Triều Tiên cáo buộc Mỹ, Hàn Quốc sát hại Kim Jong-nam

Minh Thu |

Hôm 1/3, Triều Tiên khẳng định không liên quan tới cái chết của một người đàn ông được cho là anh trai của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Bình Nhưỡng còn cáo buộc Washington và Seoul là thủ phạm gây ra cái chết của công dân Triều Tiên.

Theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, người đàn ông bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ở Malaysia hôm 13/2 là công dân nước này mang tên Kim Chol.

“Nguyên nhân dẫn tới cái chết của người đàn ông này vẫn chưa được xác định nhưng giới chức Mỹ và Hàn Quốc đã đổ tội vô căn cứ cho Triều Tiên. Họ cho rằng người đàn ông bị giết bởi chất độc thần kinh VX”, KCNA đưa tin.

Trước đó, nhiều thông tin cho rằng Triều Tiên đã thuê 2 người phụ nữ sát hại ông Kim Jong-nam ngay tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ở Malaysia bằng cách chụp chiếc khăn tẩm chất độc thần kinh VX vào mặt nạn nhân.

Tuy nhiên, KCNA cũng khẳng định chất độc trong vụ án trên không phải là VX.

“Truyền thông thế giới đồng loạt cho rằng chất độc thần kinh VX bị nghi xuất hiện trên mắt và môi của nạn nhân Kim Chol. Song nếu như vậy thì xe cứu thương và cả lực lượng an ninh canh giữ ông Kim Chol cũng sẽ bị phơi nhiễm với chất độc và nếu vậy thì sân bay cũng phải đóng cửa thay vì vẫn hoạt động bình thường”, theo KCNA.

Triều Tiên cáo buộc Mỹ hoặc Hàn Quốc là thủ phạm sử dụng chất độc thần kinh VX để sát hại công dân Triều Tiên. Theo Bình Nhưỡng, Mỹ vẫn là một trong số ít quốc gia vẫn sở hữu loại chất kịch độc này.

“Phần lớn các quốc gia đã từ bỏ vũ khí hóa học theo công ước về cấm phổ biến vũ khí hóa học nhưng Mỹ và một vài quốc gia khác vẫn đang sở hữu VX. Một thực tế đáng lo ngại là Mỹ đang chuyển giao nhiều loại vũ khí hóa học sang cho Hàn Quốc”, KCNA nhấn mạnh.

Còn theo Yonhap, nhiều nguồn tin cho rằng Triều Tiên đang sở hữu tới 3.000 tấn vũ khí hóa học.

Cảnh sát Malaysia cũng đã bắt giữ một người đàn ông Triều Tiên mang tên Ri Jong-chol vì nghi ngờ người này buôn lậu chất cấm VX từ Triều Tiên đồng thời cung cấp cho thủ phạm sát hại người được cho là ông Kim Jong-nam.

Hôm 1/3, tòa án Malaysia đã cáo buộc tội mưu sát đối với hai nữ nghi phạm trong vụ sát hại công dân Triều Tiên. Theo Tổng chưởng lý Malaysia, ông Mohamed Apandi Ali, hai nghi phạm là Siti Aisyah mang quốc tịch Indonesia và Đoàn Thị Hương mang quốc tịch Việt Nam, có thể sẽ phải nhận án tử hình nếu bị kết tội.

Tuy nhiên, KCNA cho rằng thủ phạm sát hại công dân Triều Tiên thực chất chỉ là tay sai của Seoul và Washington nhằm kích động cộng đồng quốc tế chống lại Triều Tiên đồng thời tạo ra một cuộc chiến hạt nhân chống lại Bình Nhưỡng.

“Mỹ và các lực lượng tay sai không nên tiếp tục có hành động thiếu kiểm soát. Họ cần hiểu rõ vị trí chiến lược của Triều Tiên trong vai trò là một quốc gia hạt nhân”, KCNA cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại