Từng nghĩ mình là "ông trời, bá chủ thiên hạ", điều gì khiến Dương Triệu Vũ thay đổi như hiện tại?

Thanh Thúy |

Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Dương Triệu Vũ thừa nhận mình thay đổi rất nhiều, từ một người bốc đồng, hơn thua giờ điềm tĩnh và trưởng thành hơn…

Dương Triệu Vũ tên thật là Võ Nguyễn Tuấn Linh, cũng là em ruột danh hài – NSƯT Hoài Linh. Là con út trong gia đình có 6 người con, Dương Triệu Vũ sớm bộc lộ niềm yêu thích với đọc sách, âm nhạc.

Dương Triệu Vũ theo gia đình sang Mỹ định cư năm 1993. Thời điểm đó, Orlando, Florida khá ít người Việt sinh sống nhưng hàng năm, vào mỗi dịp Tết Trung thu và Tết nguyên đán đều có các cuộc thi hát. Năm 1994, Dương Triệu Vũ đoạt giải quán quân và là người chiến trong 2 năm tiếp theo. Anh trở thành ca sĩ nhí hát solo ở nhà thờ tại địa phương.

Từ năm 20 tuổi Dương Triệu Vũ đã trở thành ca sĩ chính thức của một trung tâm ca nhạc lớn nhất hải ngoại tại Mỹ và là cái tên được cộng đồng người Việt ở hải ngoại ưa chuộng. Năm 2010, nam ca sĩ chính thức về nước hoạt động nghệ thuật.

Từng nghĩ mình là ông trời, bá chủ thiên hạ, điều gì khiến Dương Triệu Vũ thay đổi như hiện tại? - Ảnh 1.

Thời điểm mới về Việt Nam, Dương Triệu Vũ thường xuyên đưa ra ý kiến vào các vấn đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Anh cũng sẵn sàng hơn thua với đồng nghiệp trên sóng truyền hình, trên trang facebook cá nhân với những lời lẽ không hay. Cách phản ứng bộc trực của Dương Triệu Vũ khiến anh nhận phải không ít ý kiến trái chiều.

Nam ca sĩ cũng thừa nhận, hồi trẻ từng nghĩ mình là "ông trời" là "bá chủ thiên hạ" nên mới có những hành động như vậy. Anh nói trên tờ Thanh Niên: "Nói thật, khi còn trẻ, tôi từng nghĩ mình là "ông trời", bá chủ thiên hạ và ở trên đỉnh cao nhưng thật sự mình chỉ là hạt cát thôi".

Sau 13 năm tham gia hoạt động ở làng giải trí Việt, Dương Triệu Vũ hôm nay đã khác xưa rất nhiều. Cách phản ứng của anh với các vấn đề trong cuộc sống không còn nông nổi, bồng bột nữa.

Từng nghĩ mình là ông trời, bá chủ thiên hạ, điều gì khiến Dương Triệu Vũ thay đổi như hiện tại? - Ảnh 2.

Trong một bài phỏng vấn mới đây, nam ca sĩ tâm sự, việc bố qua đời là một biến cố khiến anh thay đổi như ngày hôm nay. Nam ca sĩ nói: "Từ khi bố mất, tôi thấy mình điềm tĩnh, trưởng thành hơn. Trải qua nhiều điều, tôi học cách kiềm chế cảm xúc và buông bỏ cái tôi xuống. Cho nên hiện tại, tôi thấy mình sống một cách thoải mái và vô tư" - nguồn: Dân Trí.

Ngay đến cách yêu của Dương Triệu Vũ cũng cho thấy anh trưởng thành. Nếu thời trẻ, nam ca sĩ đòi chết vì tình, từng nghĩ rằng, nếu không có người này thì mình sẽ không thể sống nổi thì giờ đây, anh nhìn nhận mọi thứ khác hẳn và nhẹ nhàng hơn. Anh yêu một cách chín chắn, nhường nhịn và bao dung hơn.

Ở tuổi 39, Dương Triệu Vũ không chỉ có sự nghiệp viên mãn mà còn đang có tình yêu và hạnh phúc trong tình yêu. Anh và người yêu đã bên nhau được 6 năm và đó là một tình yêu bình yên, bền bỉ. Dù vậy, nam ca sĩ khẳng định, không có ý định kết hôn và sinh con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại