Vì sao con rể gọi bố vợ ra cổng rồi cầm dao đâm trọng thương?

Hoàng Hải |

Trong lúc đứng nói chuyện với bố vợ hai bên xảy ra mâu thuẫn, Thành đã bất ngờ dùng dao nhọn mang theo sẵn trong người đâm ông T. trọng thương.

Theo đó, vào khoảng 21h30 tối qua (8/5) Hà Minh Thành (SN 1972, trú tại quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) đã đến nhà bố vợ là ông Lê Văn T. (SN 1957, trú tại ngõ 60/31, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) chơi.

Sau đó, Thành đã gọi ông T. và vợ là chị Lê Thị Thương H. (SN 1977, con gái ông T. - PV) ra ngoài đầu ngõ (thuộc phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, Thành đã bất ngờ rút dao nhọn mang theo sẵn trong người đâm bố vợ một nhát vào mạn sườn.

Bị đâm bất ngờ, không kịp phản xạ, ông T. đã lĩnh trọn nhát dao và bị thương nặng. Ngay sau đó, chị H. cùng một số người dân quanh khu vực đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Được biết, đến sáng hôm nay (ngày 9/5), tình hình sức khỏe của ông T. đã qua cơn nguy kịch và dần ổn định.

Để hiểu rõ hơn về sự việc đau lòng trên, sáng nay, PV đã tìm về khu vực xảy ra vụ việc để tìm hiểu.

Qua nhiều lần hỏi thăm người dân, PV đã tìm về được căn nhà mà gia đình ông Lê Văn T. đang sinh sống trong một ngõ nhỏ thuộc phường Tương Mai.


Ông T. bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu còn Thành bị lực lượng công an bắt giữ. (Ảnh: Beat.vn)

Ông T. bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu còn Thành bị lực lượng công an bắt giữ. (Ảnh: Beat.vn)

Thấy có người lạ bấm chuông, bà Nguyễn Thị Th. (vợ ông T. - PV) vội vàng chạy ra mở cổng.

Ánh mắt thất thần, buồn rầu lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm lo lắng cho cho sức khỏe của chồng, bà Th. chia sẻ cùng PV.

Theo lời bà Th. cho biết, con gái bà là chị H. và Hà Minh Thành nên duyên vợ chồng cách đây 15 năm và đã có một cháu trai hiện đang học lớp 6.

Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, cuộc sống của gia đình Thành thường xuyên cơm không lành, canh không ngọt nên cả hai đã quyết định ly hôn, chị H. chuyển về nhà ở với bố mẹ từ tháng 8/2015.

Kể từ đó cho đến nay, Thành thường xuyên đến nhà bà gây sự với lý do đòi gặp con trai.


Khu vực xảy ra vụ việc

Khu vực xảy ra vụ việc

“Nó muốn gặp thằng bé thì làm sao ai có thể ngăn cản được, thậm chí bây giờ nó có nuôi thằng bé, gia đình tôi cũng đồng ý chứ nói gì đến gặp.

Tuy nhiên, thằng Hoàng Minh A. (con trai Thành – PV) lại không muốn gặp bố nên thằng Thành cứ nghĩ gia đình tôi không cho nó gặp con trai.

Có lần, thằng Thành đứng đón công ở cổng trước thì thằng A. đi học về, nhìn thấy bố, thằng bé lại vòng cổng sau để về nhà.

Đến đêm ngày hôm qua (8/5), thằng Thành dẫn cả bố đẻ của nó sang nhà tôi nói chuyện. Tuy nhiên, nó lại không nói chuyện ở trong nhà bắt ông nhà tôi ra đầu ngõ nói chuyện.

Thấy bố ra khỏi nhà, con H. liền đi theo và nói vọng lại với tôi: “Mẹ ơi gọi công an đi, trong người anh Thành có mang theo dao đấy”, bà Th. nhớ lại thời điểm trước khi chồng mình bị Thành đâm trọng thương.


Bà Nguyễn Thị Th. (vợ ông Tuấn - PV) buồn rầu chia sẻ với PV.

Bà Nguyễn Thị Th. (vợ ông Tuấn - PV) buồn rầu chia sẻ với PV.

Bà Th. cũng kể tiếp, Thành thường xuyên tìm đến nhà để gây sự với vợ và thậm chí còn nhiều lần nhắn tin đe dọa giết vợ mình.

Cũng may, tối qua, lúc bị nó đâm ông ấy khỏe nên chống cự được nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, bà Th. nói thêm.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng nay (9/5), trao đổi với chúng tôi, một cán bộ công an phường Hoàng Văn Thụ cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc lực lượng công an phường đã bắt được đối tượng Thành.

Hiện đơn vị đã bàn giao sự việc cho đội hình sự Công an quận Hoàng Mai thụ lý, giải quyết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại