Vay tiền giang hồ, cô gái 23 tuổi đi chém người, cướp tiền

Minh Toàn |

Đua đòi lại nghiện game không có tiền nên cô gái 23 tuổi vay nợ 10 triệu đồng từ 1 thanh niên, với lãi xuất cao. Đến ngày trả nợ không có tiền trả, Quyên nảy ra ý định đi cướp liên tỉnh.

Ngày 21/4, công an Q.3, TP.HCM cho biết đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lý Mỹ Quyên (23 tuổi, ngụ Q.6) về hành vi “cướp tài sản”.

Tại Công an, bước đầu nghi can Lý Mỹ Quyên thừa nhận, vì thiếu tiền, nợ nần do mê game nên nghĩ ra cách đi cướp để trả nợ.

Khi bị bắt giữ Quyên còn khai nhận 1 vụ cướp khác. Đó là ngày 12/4, Quyên đón xe ôm đến xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để chặn đường, dùng dao khống chế, gây thương tích cho 1 phụ nữ nhằm mục đích cướp tài sản.

Tuy nhiên vụ đó Quyên cướp không thành, bị quần chúng bắt giữ.

Đối tượng Quyên thừa nhận, mình là người nghiện game ăn tiền nên có đi vay 1 thanh niên gốc Bắc số tiền 10 triệu đồng, với lãi suất 20%/tháng.

Nướng toàn bộ tiền bạc vào game ăn tiền mà lại đến hạn trả nợ. Bị chủ nợ truy đòi mà không có tiền nên Quyên nghĩ ra cách đi cướp.

Đối tượng Quyên tại cơ quan Công an.
Đối tượng Quyên tại cơ quan Công an.

Trưa 19/4 Quyên ra chợ Phú Lâm, Q.6 mua 1 con dao Thái Lan để làm hung khí rồi thuê xe ôm chở đi rảo quanh TP.HCM tìm địa điểm để cướp.

Khi đến đường Cách mạng tháng Tám thuộc P.4, Q.3, Quyên để ý cửa hàng bán giỏ xách ba lô tại đây. Quyên giả vờ xuống xe đi bộ vào cửa hàng trên.

Quyên đóng vai là 1 người khách hỏi mua 1 túi đeo bụng, giá 350 ngàn đồng và đưa cho nhân viên của cửa hàng là chị Ngân Thị Hoài Nhi (17 tuổi, ngụ tỉnh Đắc Lắc) tiền mệnh giá 500 ngàn đồng.

Chị Nhi vào quầy tính tiền, lấy tiền thừa trả lại cho Quyên. Bất ngờ, lúc chị Nhi không hay để ý, Quyên đi ra phía sau, dùng dao khống chế vào cổ chị Nhi.

Chị Nhi hoảng sợ nhưng dùng tay chụp lấy tay cầm dao của Quyên làm con dao sượt qua cổ, gây thương tích. Chị Nhi cố tước đoạt con dao từ tay Quyên nên làm chị tiếp tục bị thương tích ở khuỷu tay trái.

Trong lúc giữa chị Nhi và Quyên giằng co, túi xách chứa tiền của chị Nhi có gần 3,6 triệu đồng, rơi xuống nền nhà. Quyên vừa giằng co với chị Nhi, vừa chụp túi xách tiền.

Vì lúc này đông người ở phía trước nên chị Nhi nhanh trí đối phó với Quyên bằng cách thuyết phục là sẽ dẫn Quyên tẩu thoát theo hướng cửa sau.

Lợi dụng lúc Quyên mất cảnh giác, chị Nhi hô hoán cho mọi người xung quanh. Đồng thời, chị Nhi đập vào tay làm con dao trên tay nghi can Quyên rớt xuống. Chiếc túi xách chứa tiền văng ra.

Đối tượng Quyên cũng nhanh tay tìm cách chiếc túi xách lại nhưng không được nên tìm cách bỏ chạy. Nhanh chóng, nam thanh niên có mặt trước cửa hàng truy đuổi theo đến ngân hàng gần đó.

Tại đây, nam thanh niên cùng với 2 nhân viên bảo vệ của ngân hàng đã tìm cách khống chế bắt giữ Quyên giao cho lực lượng chức năng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại