Từ bài báo: "Xóm chạy thận những ngày chạy dịch", nhiều bạn đọc đã tới trao tiền hỗ trợ cho 19 bệnh nhân

Đình Thức |

Hai bé Hà My, Hà Anh đã nhờ gia đình gửi số tiền tiết kiệm 5,7 triệu đồng để giúp đỡ các cô, chú ở xóm bệnh nhân chạy thận Đà Nẵng, vượt qua khó khăn trong dịch Covid-19.

Ngày 11/4, đại diện nhóm bạn đọc cùng phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc, đã đến trao số tiền 24,8 triệu đồng cho 19 bệnh nhân chạy thận (tạm trú kiệt 144/10, đường Hải Phòng, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Đây là những nhân vật trong bài viết "Xóm chạy thận những ngày chạy dịch: Con Covid tới, nó chiếm "nhà" tụi tui, hai mẹ con dắt nhau đi bụi ngay trong viện!", mà Tổ Quốc đăng tải ngày 10/4.

Từ bài báo: Xóm chạy thận những ngày chạy dịch, nhiều bạn đọc đã tới trao tiền hỗ trợ cho 19 bệnh nhân - Ảnh 1.

Đại diện các nhà hảo tâm trao quà hỗ trợ cho các bệnh nhân xóm chạy thận

Trong tổng số tiền 24,8 triệu đồng, thì 19,1 triệu đồng là sự đóng góp của các nhà hảo tâm tại TP Đà Nẵng. Ngoài ra, hai học sinh Hà My, Hà Anh (ở Hà Nội), đã nhờ gia đình gửi số tiền tiết kiệm 5,7 triệu đồng để giúp đỡ các cô, chú ở xóm bệnh nhân chạy thận Đà Nẵng, giúp các bệnh nhân vượt qua khó khăn vì dịch Covid-19, sau khi đọc bài báo.

Chị Nguyễn Thị Hà (SN 1988, quê ở xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam), đại diện cho những người ở "xóm chạy thận", bày tỏ cảm kích trước tấm lòng thơm thảo của các nhà hảo tâm. Chị Hà xúc động nói số tiền trên sẽ giúp họ có được tiền thuê nhà, mua thuốc khi dịch bệnh kéo dài.

"Tôi thay mặt cả xóm cảm ơn các nhà hảo tâm, nhà báo rất nhiều. Tấm lòng của mọi người giúp chúng tôi thấy ấm áp và có thêm động lực để vượt qua khó khăn trong mùa dịch", chị Hà xúc động nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại