Tuyển Brazil kết thúc một năm tồi tệ, nóng lòng chờ tin từ Carlo Ancelotti

THANH TUẤN |

Cho đến năm nay, đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil chưa bao giờ thua 3 trận liên tiếp. Selecao chưa từng không thắng trước đội khách Venezuela, một trong những đội tuyển yếu nhất Nam Mỹ trong nhiều năm. Đội tuyển 5 lần vô địch thế giới cũng chưa bao giờ thua trận vòng loại World Cup trên sân nhà…

Tuyển Brazil kết thúc một năm tồi tệ, nóng lòng chờ tin từ Carlo Ancelotti - Ảnh 1.

Hình ảnh tương phản giữa 2 quyền lực lớn nhất Nam Mỹ cũng như bóng đá thế giới lúc này.

Tuy nhiên, nhà cầm quân tạm thời Fernando Diniz đã phải chịu đựng tất cả những kết quả tồi tệ đó chỉ sau vài tháng làm việc. Brazil chỉ thắng 3/9 trận vào năm 2023, thành tích tệ nhất của đội tuyển quốc gia trong nhiều năm. Selecao, đội duy nhất chưa từng bỏ lỡ một kỳ World Cup nào và đang giữ kỷ lục 5 lần đăng quang, đã rơi xuống vị trí thứ 6 trong bảng đấu 10 đội vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ khi chỉ có 7 điểm sau 6 trận - kém đội dẫn đầu Argentina đến 8 điểm.

World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội ở Mỹ, Mexico và Canada, sẽ chứng kiến 6 đại diện đứng đầu vòng loại Nam Mỹ giành vé trực tiếp, và thêm đội thứ 7 giành được một suất tham dự trận play-off liên lục địa. Vì vậy, nguy cơ tuyển Brazil phải làm khán giả ở giải đấu này là rất thấp, nhưng chắc chắn, không người hâm mộ nào của Selecao cảm thấy hạnh phúc với những điều tồi tệ đang diễn ra.

Được bổ nhiệm vào tháng 7 năm nay để trám vào vị trí còn để trống khi Tite từ nhiệm sau World Cup 2022, nhưng Diniz chỉ ký hợp đồng một năm và vẫn tiếp tục công tác dẫn dắt CLB Fluminense. Vị HLV 49 tuổi này sẵn sàng đảm nhận vai trò tạm thời trong khi chờ đợi Carlo Ancelotti của Real Madrid - người cho đến nay vẫn chưa không có câu trả lời xác nhận. Vì vậy, tâm lý không phải là thứ đã ảnh hưởng đến nhà cầm quân. Diniz cũng không phải là “kẻ bất tài” mà bằng chứng là ông vừa giúp Fluminense lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Copa Libertadores trong tháng này.

Tuyển Brazil kết thúc một năm tồi tệ, nóng lòng chờ tin từ Carlo Ancelotti - Ảnh 2.

HLV Fernando Diniz chịu đựng những kết quả tồi tệ nhất lịch sử chỉ sau vài tháng làm việc.

Truyền thông và nhiều nhà phân tích bóng đá ở Brazil rất công tâm, khi cho rằng đội tuyển hiện tại đang đối mặt quá nhiều khó khăn: sau việc bị loại thất vọng ở tứ kết World Cup 2022, là chấn thương và phong độ sa sút của nhiều trụ cột đã góp phần khiến đội bóng có phong độ tệ hại. Phong cách chơi tấn công của Diniz được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng ông có rất ít thời gian nên không thể thực hiện chiến thuật của mình trong một điều kiện như thế.

Nếu người tiền nhiệm Tite thích lối chơi chọn vị trí, Diniz thì không thích dàn trải cầu thủ của mình trên sân như vậy. Thay vào đó, ông tập trung họ vào bất cứ nơi nào có bóng để có thể áp đảo đối phương ở những điểm quan trọng. “Chúng tôi có một phong cách khác. Nó khác với những gì chúng tôi đã có với Tite”, hậu vệ Emerson Royal thừa nhận hôm thứ Tư. “Không dễ để chơi như vậy. Rất ít đội trên thế giới có thể làm được điều đó. Những gì Diniz đang cố gắng làm với tuyển Brazil là một điều rất khó thực hiện”.

Rất ít cầu thủ Brazil vốn đang chơi các giải đấu châu Âu hiểu được HLV muốn gì ở họ. Vậy nhưng Brazil hiện giờ phải trông cậy vào những người như thế, bên cạnh Emerson Royal là các hậu vệ Marquinhos và Gabriel Magalhees, hậu vệ trái Renan Lodi, tiền vệ Bruno Guimaraes và tiền đạo Raphinha… Tệ hơn nữa, Brazil đã mất đi một số cầu thủ xuất sắc nhất vì chấn thương như Neymar, Casemiro và Vinicius Junior.

Sự hỗn loạn này phần lớn trách nhiệm thuộc về những nhà điều hành bóng đá, những người cho đến nay không giải thích vì sao vẫn theo đuổi HLV Ancelotti bất chấp nhà cầm quân người Italy chưa sẵn sàng làm rõ tương lai với Real Madrid. Đồng nghĩa, khó có thể mong đợi những cải thiện lớn khi Selecao trở lại trong năm tới với 2 trận giao hữu gặp Anh và Tây Ban Nha vào tháng 3, một lịch trình nhằm chuẩn bị cho Copa America 2024.

Đặc biệt khi bản thân HLV Diniz cũng không còn quản lý tốt cảm xúc của mình sau những phản ứng gay gắt nhằm vào người hâm mộ sau trận thua Argentina 0-1 hôm thứ Tư: “Người hâm mộ của chúng tôi hô vang ‘Ole’ cho Argentina khi họ chuyền bóng là hơi quá đáng... Chúng ta lúc này cần phải sống chung với những lời chế nhạo và áp lực”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại