U22 Việt Nam thảm bại: Trạng chết, Chúa băng hà, rồi sao nữa?

Thanh Nam |

U22 VN thi đấu thảm bại, HLV Nguyễn Hữu Thắng tuyên bố từ chức, bầu Đức cũng giữ đúng lời hứa sẽ rút lui khỏi VFF. Nhưng điều đó có giúp ích gì cho bóng đá VN trong thời gian tới?

Quân tử nhất ngôn

HLV Nguyễn Hữu Thắng đã gây ngạc nhiên với tất cả khi thời điểm U22 Việt Nam vừa thua đậm 0-3 trước U22 Thái Lan và bị loại khỏi vòng bảng, ông vẫn đứng vững trên sân, đi đến tận khán đài để cám ơn và xin lỗi khán giả cũng như tiến lên gặp Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn.

Ông Thắng khá cứng cỏi chứ không suy sụp và thậm chí trong phòng họp báo, nhà cầm quân này bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của giới truyền thông. Ông Thắng không né tránh thực tế và thẳng thắn tuyên bố từ chức chứ không đợi đến cuộc họp với VFF diễn ra sau khi U22 Việt Nam về nước.

Có thể nói, việc U22 Việt Nam thất bại là kết cục đau đơn và ông Thắng đã đứng ra chịu trách nhiệm hoàn toàn, sẵn sàng trở thành người thất nghiệp sau gần 2 năm gắn bó với các ĐTQG.

U22 Việt Nam thảm bại: Trạng chết, Chúa băng hà, rồi sao nữa? - Ảnh 1.

HLV Hữu Thắng dũng cảm từ chức sau thất bại trước U22 Thái Lan (Ảnh: Thanh Nam).

Ông Thắng tuyên bố từ chức, giới truyền thông nhanh chóng liên lạc với bầu Đức, người giữ cương vị Phó Chủ tịch VFF xem ông có giữ lời hứa sẽ từ chức giống như tuyên bố cách đây hơn 1 năm rằng: "U22 Việt Nam không vô địch SEA Games 29, tôi xin rút khỏi VFF".

Thật vậy, qua báo chí, người đứng đầu đội bóng phố Núi và được xem là nhân tố quan trọng, khai sinh ra lứa Công Phượng đã nói rằng ông sẽ rời VFF. Hai người đàn ông đã thể hiện sự quân tử, sẵn sàng từ bỏ địa vị của mình khi đội tuyển thất bại.

Đấy được xem là điểm cộng với ông Thắng, ông Đức trong thời điểm mà búa rìa dư luận đang hướng thẳng vào U22 Việt Nam sau thất bại thê thảm ở SEA Games 29.

Dấu hỏi lớn cho tương lai

Tình huống U22 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 29 dẫn đến việc HLV Hữu Thắng từ chức rồi bầu Đức cũng thẳng thừng nói rằng sẽ giữ lời hứa xin rút khỏi VFF khá giống với tình huống của 6 năm về trước ở SEA Games 26 diễn ra tại Indonesia.

Đấy là giải đấu mà đội tuyển của chúng ta đã trắng tay rời SEA Games sau khi thua ở trận tranh hạng Ba. Lúc đó, HLV Falko Goezt cũng "bay" khỏi chiếc ghế HLV trưởng còn Tổng thư ký kiêm trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn cũng phải lui về ở ẩn tại Tổng cục TDTT.

Thời điểm đó, dư luận lên án gay gắt cách điều binh khiển tướng của HLV Falko Goezt và cuối cùng cũng có hai người "ra đi". Ai cũng nghĩ, khi Trạng chết, Chúa băng hà sẽ tạo nên bước ngoặt, thúc đẩy sự phát triển cho bóng đá Việt Nam cũng như các ĐTQG.

U22 Việt Nam thảm bại: Trạng chết, Chúa băng hà, rồi sao nữa? - Ảnh 2.

U22 Việt Nam bị loại đầy cay đắng ở SEA Games 29 (Ảnh: Thanh Nam).

Nhưng không, chỉ 1 năm sau, đến lượt ĐTQG, U23 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup 2012 hay SEA Games 27. Bây giờ, cũng có hai người đàn ông quyền lực mang tên Hữu Thắng và bầu Đức "lên đường" và câu hỏi được đặt ra sau khi các vị trí đầu tàu từ chức thì liệu bóng đá Việt Nam có phát triển, gặt hái được thành công ở các giải đấu khu vực?

Qua hai sự việc tạo nên những lần từ chức đình đám, giới chuyên môn cho rằng để thay đổi được tình hình thì cần đối diện thực tế để dám làm, dám đổi thay, chọn lựa được con người ưu tú, phù hợp nhất cho chiếc ghế HLV trưởng các ĐTQG.

Được biết, vào tháng 11 tới đây, đại hội thường niên VFF sẽ diễn ra và lúc đó chiếc ghế HLV trưởng mà HLV Hữu Thắng bỏ lại sẽ được đưa ra mổ xẻ để tìm ra giải pháp, cách làm mới để sớm chấm dứt cảnh Trạng chết, Chúa băng hà nhưng bóng đá Việt Nam vẫn hụt bước ngay từ giải đấu cấp độ khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại