"Vén" màn sự thật người đàn ông 6 múi cơ bắp cuồn cuộn bán dưa hấu giữa đường: Chiêu PR “cao tay”?

PV (tổng hợp) |

Hình ảnh người đàn ông bán dưa hấu có ngoại hình nổi bật đã vô cùng thu hút CĐM trong ngày 5/2 vừa qua.

Hình ảnh người đàn ông bán dưa hấu có ngoại hình nổi bật đã vô cùng thu hút CĐM trong ngày 5/2 vừa qua.

Vén màn sự thật người đàn ông 6 múi cơ bắp cuồn cuộn bán dưa hấu giữa đường: Chiêu PR “cao tay”? - Ảnh 1.

Ngày 5/2 vừa qua, trên MXH xôn xao hình ảnh một người bán dưa hấu có ngoại hình vô cùng nổi bật ở khu vực vỉa hè đối diện nhà văn hóa Thanh Niên thành phố ở đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1. Bởi lẽ, người bán dưa hấu này để ngực trần khoe cơ bắp, chỉ mặc khố và đi giày vải. Dưa hấu mà người đàn ông này bán cũng khá rẻ, 13.000 đồng/kg, "đúng Long An bao đỏ ngọt".

Vén màn sự thật người đàn ông 6 múi cơ bắp cuồn cuộn bán dưa hấu giữa đường: Chiêu PR “cao tay”? - Ảnh 2.
Vén màn sự thật người đàn ông 6 múi cơ bắp cuồn cuộn bán dưa hấu giữa đường: Chiêu PR “cao tay”? - Ảnh 3.

Hình ảnh của người bán dưa này sau đó đã nhận được sự quan tâm rất lớn, đặc biệt là phái nữ. Sau khi tìm hiểu thông tin, "ông chủ" gánh dưa Long An có tên là Lee Won, một vận động viên thể hình người Hàn Quốc, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Hơn nữa, khi "vén" màn sự thật, hình ảnh Lee Won bán dưa với ngoại hình nổi bật như trên chỉ là... một cách truyền thông cho thương hiệu phòng gym của người đàn ông này tại Việt Nam mà thôi.

Vén màn sự thật người đàn ông 6 múi cơ bắp cuồn cuộn bán dưa hấu giữa đường: Chiêu PR “cao tay”? - Ảnh 4.
Vén màn sự thật người đàn ông 6 múi cơ bắp cuồn cuộn bán dưa hấu giữa đường: Chiêu PR “cao tay”? - Ảnh 5.

Trên thực tế, cách truyền thông này đã thành công "nhắm trúng" 3 đối tượng khách hàng:

- Nhóm thứ nhất: chị em phụ nữ.

- Nhóm thứ hai: những người hiếu kì đi qua.

- Nhóm thứ ba: người dùng mạng (tác động họ tới điểm bán hàng và chụp ảnh, check-in, đăng lên mạng gây thu hút).

"Con mèo ngồi trên tấm thảm không phải là một câu chuyện. Con mèo ngồi trên tấm thảm của một con chó mới là một câu chuyện"- Tiểu thuyết gia John le Carre.

Con người thường có tính tò mò. Khi nhìn hình ảnh của người bán dưa hấu kia, chắc hẳn không ít người thực lòng muốn biết lý lịch của người đàn ông kia, tại sao anh ấy lại làm như vậy... Vì thế, câu chuyện sau mỗi sản phẩm sẽ ảnh hưởng rất lớn cảm nhận của người dùng, đến cách đánh giá và sự hiểu biết của mọi người về kết quả công việc. Nếu bạn đọc một bản tin, bạn sẽ đọc một tin về "chó cắn người" hơn hay "người cắn chó" hơn?

Tuy chỉ bán đắt hơn giá dưa hấu ngoài chợ một chút nhưng có vẻ Lee Won đã "xài" thành công chiêu PR của mình.

Là một người dùng mạng, ý kiến của bạn thế nào?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại