Trò chơi tội ác của 2 nữ sinh trung học và cái chết oan nghiệt của mẹ ruột

Anh Phạm |

Cho rằng người mẹ nghiện rượu hoang phí quá nhiều tiền, hai nữ sinh trung học đã lên kế hoạch "loại trừ" mẹ để thừa hưởng khoản tiền bảo hiểm lớn.

Tháng 1 năm 2003, nhân viên tổng đài cấp cứu tại Ontario, Canada nhận được cuộc gọi từ hai chị em Caroline và Catherine K., nói rằng mẹ mình, bà Anne Margaret K. đã ngừng thở và chết nổi trong bồn tắm. Mặc dù nhân viên tổng đài đã hướng dẫn hai cô gái hồi sức tim phổi cho mẹ, và thậm chí nài nỉ hai cô nhấc bà Anne ra khỏi bồn tắm, nhưng hai chị em nhất quyết không làm theo chỉ dẫn.

Bà Anne Margaret K. đã tử vong trước khi cảnh sát có mặt tại hiện trường. Các thám tử cũng tin vào lời khai của hai chị em Caroline và Catherine, rằng bà Anne chết do bất cẩn ngã vào bồn tắm, và tất cả đều chia sẻ mất mát cùng gia đình.

Nhưng cơ quan điều tra đặt nghi vấn liệu bà Anne có thực sự qua đời do tai nạn? Liệu đằng sau lời khai của Caroline và Catherine có còn uẩn khúc nào khác?

Người mẹ nghiện rượu

Khi ấy, Caroline K. vừa tròn 16 tuổi, còn cô em gái Catherine cũng chỉ mới 15.

Sau khi li dị chồng, bà Anne Magaret K. một mình nuôi dạy ba con: Caroline, Catherine và Robert K. tại Ontario, Canada. Người mẹ đơn thân này phải làm một lúc hai công việc để có đủ tiền trang trải tiền sinh hoạt và học phí cho các con. Tuy nhiên, gánh nặng cuộc sống và nỗi đau gia đình tan vỡ khiến chứng bệnh trầm cảm của bà Anne ngày càng trầm trọng, và bà ngày càng uống nhiều rượu hơn.

Caroline và Catherine dần trở nên khó chịu khi phải sống chung với người mẹ nghiện rượu. Các cô gái không thích mẹ mình "tiêu nhiều tiền đến thế vào rượu chè," và ghen tị với các bạn bè cùng trang lứa vì họ sở hữu "nhiều thứ tốt đẹp hơn, như hồ bơi và quần áo đẹp." Hai cô cũng tỏ ra không thích ông Henry, bạn trai mới của bà Anne.

Với mong muốn được nổi tiếng, Caroline và Catherine đã nghĩ ra một trò chơi để thu hút sự chú ý của bạn bè. Hai cô gái đã kêu gọi các bạn cùng lớp vào bàn luận về chủ đề "Làm thế nào để giết chết mẹ bạn?"

Trò chơi tội ác của 2 nữ sinh trung học và cái chết oan nghiệt của mẹ ruột - Ảnh 1.

Bà Anne Magaret K.

Trò chơi ảo, cái chết thật

Caroline và Catherine không chỉ dừng lại ở "trò chơi" trên mạng. Đằng sau những cuộc tranh luận sôi nổi cùng bạn bè trong lớp, hai cô gái còn âm thầm tìm tòi và nghiên cứu về các phương thức giết người. 

Hai nữ sinh trung học biết chắc rằng mỗi người sẽ được thừa hưởng 68.000 USD từ khoản tiền bảo hiểm của mẹ, nên đã lên kế hoạch chi tiêu khoản tiền lớn đó vào chuyến du lịch Châu Âu cùng bạn bè, hay mua một ngôi nhà lớn có sân vườn để trồng cần sa.

Tuy nhiên, đó là khoản tiền người mẹ tội nghiệp đã tích góp để hai cô con gái được đi học đại học.

Sau khi tham khảo nhiều trang mạng, Caroline và Catherine quyết định chọn cách dìm chết mẹ ruột. Hai nữ sinh trung học này còn nói về kế hoạch của mình với các bạn qua mạng, nhưng không đứa trẻ nào lên tiếng can ngăn hay báo cảnh sát về kế hoạch giết mẹ rùng rợn của bạn mình. Chúng thậm chí còn cổ vũ, bàn luận sôi nổi, vì chúng coi đó chỉ là trò chơi.

Sau này, cảnh sát đã phát hiện các từ khóa "dìm chết", "bồn tắm" và "codeine" (thuốc giảm đau, giảm ho và gây ngủ) được lặp lại nhiều lần trong máy tính của Caroline và Catherine. Hai người bạn tham gia trò chơi giết người của Caroline và Catherine là Troy F. và Alanna S. đã ra tòa làm chứng.

Vào tối thứ Bảy, ngày 18 tháng 1 năm 2003, Caroline và Catherine đã trộn thuốc codeine vào rượu vodka và chuốc say bà Anne để khiến nạn nhân giảm nhịp tim và không thể phản kháng. Trong khi chờ thuốc ngấm, hai cô gái còn lên mạng thông báo với các bạn và nhận được lời nhắn của một người bạn: "Chúc may mắn – nhớ đeo găng tay nhé."

Khi bà Anne mơ màng vì rượu và thuốc, hai cô con gái chuẩn bị bồn tắm nóng. Cô chị Caroline đã tự tay dìm đầu mẹ xuống nước đến chết. Sau đó, hai cô gái đã đến nhà hàng cùng bạn trai để có chứng cứ ngoại phạm, và đến tối muộn mới gọi tổng đài cấp cứu, giả vờ khóc lóc đau buồn để cảnh sát tin rằng cái chết của bà Anne là tai nạn.

Trò chơi tội ác của 2 nữ sinh trung học và cái chết oan nghiệt của mẹ ruột - Ảnh 2.

Caroline (trái) và Catherine (phải) sau khi được phóng thích

Tuy nhiên, do cô chị Caroline không giữ miệng và đi khoe chiến tích giết mẹ với mọi người, nên cảnh sát bắt đầu nghi ngờ và mở lại cuộc điều tra về cái chết của bà Anne. 

Năm 2005, cảnh sát đã bắt giữ hai chị em Caroline và Catherine K. vì tội giết người cấp độ một. Phiên tòa xét xử vụ án của hai "nữ sát nhân bồn tắm" khét tiếng Canada bắt đầu từ tháng 11 năm 2005 và kéo dài 8 tuần liên tiếp. Hai cô gái lĩnh án tù 10 năm, nhưng do cải tạo tốt nên đã được thả sau 4 năm tù.

Theo luật pháp Canada, tội phạm vị thành niên được giấu danh tính và niêm phong lý lịch tư pháp. Nhờ đó, hai cô gái mới có thể tiếp tục học đại học và tái hòa nhập cộng đồng như những người bình thường sau khi được thả tự do.

Câu chuyện gây án của hai chị em Caroline và Catherine K. đã được viết thành sách (tựa đề The Class Project) và dựng thành phim (Perfect Sisters). Ngày nay, hai "nữ sát nhân bồn tắm" này được mọi người biết đến với danh tính sử dụng trong phim và truyện: Sandra Andersen và Beth Andersen, còn tên nạn nhân Anne Magaret K. được đổi thành Linda Andersen.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại