Cỗ Tết đặc biệt của gia đình danh hài Tự Long

Thảo Nguyên |

(Soha.vn) - Nghệ sĩ Tự Long đã có những chia sẻ rất thú vị xung quanh chủ đề đón Tết.

Anh thường ăn Tết ở Hà Nội hay Bắc Ninh?

Thông thường, tôi cứ 1 năm ăn Tết ở Hà Nội thì 1 năm ăn Tết ở Bắc Ninh. Thườn thì hết ngày 28, khi hoàn tất mọi công việc, tôi sẽ về quê đón Tết.

Về muộn thế anh có kịp chuẩn bị và sắm Tết không?

Phải chuẩn bị từ trước chứ! 28 về là chỉ có việc ở nhà chơi và đón Tết thôi. Mọi thứ như đào, quất… là tôi đều chuẩn bị từ 24, 25. Khi nào về sẽ đánh xe tải chở về quê.

Những thứ này là anh chuẩn bị hay bà xã chuẩn bị?

Mọi thứ đều là tôi tự tay đi mua. Tôi tự đánh xe đi chọn, mua khoảng 5, 6 cây để còn biếu cô dì chú bác nữa.

 	Gia đình Tự Long.

Gia đình Tự Long.

Anh có bí quyết chọn cây chơi Tết?

Chọn quất thì chọn cây có hoa, có quả, có cả quả vàng quả xanh. Đặc biệt, không nhất thiết phải chọn hình dáng hay thế cây, cứ cây đẹp là lấy thôi!

Còn đào thì thường tôi chơi cành đào, 1 cành đào phai thật to. Chọn đào là phải biết cạnh chọn: Dăm nhỏ, nhiều nụ và chơi càng sớm càng tốt.

Lúc nãy anh vừa nói ngày 28 anh mới về thì có vẻ hơi muộn?

Không muộn đâu! Có khi tôi gửi người mang về từ trước, nhưng khi đi biếu thì tôi về tôi mới mang cây đi biếu mọi người.

Gia đình anh chuẩn bị Tết như thế nào?

Thường thì bố tôi ở nhà sẽ gói bánh chưng. Còn bàn thờ sẽ được trang trí, bày biện đầy đủ: Mâm ngũ quả, cỗ cúng… Mâm cỗ cúng của quê tôi là phải đủ 6 đĩa, 4 bát. Có thể là những món mình thích, nhưng lúc nào cũng phải có 2 đĩa giò, đĩa nem, thịt gà, xôi, bát thì có bát thịt đông, bát măng miến… Phải 6 đĩa, 4 bát mới là đủ cỗ!

Anh có đi lễ chùa dịp giao thừa không?

Bao giờ thắp hương giao thừa xong tôi cũng đi chùa.

Gia đình anh có xem lại Táo quân vào đêm giao thừa?

Thường thì khi đó phải chuẩn bị sắp xếp đồ đạc, bát đĩa, rượu bia, tiền mừng tuổi… để cúng giao thừa. Gà thì đôi khi tôi phải tự cắt tiết, tự làm.

Anh không đưa gia đình đi du lịch dịp Tết sao?

Đó là xu thế của giới trẻ. Có một số người đi để trốn Tết, để khỏi phải lặp lại chu kỳ cứ 365 ngày lại phải “Chúc bác mạnh khỏe, làm ăn phát tài…” nên người ta trốn đi thôi.

Chứ còn phàm là người Việt Nam, chẳng ai muốn đi đâu cả. Nếu đi nước ngoài, người ta chỉ đi để chơi, để mua sắm chứ chẳng ai bảo sang nước ngoài để đón Tết cả, nước ngoài người ta đâu có đón Tết Việt Nam, chỉ đi trốn Tết thôi! Mình chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Mình ở quê mà ra, Tết là phải về quê, về nhà.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại