Ưng Hoàng Phúc: Tôi không nghĩ mình đau đớn đến thế, bế tắc hoàn toàn

Tùng Ninh |

"Nói 60 ngày còn ít, tôi chạy show hơn 3 tháng, tức 90 ngày liên tiếp không nghỉ, ròng rã từ tỉnh nọ qua tỉnh kia" – Ưng Hoàng Phúc nói.

Tại chương trình Bài hát đầu tiên tuần này, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã tiết lộ thành tích kỷ lục của mình ở thời hoàng kim mà hiếm ca sĩ nào sau này đạt được.

Khán giả của tôi cực lắm, phải góp 1 ngàn, 2 ngàn lẻ thành mấy chục ngàn để ra tiệm mua đĩa

Thời gian đầu đi hát, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ mong giọng hát của mình được lan tỏa đến mọi người. Nhưng ai ngờ đâu, album tôi bán ra lại thành công và đem lại rất nhiều doanh thu.

Lúc ra album đầu tiên, tôi còn đang học năm đầu tiên Nhạc viện, nên rất ngơ ngác, không hề biết mình nổi tiếng. Tôi còn cầm đĩa nhạc tặng thầy cô, bạn bè vì nghĩ chắc cũng không bán được nhiều.

Ưng Hoàng Phúc: Tôi không nghĩ mình đau đớn đến thế, bế tắc hoàn toàn - Ảnh 1.

Ai ngờ đâu vừa tặng xong thì album của tôi bùng nổ, khiến tôi không thể biết vì sao lại như thế. Chỉ trong tuần đầu tiên, tôi đã bán được 15 ngàn bản album. Sau đó một tháng, con số lên đến ba mấy ngàn bản. Đến một năm sau, tôi đạt kỷ lúc một trăm mấy chục ngàn bản.

Lúc đó chưa có ship như bây giờ nên muốn mua đĩa phải đến tận nơi. Khán giả của tôi cực lắm, phải góp 1 ngàn, 2 ngàn lẻ thành mấy chục ngàn để ra tiệm mua đĩa gốc. Điều đó khiến tôi cảm động, trân trọng họ hơn.

Tôi chạy show 90 ngày liên tiếp không nghỉ, ròng rã từ tỉnh nọ qua tỉnh kia

Trong giai đoạn ấy, bài hit đầu tiên của tôi là Thà rằng như thế. Ban đầu, bài này có tựa gì đó về tình yêu.

Anh Quang Huy thấy tôi hát hay quá liền dự đoán sẽ thành hit và lấy luôn đoạn điệp khúc cao trào làm tựa bài hát cho lạ, không giống những bài hát về tình yêu khác.

Tôi không ngờ, nhờ tựa đó mà Thà rằng như thế bùng nổ, trở thành hiện tượng chỉ sau một tuần phát hành. Đến bây giờ tôi vẫn không lí giải được sự nổi tiếng của mình.

Ưng Hoàng Phúc: Tôi không nghĩ mình đau đớn đến thế, bế tắc hoàn toàn - Ảnh 3.

Sau Thà rằng như thế, tôi nổi tiếng, được săn đón. Người ta nói tôi chạy show 60 ngày liên tiếp không nghỉ. Thực ra, nói 60 ngày còn ít, tôi chạy show hơn 3 tháng, tức 90 ngày liên tiếp không nghỉ, ròng rã từ tỉnh nọ qua tỉnh kia.

Cứ mỗi buổi sáng, đoàn hát của tôi đặt chân đến một tỉnh, chỉ cần treo băng rôn Ưng Hoàng Phúc lên thôi là đến tối sẽ có mười mấy ngàn vé được bán ra. Ngày nào tôi cũng bán đều đặn được như thế.

Đó cũng là lí do vì sao đến tận bây giờ đã 20 năm trôi qua mà khán giả vẫn yêu mến tôi. Thời đó tôi đã đi trực tiếp đến từng tỉnh thành để biểu diễn, gặp gỡ mọi người nên mọi người đều nhớ mặt tôi.

Tôi không nghĩ mình đau đớn đến thế, bế tắc hoàn toàn, không thể hoạt động được

Tới album vol 3, tôi tiếp tục đạt kỷ lục bán hơn 60 ngàn bản chỉ trong tuần đầu tiên và đến giờ là mấy trăm ngàn bản.

Ưng Hoàng Phúc: Tôi không nghĩ mình đau đớn đến thế, bế tắc hoàn toàn - Ảnh 4.

Thời điểm tôi nổi lên cũng là lúc công nghệ lăng xê phát triển, nó rất quan trọng, đóng góp đến 50% thành công của một nghệ sĩ như tôi. Đó là một kế hoạch bài bản theo từng năm. Có những lần, tôi đầu tư một số tiền khổng lồ để làm album, lên đến 2 tỷ vào thời điểm ấy.

Giữa lúc sự nghiệp đang lên đỉnh cao thì tôi gặp biến cố liên quan đến bệnh tật. Tôi cảm thấy rất hụt hẫng, không nghĩ mình lại đau đớn đến thế, tới mức không thể hoạt động được. Tôi bế tắc hoàn toàn.

Đúng lúc đó tôi cũng hết hợp đồng với công ty Wepro nên có bảo anh Quang Huy là không ký lại nữa. Tôi muốn tạm dừng ca hát để đi chữa bệnh rồi mới quay lại showbiz. Nếu cơ thể không khỏe thi dù tính thế nào cũng không làm được, tôi không thể hết sức mình được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại