Với HLV Graechen, Học viện HAGL Arsenal JMG chỉ có mỗi Công Phượng

Hải Bình |

Dù U19 HAGL hiện tại chiến thắng hay thất bại thì họ vẫn bị HLV Graechen chê với đủ mọi lý do và Công Phượng vẫn là số 1 đối với ông thầy người Pháp.

HLV Grachen làm bầu Đức buồn lòng

Trước ngày khóa 3 Học viện HAGL Arsenal lên đường tham dự giải U19 Quốc tế tại Nha Trang, bầu Đức tự tin tuyên bố rằng: "Bóng đá hay cuộc sống cũng vậy. Bạn xây nhà sau phải đẹp hơn nhà trước. Cưới vợ hai cũng phải xinh hơn vợ một. Cái gì đi sau phải tốt hơn cái đi trước. Thế nên, lứa đàn em của Công Phượng sẽ hay và chất lượng hơn lứa đàn anh là điều tất nhiên.

Bây giờ ở HAGL, những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường là hình tượng để tụi nhỏ noi theo, học tập. Bất kỳ cầu thủ trẻ nào của HAGL cũng đều mong muốn được như các đàn anh của mình".

Người hâm mộ cả nước háo hức chờ đợi lứa đàn em của Công Phượng sẽ có màn thể hiện như thế nào ở giải đấu đầu tiên họ ra mắt khán giả cả nước. Bởi hiệu ứng từ lứa đàn anh Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường tạo được trước đó trong các năm 2014 và 2015 khiến cho người hâm mộ tiếp tục đặt niềm tin vào những sao mai mới của bầu Đức.

Thế nhưng, ngay từ khi trái bóng giải U19 Quốc tế còn chưa lăn, HLV Graechen gây bất ngờ với tất cả bằng phát ngôn gây sốc:

"Lứa học viên khóa 3 của Học viện HAGL Asrenal JMG không có bất kỳ cá nhân nào nổi bật như lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Họ vẫn được đào tạo bài bản với giáo án và kỹ thuật như khóa 1, nhưng tôi cần nhiều thời gian hơn để làm việc".

Với HLV Graechen, Học viện HAGL Arsenal JMG chỉ có mỗi Công Phượng - Ảnh 1.

Bầu Đức tuyên bố HAGL còn rất nhiều Công Phượng trong buổi lễ ký hợp đồng toàn diện với Mito Holyhock. Ảnh: Cao Nguyên.

Thắng hay bại, Graechen đều đổ lỗi do học trò

Và rồi khi U19 HAGL không thể giành được chiến thắng trước U19 Gwangju trong ngày ra quân, ông thầy người Pháp ngay lập tức chỉ ra yếu điểm của đội nhà: 

"Không phải một lời biện hộ nhưng tôi mất 2 năm làm HLV tại V-League khi trở lại khóa 3 chỉ có 12 cầu thủ và có 5 năm tập luyện trước khi đi thi đấu nên chúng tôi chỉ có thể làm tốt nhất trong khả năng của tôi, phải cần thêm thời gian để học hỏi. 

Lứa Công Phượng khi ra mắt khán giả ở Sanix Cup 2014 là tập hợp của rất nhiều cá nhân chơi bóng cùng nhau trong vòng 6 năm. Hơn nữa, họ lại có rất nhiều cá nhân gây đột biến và rất tài năng".

Thậm chí khi ông cùng các học trò giành chiến thắng hủy diệt 4-1 trước Đài Bắc Trung Hoa, đội bóng với tập hợp của rất nhiều cầu thủ xuất thân từ bóng đá học đường, HLV Graechen vẫn không hề vui mừng, ngược lại ông tiếp tục quay ra chỉ trích các học trò.

"Tương tự như trận đầu tiên, tôi rất không hài lòng với nhiều tình huống các học trò để mất bóng quá dễ dàng. Các cầu thủ mới 17 tuổi, họ lạm dụng kỹ thuật lại còn trẻ muốn thể hiện mình, có quá nhiều lựa chọn khi nhận bóng khiến cho những pha tấn công của đội bị lệch nhịp.

Không hẳn là những pha bóng kỹ thuật, sự lựa chọn trong lối chơi, những tình huống ra chân cuối cùng, đôi khi làm ngắt ngang những tình huống tấn công nguy hiểm đối với đối thủ. Chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa, xây dựng thì khó nhưng đập đi rất dễ.

Tôi nghĩ, các cầu thủ trẻ khóa 3 đang bị sức ép đặt lên đôi vai của họ khá nhiều. Đặc biệt là việc họ bị so sánh quá nhiều so với lứa 1 của Công Phượng. Họ cần phải học cách đối diện với áp lực và sự thay đổi liên tục trong trận đấu", HLV người Pháp trải lòng về sự so sánh giữa khóa 1 và khóa 3 Học viện HAGL Arsenal JMG.

Với HLV Graechen, Học viện HAGL Arsenal JMG chỉ có mỗi Công Phượng - Ảnh 2.

Khóa 3 Học viện HAGL Arsenal đang chịu đựng sức ép rất lớn từ chính HLV Graechen. Ảnh: Ngọc Viễn.

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

Có thể ở cùng độ tuổi 17 và ở cùng thời điểm ra mắt khán giả cả nước, khóa 3 Học viện HAGL Arsenal JMG chưa có nhiều những trận thắng thuyết phục cùng những pha đan bóng làm mê hoặc lòng người như lớp đàn anh Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

Tuy nhiên, với tâm thế của một người thầy, một vị thuyền trưởng HLV Graechen không nên lúc nào cũng phê phán các học trò do chính mình nhào nặn nên.

Thường thì "Trò sai là do thầy", thế nên với tư thế của mình, HLV Graechen nên nhận lỗi về mình trước, còn việc dạy bảo các học trò ông nên về nhà đóng cửa bảo nhau, đừng nên để cảnh tường "Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường" tiếp tục diễn ra. 

HAGL có đến 4 lớp Học viện, và như lời bầu Đức thì ông còn rất nhiều Công Phượng, Tuấn Anh , Xuân Trường. Trồng cây phải chờ đến ngày thu hoạch vậy nên hãy cố gắng hoàn thiện sản phẩm của mình, nếu có bị lỗi thì cũng do cách mình chăm bón.

Trồng người cũng như sự nghiệp trồng cây, muốn cây tốt thì phải chăm sóc kỹ, bài bản thì mới mong có quả ngọt như Công Phượng.

U19 Việt Nam 3-1 U19 HAGL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại