"Truyện" đã hết nhưng chưa xong, Thắng chưa xong nhưng đã hết

AQ |

Bác sĩ Công Truyện, thủ môn Thanh Thắng là 2 cái tên "hot" nhất trong những ngày qua. Câu chuyện của họ tồn tại các góc khuất mà ai cũng có thể nhìn thấy nhưng không thể... sờ vào.

Theo diễn biến mới nhất, bác sĩ Truyện đã "thoát hiểm". Sau chỉ đạo từ Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn, Sở TT&TT Thừa Thiên - Huế đã họp và thống nhất xin lỗi đồng thời rút quyết định xử phạt bác sĩ Hoàng Công Truyện, Phó khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, về vụ "nói xấu" Bộ trưởng Y tế.

Rất nhiều người đang mừng cho bác sĩ Truyện. Tuy nhiên, dù không phải nộp phạt 5 triệu đồng hay bất kỳ một hình thức kỷ luật nào, chẳng biết liệu bác sĩ Truyện có thực sự yên tâm tiếp tục công tác hay không. Bởi cuộc đời luôn có những quy tắc ngầm mà tác động của chúng lớn hơn nhiều so với một đòn đánh công khai.

"Cái ông Truyện này nhiều chuyện quá, tránh xa ra cho lành". Chẳng ai có thể cấm đồng nghiệp hoặc cấp trên của bác sĩ Truyện âm thầm suy nghĩ như vậy. Bởi thế, nếu bác sĩ Truyện biến từ "người hùng" thành kẻ bị tẩy chay hoặc thậm chí trù dập, thì cũng là... "chuyện thường ở huyện".

Truyện đã hết nhưng chưa xong, Thắng chưa xong nhưng đã hết - Ảnh 1.

Bác sĩ Truyện xin lỗi, Sở TT&TT Thừa Thiên - Huế xin lỗi, chuyện của bác sĩ Truyện, tưởng đã hết nhưng có vẻ vẫn chưa xong. Ngược lại, chuyện của thủ môn Thanh Thắng nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung, tưởng chưa xong nhưng thực sự đã hết.

Ngay sau trận thua trên sân Than Quảng Ninh, ban lãnh đạo đội Thanh Hóa họp khẩn và đề nghị cơ quan chức năng tiến hành điều tra khả năng đã xảy ra tiêu cực. Với đường chuyền "dọn cỗ" cho đối thủ ghi bàn, Thanh Thắng chính là đối tượng bị dò xét kỹ nhất.

Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ Thanh Thắng sẽ bị xử lý thế nào. Liệu Thanh Thắng có phải nộp phạt 5 triệu đồng hoặc lĩnh án treo giò nội bộ vì thi đấu không đúng sức hay không, tất cả còn phải đợi kết luận của những người có thẩm quyền.

Nhưng kể cả có được tuyên "trắng án" như bác sĩ Truyện, sự nghiệp tại Thanh Hóa của thủ môn gốc Đồng Nai có lẽ đã khép lại. "Bóng đá sao nghiệt ngã quá. Tôi nhận rất nhiều lời chỉ trích và lời lẽ không hay vào điện thoại. Tôi không ngờ câu chuyện lại diễn ra như thế này", Thanh Thắng tâm sự.

Truyện đã hết nhưng chưa xong, Thắng chưa xong nhưng đã hết - Ảnh 2.

Nhưng Thanh Thắng, ngẫm cho cùng, cũng chỉ là một hạt muối nhỏ nhoi nữa rơi xuống đại dương mênh mông của những nghi ngờ về sự thiếu trong sạch trong bóng đá Việt Nam. Từ rất lâu rồi, NHM quay về hướng nào cũng thấy "có mùi". Tiếc rằng, NHM chỉ có thể ngửi hoặc nhìn, chứ chẳng mấy khi những nghi án bán độ, dàn xếp tỷ số bị chạm tay vào để cho ra nhẽ cả.

Vụ Thanh Thắng có thể chưa xong, nhưng niềm tin của dư luận vào chuyện có thể triệt phá tiêu cực tận gốc xem chừng đã hết.

Than Quảng Ninh giành chiến thắng đầy kịch tính trước FLC Thanh Hóa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại