Trung Hiếu đổ máu vì đóng phim võ thuật

Thảo Nguyên |

(Soha.vn) - NSƯT Trung Hiếu cho biết từ nhỏ, anh đã mơ ước trở thành 1 ngôi sao phim võ thuật.

Dạo này ít thấy anh xuất hiện trên báo chí?

Đúng là thời gian gần đây mình ngại gặp gỡ báo chí. Vì…chẳng có gì mới để khoe cả. Ngại nhất là cứ phải nói đi nói lại những chuyện mà ai cũng đã biết.

Thế bây giờ anh hết ngại chưa?

À, thì cũng đỡ hơn rồi! (Cười) Bây giờ mình đang rất hào hứng với vai diễn mới trong phim hài võ thuật Ván cờ vồ đây!

Sao anh lại hào hứng với vai diễn này đến thế?

Mình đã làm nghề rất lâu rồi, từ những năm 90, 91 với hàng loạt những vai diễn. Nhưng với bộ phim này, là lần đầu tiên Hiếu đóng phim võ thuật, 1 vai chính diện, hóm hỉnh và rất đúng với sở trường. Từ những năm Hiếu học lớp 6, lớp 7 đã học võ rồi.

Mình cũng thích làm phim võ thuật từ lâu lắm rồi. Hồi nhỏ đã muốn được trở thành ngôi sao trong phim võ thuật. Năm nay, khi mình bắt đầu tập luyện trở lại thì bất ngờ, cuối năm, được đạo diễn mời vào vai.


	Nghệ sĩ Trung Hiếu.

Nghệ sĩ Trung Hiếu.

Anh có bị thương trong quá trình làm phim không?

Có chứ! Bị thâm tím, xước tay xước chân và đau ê ẩm là chuyện thường ngày. Có 1 cảnh mình phải chạy trên mặt nước, mình bị 1 cái ván sàn đập vào mắt cá chân rất đau, phải băng bó mất gần 1 tháng. Làm phim này phải đổ rất nhiều mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa, nhưng vui lắm! Làm phim võ thuật thì không kể đến đau đớn làm gì. (Cười)

Là 1 diễn viên có tần suất xuất hiện khá đều đặn trên sóng truyền hình, nhưng người ta lại không thấy anh trên những clip quảng cáo, tại sao vậy?

Mình cũng có nhiều hợp đồng quảng cáo, cả trong nước và nước ngoài. Nhưng có lẽ do quan niệm, nên mình không thích làm quảng cáo. Nhưng biết đâu đấy, có thể 1 lúc nào đó mình sẽ xuất hiện trong 1 clip quảng cáo thì sao! Cuộc sống mà, không nói trước được điều gì, cứ phải đa dạng cho nó sinh động. (Cười)

Một thời gian dài kể từ khi vào nghề và nổi tiếng, anh không tham gia bất cứ 1 phim hài nào. Nhưng gần đây, người ta lại thấy anh “lột xác” thành 1 diễn viên hài?

Làm nghề diễn viên, tôi luôn muốn mình thể hiện được nhiều dạng vai. Tôi thích mình luôn luôn mới mẻ để tạo được năng lượng và sự sáng tạo. Khi năm mới đến, tôi muốn bỏ qua những gì cũ kỹ để hướng tới 1 năm mới thịnh vượng hơn, tốt đẹp hơn.

Tiếng cười ở đầu năm rất quan trọng để làm được điều đó. Chính vì thế mà mỗi năm tôi cố gắng tham gia một vài phim hài để góp tiếng cười cho khán giả, cùng nhau đón 1 năm mới vui vẻ, an lành.

Thông thường, khi nào anh sẽ sắp xếp công việc để trở về đón Tết cùng gia đình?

Công việc của bọn mình khá là vất vả, cứ có việc là phải làm thôi. Bây giờ mình đang tham gia chương trình Hai trái tim vàng phát vào lúc 7h sáng, sẽ kéo dài khoảng mấy trăm tập, có thể sẽ kéo dài hết năm sau. 

Thế anh sẽ đón Tết vào lúc nào?

Hiếu là người Thái Bình, nhưng đã dọn lên Hà Nội từ khá lâu rồi. Thói quen đón Tết của mình là sẽ đưa cả nhà về Thái Bình vào dịp Tết khi mình đã hoàn thành hết các công việc tại Hà Nội.

Về quê, gia đình sẽ đi chúc Tết họ hàng, bà con. Dung dị như thế thôi, nhưng được hưởng không khí trong lành, đầm ấm của miền quê lúa thì thích lắm. Đến khoảng mồng 4, mồng 5 Tết thì gia đình sẽ trở lại Hà Nội để đón Tết. Mặc dù đón Tết ở quê, nhưng nhà ở Hà Nội mình vẫn trang trí tưng bừng.

Anh có thói quen đi chùa đầu năm không?

Có chứ! Từ đêm 30 Tết, sau giao thừa là mình thường đi cùng bạn bè, người thân tới các chùa để lấy lộc, cầu may, cầu chúc cho 1 năm mới an lành, may mắn. Còn những ngày mồng 2, mồng 3, cứ có điều kiện là lại lên chùa.

Cảm ơn nghệ sĩ Trung Hiếu về những chia sẻ này!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại