Việt Nam từng "ăn hành" trước Trung Quốc thế nào?

Tiểu Mã |

“Có đặt chân đến Trung Quốc rồi quay trở về Việt Nam thì mới thấy cộng đồng khán giả của mình cuồng nhiệt và đam mê lớn như thế nào” – BLV Gman cho biết.

Từ chuyến tàu lịch sử…

Trong chặng đường gắn bó với AOE, BLV kỳ cựu Gman đã trải qua nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Trong đó đặc biệt nhất chính là chuyến tham dự giải đấu toàn Trung Quốc năm 2011, kỷ niệm mà giới AOE Việt Nam vẫn còn nhớ mãi và gọi đó là “chuyến tàu lịch sử”:

“Hồi đó mình là BLV duy nhất của đoàn, đi cùng các game thủ huyền thoại như Linda, Tiểu Bạch Long, Bắn Chim, Yugi, Dinosaur và Tom. Ngày đó đoàn mình đi không có mục đích gì khác ngoài việc khai phá xem cộng đồng AOE Trung Quốc là cái gì.

Bởi trước chuyến đi này, cả mình và các game thủ Việt Nam đều hoàn toàn chưa biết về cách đánh AOE của họ, làm sao mà họ có thể đánh cung R, xin quân, điều quân tốt như thế… Tất nhiên trình độ của các game thủ Việt Nam hồi đó cũng “gà” hơn bây giờ khá nhiều.

Đó cũng là lần đầu tiên mình được gặp các cao thủ của Trung Quốc. Mà phía họ đón tiếp rất nhiệt tình làm mình thực sự ấn tượng.

Nhưng có một điều làm mình bất ngờ nhất chính là việc khi giải năm đó được tổ chức ở Quảng Châu, địa điểm thi đấu là một quán game lớn với khoảng hơn 300 máy nhưng hầu như không có CĐV.

Chính các thành viên trong đoàn thậm chí cả với các clan tại Trung Quốc đều vừa thi đấu vừa làm khán giả luôn.

Cho tới giải Lenovo 2011 và mới nhất là giải AOE Việt – Trung 2015, chứng kiến hàng ngàn khán giả tại Hà Nội đắm say với AOE, mình mới nhận ra rằng những tình cảm của các CĐV dành cho AOE lớn và đáng quý như thế nào".

Gman cùng các thành viên trong đoàn trước khi lên đường sang Trung Quốc.
Gman cùng các thành viên trong đoàn trước khi lên đường sang Trung Quốc.

Cũng chính từ "chuyến tàu lịch sử" này, cộng đồng AOE đã phát triển lên một tầm cao mới với sự trưởng thành vượt bậc của các game thủ cũng như rất nhiều các giải đấu đã được tổ chức sau đó.

Với riêng Gman, đây cũng chính là bước ngoặt trong sự nghiệp cầm micro bởi anh đã học hỏi được cách làm giải và bình luận của nước bạn, để rồi nhanh chóng trưởng thành và xác lập chỗ đứng của mình trong lòng người hâm mộ.

Ngoài chuyến khám phá phương Bắc, Gman cũng trải qua kỷ niệm đáng nhớ đó là giải Ninh Bình năm 2012:

"Ban đầu mình cứ nghĩ đó chỉ là một giải đấu “làng nhàng”, ko nhiều người chú ý nhưng mình và các game thủ đã hoàn toàn bất ngờ trước sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng fan tại đây.

Đó là lần mình và các game thủ được các chào đón như những ngôi sao. Có nhiều khán giả chắc thế hệ 7x cũng nghỉ làm để tới gặp và xin chụp hình cùng tụi mình. Đó thực sự là niềm động viên quá lớn".


Gman chính là người từng dìu dắt Chim Sẻ Đi Nắng từ những ngày đầu tiên đến với bộ môn AOE.

Gman chính là người từng dìu dắt Chim Sẻ Đi Nắng từ những ngày đầu tiên đến với bộ môn AOE.

Đến "giấc mơ" đang thành hiện thực

Khi được hỏi về những suy tư, trăn trở của mình về AOE, chàng trai trẻ Gman đã tâm sự với những ánh mắt đăm chiêu.

"Có nhiều người hỏi mình rằng còn giấc mơ gì với AOE Việt nữa không, còn gì muốn gửi gắm vào cộng đồng AOE Việt nữa không, còn gì cống hiến cho AOE Việt nữa không? ...

Mình vẫn luôn đau đáu, trăn trở suốt những năm qua về một giấc mơ về AOE Việt mà mình đã từng thực hiện nhưng thất bại. Liệu bao giờ AOE Việt có được một hệ thống giải đấu chuyên nghiệp?

Nhìn lại 5 năm trước, sau giải AOE Cup Lenovo 2011 thành công, hệ thống giải đấu chuyên nghiệp được đưa ra nhưng sau đó thất bại.

Sau 4 năm, giải AOE Việt - Trung 2015 thành công rực rỡ hơn nhiều, và thất bại của 4 năm trước là vì những lý do gì thì cũng đã nhìn thấy rõ rồi.

Thế nên giờ không được phép thất bại nữa, lần cuối cho cuộc tình với AOE Việt trước khi đi vào dĩ vãng cùng năm tháng. Bây giờ chính là lúc nghĩ về hệ thống giải đấu chuyên nghiệp AOE Việt trong tương lai.

Mình tin rằng nếu chúng ta tổ chức được một giải đấu có tính chuyên nghiệp cao, chắc chắn AOE Việt Nam sẽ không bị lụi tàn mà sẽ có nhiều người đến với AOE, và tất nhiên sẽ có thêm nhiều game thủ tài năng. Với mình, đó giống như một giấc mơ vậy…"

Ở chuyến du đấu Trung Quốc năm 2011, đoàn AOE Việt Nam ban đầu định cử thêm 3 “tiền đạo” khét tiếng là Tuti, 9x Pro và Cường BG tuy nhiên 3 game thủ này đã vắng mặt vào phút chót vì một số lý do khách quan.

Kết thúc giải này, đoàn Việt Nam xếp hạng 8 trong tổng số 14 đoàn tham dự giải. Đây được coi là thành tích khá tốt bởi mục đích ban đầu của chúng ta là đi để khám phá phong trào AOE nước bạn.

Sáng 6/5, đoàn AOE Việt Nam gồm 16 game thủ đã sang TP. Hàng Châu để tham dự giải AOE Trung - Việt 2016. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan nên BLV Gman đã không thể tham dự cùng đoàn.

Gman bình luận một trận đấu 4vs4 Random giữa Việt Nam – Trung Quốc (tháng 10/2011):

4vs4 Random Việt Nam - Trung Quốc 2011

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại