Việt Hương: “Hồi đó, tôi không có gì trong tay hết, nhan sắc cũng không"

Tùng Ninh |

"Ngày đó, tất cả các bạn đều đẹp hơn tôi, cao hơn. Ngay đến Tiết Cương còn nói: "Con nhỏ đi trước tôi nó ngắn có một khúc" – Việt Hương nói.

Vừa qua, tại chương trình Tối chủ nhật vui vẻ, danh hài Việt Hương đã xúc động nhớ về quá khứ của mình.

Chúng tôi tập rất cực khổ, cả lớp có 24 đứa mà lúc thi tốt nghiệp chỉ 5 đứa nhận được bằng

Hồi tôi học ở trường Nghệ thuật Sân khấu 2, lớp của tôi có 24 học sinh. Trong đó, toàn bộ con trai lớp đều đẹp hết, còn con gái thì xấu tàn nhẫn.

Việt Hương nghẹn ngào: Tôi không có gì trong tay hết, nhan sắc cũng không - Ảnh 1.

Tới bây giờ đỡ hơn rồi chứ ngày xưa, trong lớp tôi toàn nhân vật quái đản như tôi, Thúy Nga, Phương Uyên, Thúy Hòa. Chỉ có cô Đào là đẹp hơn chúng tôi được một chút thôi.

Khi vào trường, không được sắc thì phải có tài. Mấy đứa con gái trong lớp đều diễn tốt hết. Thầy rất cưng tụi con gái vì chúng tôi diễn quá tốt. Đứa nào diễn cũng nhiệt tình hết.

Ngày xưa, tôi nghèo lắm. Tối đến, tôi phải ngâm măng khô đến tận sáng. Tôi đi học từ 7 giờ, tới 11 giờ về măng nở bung ra. Tôi ngồi xé từng sợi một rồi ra chợ mua mẻ về giã, răng mặn với muối để ăn.

Tôi còn suốt ngày phải ăn một món canh mà chúng tôi hay gọi đùa là "canh bao la vùng trời". Gọi như thế vì canh chẳng có gì, chỉ có nước lã nấu với cà chua, phi thêm tí hành.

Nấu xong, cả đám ngồi vào ăn ngon lành. Tôi không hiểu sao hồi đó chỉ có ăn như vậy mà sức đâu để tập đến tận đêm tận khuya. Chúng tôi tập rất cực khổ. Cả lớp có 24 đứa mà lúc thi tốt nghiệp chỉ 5 đứa nhận được bằng. Chúng tôi quá cực khổ mới vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp ấy.

Việt Hương nghẹn ngào: Tôi không có gì trong tay hết, nhan sắc cũng không - Ảnh 3.

Việt Hương ngày xưa

Sống ở đời thì phải biết điều

Tôi mạnh mẽ từ nhỏ vì ba mẹ tôi không hạnh phúc, chia tay từ khi tôi mới lọt lòng. Tôi lớn lên với mẹ, đến tận năm tôi 11 tuổi thì chị hai tôi (hơn tôi 2 tuổi) về ở với ba.

Từ đó, cuộc sống của tôi tiếp tục chỉ với hai mẹ con, nên tôi mạnh mẽ vô cùng. Tôi có rất nhiều điểm giống đàn ông khi sống với mẹ. Tôi có thể sửa điện, sửa nước được.

Năm 15 tuổi, tôi bắt đầu đi hát vũ trường kiếm tiền , mặc quần soóc ngắn, uốn tóc xoăn. Tôi đi kiếm tiền từ lúc đó nên mạnh mẽ lắm. Tôi còn phải hát sao cho khác tất cả các chị lớn.

Ngày đó, tất cả các bạn đều đẹp hơn tôi, cao hơn. Ngay đến Tiết Cương còn nói: "Con nhỏ đi trước tôi nó ngắn có một khúc". Tôi không có gì trong tay hết, nhan sắc cũng không. Tôi chỉ biết ráng làm mọi thứ.

Việt Hương nghẹn ngào: Tôi không có gì trong tay hết, nhan sắc cũng không - Ảnh 4.

Nhưng nếu thấy mình quá khổ thì phải biết siêng năng và sống ở đời thì phải biết điều. Đối với tôi là như vậy.

Có lần tôi đóng vở Tám người đàn bà, thì đến 7 người phụ nữ diễn cùng tôi đều là ngôi sao. Trong vở đó, đạo diễn muốn tôi phải ngã một cú từ 2 mét xuống đất, tôi sợ lắm nhưng vẫn phải làm. 

Tôi từng đoạt nhiều giải thưởng, nhưng giải thưởng lớn nhất vẫn là tình cảm khán giả dành cho mình. Khi nào khán giả còn thương tôi thì tôi còn sống mãi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại