Trung Ruồi: Đón dâu từ Yên Bái về, tôi vội đi diễn sau đó mới vui vẻ về nhà tân hôn!

Thảo Nguyên |

"Tôi không thể bỏ lịch quay Gặp nhau cuối năm và Gala cười để làm lễ cưới, cũng không thể hoãn cưới để chu toàn lịch diễn được nên đành phải chạy show", Trung Ruồi chia sẻ.

Bận rộn là điều bất cứ nghệ sĩ nào của showbiz đều phải chấp nhận. Nhưng bận tới mức vừa kết thúc lễ cưới đã vội vàng cởi lễ phục để chạy show như Trung Ruồi thì thực sự hiếm.

Chia sẻ về việc bị trêu đùa là "chú rể tham công tiếc việc nhất showbiz", nam diễn viên trẻ phân trần: "Tôi đi xem tử vi, người ta bảo tôi làm gì cũng phải vất vả gấp đôi người khác, quả đúng như vậy.

Ban đầu chúng tôi quyết định cuối năm làm lễ cưới, tôi nghĩ mọi chuyện cứ từ từ sắp xếp là được. Nhưng khi chương trình Gặp nhau cuối năm và Gala cười đã tập luyện được 1 thời gian, ngày quay và ngày cưới đã ấn định rồi tôi mới phát hiện ra cả lịch cưới ở nhà gái lẫn nhà trai đều trùng với ngày ghi hình chương trình.

Trung Ruồi: Đón dâu từ Yên Bái về, tôi vội đi diễn sau đó mới vui vẻ về nhà tân hôn! - Ảnh 1.

Cả 2 ngày cưới của Trung Ruồi tại nhà gái và nhà trai đều trùng lịch ghi hình.

Tôi cũng băn khoăn nhiều lắm, đã cân nhắc cả 2 phương án là bỏ chương trình để cưới hay lùi lịch cưới để chu toàn cho việc diễn, nhưng cả 2 đều không ổn.

Cuối cùng tôi bèn cố gắng sắp xếp để chạy show cho kịp.

Thú thực, cùng một lúc phải lo 2 việc lại liên tục canh từng phút, từng giờ tôi cũng mệt mỏi và áp lực lắm. Trước ngày đi đón dâu và tổ chức ở nhà gái, tôi thức trắng đêm vì vừa hồi hộp, vừa lo lắng.

Cưới ở nhà gái xong, tôi từ Yên Bái đón dâu về Hà Nội, tổ chức các lễ nghi thủ tục xong liền chạy ngay sang điểm ghi hình Gặp nhau cuối năm. Thời gian sát sao tới mức tôi cũng chẳng có khoảng trống nào để nghỉ ngơi".

Trung Ruồi: Đón dâu từ Yên Bái về, tôi vội đi diễn sau đó mới vui vẻ về nhà tân hôn! - Ảnh 3.

Vừa cởi bỏ lễ phục chú rể, Trung Ruồi đã tất bật "chạy show".

Trung Ruồi cho hay, cũng chính vì quá gấp gáp, vội vàng nên hôn lễ của anh vô cùng đặc biệt: "Tôi may mắn được các anh chị trong ê-kip Gặp nhau cuối năm và Gala cười động viên, chia sẻ rất nhiều. Bà xã tôi cũng rất hiểu và thông cảm nên không hề trách móc hay than phiền gì cả.

Chị Thảo Vân (MC Gặp nhau cuối năm - PV) thấy tôi mệt mỏi nên động viên rằng cố gắng một chút vì chẳng có ai có 1 đám cưới đặc biệt như tôi, sau này nhìn lại tôi sẽ thấy đó là 1 kỷ niệm quý.

Quả thực, bây giờ nhìn lại tôi thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng. Ngày đón dâu từ Yên Bái xuống Hà Nội xong, tôi vội đi quay Gala cười ngay. Bà xã đi cùng tôi, lúc tôi diễn thì cô ấy đứng trong cánh gà đưa đồ diễn, ủng hộ tôi. Diễn xong, chúng tôi mới vui vẻ về nhà để... tân hôn.

Trung Ruồi: Đón dâu từ Yên Bái về, tôi vội đi diễn sau đó mới vui vẻ về nhà tân hôn! - Ảnh 4.

"Diễn xong, chúng tôi mới vui vẻ về nhà để...tân hôn".

Còn hôm cưới của tôi ở Hà Nội, dù rất sát với lịch ghi hình nhưng cả ê-kip Gặp nhau cuối năm đều tề tựu đông đủ để chúc phúc cho tôi. Mọi người ưu tiên cho tôi được đến muộn một chút để có thời gian nghỉ ngơi, di chuyển.

Sau hôn lễ, tất bật chạy đến điểm ghi hình thì đã thấy mọi người chuẩn bị sẵn cho 1 xuất cơm sườn. Mọi người bảo, bận rộn hôn lễ nên chắc tôi không kịp ăn gì đâu nên chuẩn bị trước để tôi không bị đói.

Lúc diễn xong, tôi chạy ra cảm ơn thì bị cả đoàn "đuổi" về, mọi người bảo: Thôi thôi không cảm ơn cảm huệ gì cả, về nhà với vợ đi! Tôi cảm thấy ấm áp, xúc động vô cùng!"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại