Từ TP HCM về quê thú tội giết vợ, giấu xác sau gần 3 tháng

Bảo Ngọc |

Chỉ vì mâu thuẫn trong những ngày về quê ăn Tết, Phúc đã nhẫn tâm giết vợ, chôn xác trong bồn bê tông rồi thản nhiên quay lại TP HCM làm việc.

Ngày 9-4, Công an huyện Sơn Tịnh cho biết đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ một vụ án chồng giết vợ rồi giấu xác phi tang.

Theo đó, vào chiều 8-4, ông Trần Thái Phúc (SN 1974, ngụ xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh) đã đến Công an huyện Sơn Tịnh đầu thú về hành vi giết người. Khai nhận với công an, ông Phúc cho biết mình đã tự tay giết vợ rồi giấu xác vào thời điểm trước Tết nguyên đán Đinh Dậu.

Ông Phúc cùng vợ và hai con nhỏ lập nghiệp ở TP HCM từ nhiều năm nay. Dịp trước Tết Đinh Dậu, hai vợ chồng ông Phúc cùng hai con từ TP HCM về quê ở xã Tịnh Giang ăn Tết.

Đến chiều 27 Tết (24-1), hai vợ chồng ông Phúc xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Trong lúc tức giận, ông Phúc đã dùng tuýp sắt đánh vào đầu vợ sau đó bóp cổ đến khi nạn nhân tử vong.

Để che giấu hành vi giết vợ, ông Phúc dùng mền trùm xác lại rồi bỏ vào bồn nước bằng bê tông phía sau nhà. Sau đó, Phúc đã mua xi măng và cát về để trám kín bồn nước lại.

Ăn Tết xong, ông Phúc đưa hai con trở lại TP HCM làm việc. Sau hơn hai tháng, người này đã từ TP HCM về quê thú tội giết vợ với công an.

Trong tối 8-4, lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường, khai quật bồn nước tại nhà ông Phúc và phát hiện xác chết phụ nữ phù hợp với lời khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại