Vụ chồng xích cổ vợ: Thời tiết nóng nên mới "nổi điên"

Phạm Nga |

Ông Trần Văn Đạng - Chủ tịch UBND xã Trà Giang nói với tờ Dân Việt, do thiếu hiểu biết pháp luật, cộng với việc thời tiết nóng bức nên Tùng mới "nổi điên" xích cổ vợ.

Ông Đạng thông tin với nguồn trên: "Tùng là người dân lao động cần cù, chưa tiền án tiền sự. Đối tượng không đánh nhau, không rượu chè, cờ bạc, không có quan hệ tình ái ngoài luồng".

Cũng theo ông Đạng, nguyên nhân dẫn đến sự việc có thể do những mâu thuẫn dồn nén từ trước.

Tùng vốn là người cục tính, do thiếu hiểu biết pháp luật cộng với thời tiết mấy ngày qua nóng bức nên Tùng mới "nổi điên" xích cổ vợ.

Tờ Vietnamnet dẫn lời Đại tá Lương Ngọc Hòa, Trưởng công an huyện Kiến Xương cho biết, không có chuyện con trai Tùng bị bố bẻ gãy tay như mạng xã hội đã thông tin trước đó.

"Con trai của Tùng bị thương tích ở tay mấy ngày nay chứ không phải bị bố bẻ gãy. Còn chị vợ, đúng là bị chồng nhốt và dùng xích xích trong phòng, sau đó khóa cửa bỏ đi làm.

Chị T. sau đó đã gọi điện cho bố mẹ đẻ, gọi hàng xóm đến giải cứu", Đại tá Hòa khẳng định.

Sau khi công an huyện Kiến Xương và công an xã Trà Giang mời lên làm việc, anh Tùng đã thừa nhận hành vi xích cổ vợ là sai trái.

Trên tờ Dân trí, bà Lương Thị Kim Oanh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ huyện Kiến Xương cho biết, vợ chồng anh Tùng đã xích mích từ lâu và việc anh này xích cổ vợ là do chị T. ốm nên 3 mẹ con chị T. về nhà ngoại ở. Anh chồng bắt vợ đi làm vì sợ ở nhà vợ mình "có người khác".

"Về phía gia đình chị T. cũng muốn giải quyết nội bộ. Tính mạng của chị T. và cháu bé (con của anh chị) đã được bảo vệ.

Sự việc này cũng chưa đến mức độ phạm tội nên mới chỉ phạt hành chính", bà Oanh thông tin.  

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại