vợ chồng con trai đuổi ra khỏi nhà': Xác minh thông tin bạc đãi mẹ đẻ

Minh Ngọc |

Phía công an cho biết đang xác minh thông tin này theo đơn yêu cầu làm rõ của một số người dân gửi đến chính quyền địa phương.

Ngày 20/12, bà Nguyễn Thị Loan (ngoài 70 tuổi, ở xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, Phú Thọ) vẫn đang ở tạm trong chiếc lều dựng trên phần đất đã cho con trai (hiện đã chuyển nhượng cho người khác) sau việc gây xôn xao vợ chồng con trai đuổi mẹ già ra đường. Trong khi đó, cặp vợ chồng người con trai cùng cháu nội vẫn chưa xuất hiện nhiều ngày nay, ngôi nhà 3 tầng luôn đóng kín cửa.

Bà Loan sống tạm trong căn lều trên phần đất đã cho con trai

Bà Loan sống tạm trong căn lều trên phần đất đã cho con trai.

Xác minh thông tin bạc đãi mẹ đẻ

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Hồng Quân - Chủ tịch UBND xã Đỗ Xuyên cho biết, mâu thuẫn phức tạp nội bộ gia đình giữa cặp vợ chồng con trai với bà Loan đã từ lâu. Theo Chủ tịch UBND xã Đỗ Xuyên, mới đây bà Loan có đơn tố con trai, con dâu đối xử bạc đãi với mẹ..., chính quyền đã có buổi làm việc với bà Loan cùng vợ chồng anh Q., chị L. để hòa giải, nhưng giữa hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Ông Quân cho rằng, có hay không việc con trai bạc đãi với mẹ cần phải đợi thời gian để công an làm rõ và sẽ có thông tin chính thức.

"Có một số người đã kí vào đơn yêu cầu làm rõ con trai bà Loan bạc đãi với mẹ, tuy nhiên việc này phía cơ quan công an đang xác minh", ông Quân nói.

Song Chủ tịch UBND xã Đỗ Xuyên khẳng định, bà Loan là người hiền lành, được bà con hàng xóm yêu quý.

Hôm 15/12, sau khi sự việc đăng tải lên mạng xã hôi gây xôn xao, nhiều người hàng xóm đã dựng lán tạm, mang đồ ăn, thức uống, đồ dùng sinh hoạt cho bà Loan.

Rất nhiều người hàng xóm đến chứng kiến vụ việc

Rất nhiều người hàng xóm đến chứng kiến vụ việc.

Còn về mảnh đất bà Loan đang muốn đòi lại từ con trai bị sang nhượng cho người khác, chính quyền xã không nắm được việc các bên mua bán, hoàn toàn không qua địa chính.

"Tôi khẳng định kể cả ra tòa, xã cũng sẽ đi cùng để làm chứng. Họ sang tên sổ hồng qua văn phòng công chứng và bộ phận đất đai. Phía địa chính của xã cũng không nắm được", chủ tịch xã Đỗ Quyên nói.

Cưới con không mời mẹ, giỗ cha không cho làm tại nhà

Cũng trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Văn Chuẩn – trưởng khu 6, xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, cho biết, sự việc của gia đình bà Loan đã phức tạp từ khoảng 2 năm nay, giữa mẹ và con trai có mâu thuẫn. Dù sinh sống cùng nhà với vợ chồng con trai và cháu nội, nhưng vì mâu thuẫn bà Loan vẫn về nhà nhưng ăn, ngủ nay đây mai đó…

Theo ông Chuẩn, nhiều lần địa phương đã họp, mời bí thư và hội người cao tuổi nhưng chưa thể hòa giải.

Sau khi chia đất cho con trai, bà Loan vẫn sinh sống trong căn nhà 3 tầng bên cạnh (xây trên phần đất cho cháu nội)

Trưởng khu cho biết thêm, bà Loan đã từng có đơn gửi trưởng khu, chính quyền xã đề nghị can thiệp, bà Loan trình bày, sinh sống cùng nhà nhưng vợ chồng con trai cắt điện, cắt nước, đến nỗi chiếc lốp xe đạp cũng bị băm, cái quạt cũng bị đập…

Cũng theo ông Chuẩn, không hiểu do tính tình con trai ra sao nhưng sự việc quan trọng cách đây khoảng 1 tháng, gia đình sang mộ cho bố đẻ anh ta, nhưng bà Loan và các con gái phải dựng rạp ở trên đường để làm chỗ mời khách và nấu nướng nhờ ở bên vì cho rằng "không cho làm ở nhà".

Trong khi đó, trao đổi với PV, bà Loan cũng khẳng định, mới đây cháu nội xây dựng gia đình nhưng con trai không hề mời mẹ và các chị gái.

Bà Loan tố cáo con trai và con dâu bạc đãi (chiếc quạt được cho là bị con trai đập phá).

Bà Loan tố cáo con trai và con dâu bạc đãi (chiếc quạt được cho là bị con trai đập phá).

Ông Chuẩn cho biết thêm, sau khi các ban ngành vào cuộc, vợ chồng con trai và cháu nội có đơn gửi từng người (bí thư, trưởng khu, hội phụ nữ, người cao tuôi) và UBND xã đề nghị cuộc họp để hòa giải, mong mẹ về nhà sinh sống với con cháu. Tuy nhiên lần này không có bà Loan, vì bà này từ chối hòa giải.

Hàng xóm nói gì về sự việc?

Theo ghi nhận, tại khu vực chiếc lều tạm luôn có hàng chục người dân xúm lại từng nhóm bàn tán, hầu hết mọi người ở đây đều tỏ ra phẫn nộ hướng về gia đình người con trai bà Loan.

Chị L.N. người quay clip đăng tải trực tiếp lên mạng xã hội tối 14/12 cho biết, từ hơn một năm nay bà Loan ăn uống thất thường, luôn đi lang thang vì buồn chán chuyện gia đình, thấy bà Loan bưng bát cơm ngồi ở đống gạch trong cảnh màn trời chiếu đất nên kêu gọi mọi người hỗ trợ cho bà Loan.

Ngôi nhà 3 tầng xây trên phần đất cho cháu nội và mảnh đất vườn bên cạnh cho con trai

Những người hàng xóm tập trung hỗ trợ bà Loan.

Chị Vũ Thị Dung, hàng xóm nhà cụ Loan, bức xúc chia sẻ: "Từ lâu trong gia đình có mâu thuẫn không được giải quyết, bà Loan sống hài hòa với bà con lối xóm từ xưa đến nay, nhưng bị con trai, con dâu đối xử không ra gì. Dù thế nào đi chăng nữa, giữa trời giá rét, mà con cháu để bà già ngồi ngoài đường thì rất khó chấp nhận".

"Nhiều người thấy xót xa cho hoàn cảnh của bà, hàng xóm láng giềng chúng tôi cùng nhau đóng góp, dựng cho cụ cái lán ở tạm, cho cụ đồ ăn, thức uống, quần áo, chăn màn. Người dân chúng tôi mong chính quyền sớm có biện pháp giải quyết, can thiệp để cụ đỡ khổ, có nơi ăn, chốn ở", chị Dung tâm sự.

Anh Nguyễn Văn Khanh - cháu ruột của bà Loan cho biết: "Cô Loan khổ lắm, tài sản và đất đai cho con trai, con dâu, những mong được chăm sóc, báo hiếu khi tuổi cao sức yếu. Nhưng lâu nay, cô phải nay đây mai đó, bị con đối xử tệ bạc, bức xúc lắm, nhiều lần cũng đã hòa giải nhưng không thành".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại