Vụ bác sĩ sát hại người tình, phi tang thi thể: Không có biểu hiện gì khác lạ thời gian qua

Trang Anh |

Lo sợ việc ngoại tình vỡ lở, Sơn đã cho thêm thuốc an thần vượt gấp nhiều lần liều lượng quy định, với mục đích làm cho nạn nhân tử vong.

Công an tỉnh Đồng Nai hiện vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án “Giết người” và “Xâm phạm thi thể” xảy ra ở Đồng Nai. Nạn nhân của vụ án là chị T.T.B.N. (ngụ phường Trung Dũng, TP Biên Hòa). Nghi phạm Danh Sơn (36 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) là bác sĩ công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai được xác định đã sát hại rồi phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh, phi tang ở nhiều địa điểm khác nhau.

Liên quan đến vụ án, ngày 28/4, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã có chia sẻ bên lề về nghi phạm cũng là bác sĩ của bệnh viện. Theo thông tin ông Ngô Đức Tuấn, giám đốc bệnh viện cho biết trên báo Tiền Phong thì bác sĩ Danh Sơn làm việc tại khoa Ngoại Bệnh viện khoảng 7 - 8 năm nay. Bác sĩ Danh Sơn có vợ cùng công tác tại bệnh viện Còn người phụ nữ là nạn nhân trong vụ việc ông Tuấn cho biết không phải là nhân viên của bệnh viện.

Vị giám đốc cũng cho biết hiện ông vẫn chưa hết bàng hoàng về tội ác mà Sơn gây ra.

“Bác sĩ Danh Sơn là người ít nói, làm công tác chuyên môn tốt, được đồng nghiệp đánh giá là hiền lành, không thấy biểu hiện gì khác lạ trong thời gian qua. Tôi quá bất ngờ trước sự việc xảy ra”, ông Tuấn chia sẻ trên Tiền Phong.

Vụ bác sĩ sát hại người tình, phi tang thi thể: Không có biểu hiện gì khác lạ thời gian qua- Ảnh 1.

Nghi phạm bị bắt dù một mực chối tội- Ảnh: Công an Đồng Nai

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận có quan hệ tình cảm với chị N., cả 2 người đều có gia đình riêng.

Trên VnExpress dẫn lời nghi phạm khai thời gian gần đây, chị N. thông báo đã mang thai là con của Sơn, lo sợ gia đình biết chuyện sẽ ảnh hưởng đến danh dự và công việc của cả hai người.

Trưa ngày 13/4, chị N. đến bệnh viện nơi Sơn làm việc với mục đích cùng tìm cách giải quyết. Một lúc sau, nghe người tình nói mệt, Sơn đã truyền nước cho chị tại phòng trực của mình.

Theo cơ quan công an, trong quá trình truyền nước, Sơn đã cho thêm thuốc an thần vào bình truyền nước vượt gấp nhiều lần liều lượng quy định, với mục đích làm cho nạn nhân tử vong.

Một lúc sau, khi xác định chị N. đã tử vong, nghi phạm đã dùng dao mổ tiến hành phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh rồi phi tang thi thể tại nhiều địa điểm khác nhau ở TP Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai).

Do đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên khi được cơ quan chức năng mời làm việc, đối tượng tỏ ra bình thản, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi và quanh co chối tội, khai không liên quan đến việc mất tích của nạn nhân nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Khi nghe thông tin lời khai của đối tượng, nhiều người không thể tin được một người bác sĩ được đào tạo để cứu người lại dùng chính nghiệp vụ và con dao mổ đó ra tay giết người tình man rợ.

Về phía gia đình nạn nhân, do chị N. mất tích sau khi đưa con đi học nên 3 ngày sau, ngày 16/4, người nhà đã đến cơ quan công an trình báo. Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP Biên Hòa và các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra.

Qua xác minh các mối quan hệ và hoạt động của chị N., cơ quan điều tra phát hiện sự mất tích của nạn nhân có dấu hiệu bất thường. Trong đó, chị N. nhiều lần chuyển tiền và liên lạc với Sơn. Đặc biệt, ngày chị N. mất tích đã liên lạc với Sơn qua điện thoại.

Từ những bằng chứng thu thập được, cơ quan điều tra đã buộc nghi phạm phải nhận tội. Qua khám xét nơi ở và làm việc của đối tượng, công an thu giữ một khẩu súng dạng Rulo có 5 viên đạn và 2 chiếc nhẫn nghi của nạn nhân.

Hiện Công an Đồng Nai vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ án.

Tin mới vụ thi thể nữ trên sofa ở Hà Nội: Sim điện thoại bị tháo, không thấy ô tô của nạn nhân?Tin mới vụ thi thể nữ trên sofa ở Hà Nội: Sim điện thoại bị tháo, không thấy ô tô của nạn nhân?

Gia đình nạn nhân đã đến nhận con và cho hay, họ có biết con gái mua chung cư để ở, nhưng không biết mua ở đâu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại