V.League trở lại, bóng đá Việt kẻ cười người... mếu

Đoàn Dự |

Sau thời gian tạm nghỉ, V.League sắp trở lại và chỉ mới ít tuần thôi đã có không ít chuyện xảy ra ở cấp CLB của bóng đá Việt Nam.

Người... mếu

Thanh Hóa có lẽ là CLB đang lâm vào bầu không khí tồi tệ nhất V.League, khi khả năng kinh tế chưa đảm bảo, khiến nhiều nhân sự bị nợ lương, thưởng. Thậm chí ít ngày trước, CLB này còn đối mặt nguy cơ không thể tiếp tục V.League vì rắc rối liên quan tới chuyển nhượng cổ phần khi thay đổi công ty sở hữu.

Rất may đến thời điểm này, Thanh Hóa đã kịp thời giải quyết để ở lại với giải VĐQG. Tuy nhiên, họ vẫn cần thêm nhiều tỷ đồng để giải quyết nợ nần và duy trì cho thời gian tới.

Một CLB khác cũng không mấy vui vẻ khi V.League trở lại là B.Bình Dương vì sự ra đi của HLV Minh Chiến. Trợ lý Trần Thanh Sơn tạm thời lên nắm quyền và người ta đang rất tò mò xem ai sẽ là người thay thế ông Trần Minh Chiến ở CLB từng được gọi là "Chelsea Việt Nam".

V.League trở lại, bóng đá Việt kẻ cười người... mếu - Ảnh 1.

HLV Trần Minh Chiến rời Bình Dương đầy bất ngờ.

Người cười

Có người buồn thì cũng có không ít đội vui. Sài Gòn FC khởi động màn trở lại V.League bằng chiến thắng 6-1 trước Nam Định ở vòng loại Cúp quốc gia. Quảng Nam cũng thắng nhẹ Phù Đổng 1-0. HAGL thắng Đắk Lắk 2-0 còn Hải Phòng thắng Đà Nẵng 1-0 trong khi TP.HCM cũng thắng Phố Hiến 2-1.

Đặc biệt, có không ít đội bóng có thể hưởng niềm vui từ vòng loại U23 châu Á, khi các tài năng trẻ của mình tỏa sáng ở sân chơi này.

Hà Nội FC đang phần nào lo ngại về phong độ của Quang Hải. Nhưng Quang Hải đã chơi tốt khi trở lại dưới quyền HLV Park Hang-seo. Vào chiều nay khi Hà Nội FC đụng độ Yangon United ở AFC Cup, Quang Hải và Đình Trọng sẽ được cho nghỉ dưỡng sức. Dự kiến đó sẽ là trận nghỉ để Hải trở lại mạnh mẽ tại V.League.

V.League trở lại, bóng đá Việt kẻ cười người... mếu - Ảnh 2.

Đà Nẵng cũng sẽ có thể nở nụ cười về Hà Đức Chinh, khi cầu thủ này cũng đã nổ súng ở U23 Việt Nam. Vấn đề là giờ đây HLV Huỳnh Đức có thể giúp "Chinh đen" tiếp tục ghi bàn ở CLB hay không mà thôi.

Trong những ngày nghỉ vừa rồi, một CLB khác cũng duy trì được bầu không khí vui vẻ, thoải mái theo chiều hướng ngược lại với Thanh Hóa. Trong khi Thanh Hóa lao đao vì sự ra đi của nhà tài trợ cũ FLC, Quảng Ninh lại đang rất nhộn nhịp cùng bầu Tam. Mới đây, ông bầu này cũng đã xuống sân tập luyện cùng toàn đội.

"Ở Việt Nam, bóng đá không còn chỉ là một môn thể thao thuần túy mà trở thành một món ăn tinh thần lành mạnh không thể thiếu của hàng triệu gia đình. Mỗi một bàn thắng, một pha bóng đẹp mắt và cống hiến sẽ tạo nên những cảm xúc rất tích cực cho người hâm mộ.

Vì thế tôi muốn các cầu thủ Quảng Ninh hiểu rằng phải luôn ra sân với tinh thần tận hiến, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và sự tin yêu của người dân đất mỏ dành cho mình" - bầu Tam chia sẻ.

Bầu Tam đang rất tích cực trong các hoạt động với CLB Quảng Ninh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại