Vợ giết chồng trong khách sạn vì bị gia đình phản đối quay lại

Gia Hưng |

Sau khi hẹn gặp người chồng tại khách sạn, nửa đêm, Hiền tỉnh dậy uống 30 viên thuốc ngủ rồi rút con dao đã thủ sẵn lao đến đâm khiến chồng tử vong tại chỗ.

Sáng 23/6, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử Ngô Thị Hiền (SN 1991, trú tại huyện Hương Khê) về tội danh "Giết người".

Nạn nhân trong vụ án không ai khác lại chính là Nguyễn Trọng Quyết - chồng của Hiền.

Theo cáo trạng, Hiền và anh Nguyễn Trọng Quyết (SN 1990) kết hôn với nhau và đã có hai người con gái 3 tuổi và 1 tuổi. Trong quá trình sinh sống, 2 vợ chồng Hiền thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên 2 người ly thân.

Sau 1 thời gian ly thân, 2 người muốn hàn gắn tình cảm thì gia đình 2 bên đã ngăn cản khiến Hiền nảy sinh ý nghĩ buồn chán muốn tự tử để giải thoát.

Vợ giết chồng trong khách sạn vì bị gia đình phản đối quay lại - Ảnh 1.

Bị cáo Hiền tại phiên toà sáng 23/6.

Sáng 4/11/2015, Hiền ra tiệm thuốc tây mua 30 viên thuốc ngủ với ý định sẽ tự tử. Khoảng 14h cùng ngày, Hiền nhận được điện thoại của anh Quyết hẹn gặp ở một khách sạn tại thị trấn Hương Khê để bàn chuyện gia đình.

Lúc đó, Hiền đã nảy sinh ý định sẽ giết chồng rồi tự tử cùng nên Hiền đã thủ sẵn một con dao nhọn và viết một bức thư tuyệt mệnh với nội dung "rất yêu thương chồng và nhờ bố mẹ chăm sóc các con…".

Tối cùng ngày, 2 người đến khách sạn đã hẹn trước rồi ngủ qua đêm. Khoảng 4h sáng 5/11, Hiền tỉnh dậy và đọc được tin nhắn điện thoại của chồng thấy có một người phụ nữ khác nhắn tin đến nên bực tức.

Cơn ghen nổi lên cùng với ý định sẵn có, Hiền đã vào nhà vệ sinh uống hết 30 viên thuốc ngủ rồi quay ra tiến lại bên người chồng đang ngủ say dùng dao đâm mạnh. Bị đâm, anh Quyết tỉnh dậy chống cự. Do hoảng loạn nên Hiền khua dao trúng khiến chồng bị thương và mất máu dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Hiền cũng lịm dần vì ngấm thuốc ngủ. Sáng cùng ngày, nhân viên khách sạn hốt hoảng khi phát hiện 2 người nằm bất tỉnh trên vũng máu trong phòng nên đưa đi cấp cứu. May mắn Hiền được cứu sống.

Tại phiên toà sáng 23/6, Hiền cúi đầu thừa nhận việc làm sai trái và liên tục khóc, hối hận vì đã hành động mù quáng trên.

Trong tiếng nấc nghẹn, Hiền khai rất yêu chồng, không muốn mất chồng nhưng lúc đó không thiết sống nữa nên muốn chết cùng chồng. "Khi bị cáo ra tay, anh Quyết có hỏi sao lại làm vậy. Bị cáo nói anh đừng sợ, em cũng đang đi với anh đây" Hiền khai tại toà.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, cuối phiên toà, HĐXX tuyên phạt Hiền 14 năm tù, yêu cầu bồi thường cho gia đình bị hại hơn 100 triệu đồng. Riêng 2 cháu nhỏ sẽ được hai gia đình nội ngoại chăm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại