Triệt phá hai đường dây ma túy lớn

Đức Cương |

Cục C47 đã bắt giữ những đối tượng cuối cùng trong hai chuyên án, triệt phá hai đường dây vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Văn Toàn (Tùng) và Nguyễn Thị Ngọc Hà.

Đại tá Hồ Tự Sang, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết: Ngày 1-1 vừa qua, các trinh sát Đội 3 phối hợp với Phòng 4, Cục C47 đã bắt giữ những đối tượng cuối cùng trong hai chuyên án, triệt phá hai đường dây vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Văn Toàn (Tùng), 41 tuổi, ngụ tại 538/106/14 Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4 và Nguyễn Thị Ngọc Hà, 37 tuổi, ngụ tại 28 Lê Lợi, phường 4, quận Gò Vấp.

Qua công tác khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng phối hợp thu giữ 4.160,79g ma túy tổng hợp, 493g Ketamin, 3 bánh heroin, 10kg chất phức tạp hiện đang được đưa đi giám định cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo lời kể của một trinh sát, ngày 21-3-2017, khi triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Trần Xuân Dũng (Dũng cá mập), 46 tuổi tại quận Bình Thạnh (tạm trú thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cầm đầu, các trinh sát của đơn vị phối hợp với Phòng 4, Cục C47 đã thu giữ một lượng lớn ma túy đá.

Tại thời điểm ấy, khi tiến hành khám xét nơi ở một tay chân đắc lực của Dũng chuyên thực hiện công đoạn phân phối lại cho các đầu mối bán lẻ là Trương Minh Thanh (Triều pê đê), thu giữ thêm hơn một bánh heroin.

Nhận định có thể đường dây này được Dũng chia thành hai nhánh độc lập với nhau, một nhánh nhận ma túy đá từ một số đối tượng ở các tỉnh phía Bắc chuyển vào và một nhánh mua heroin từ các đối tượng ở khu vực biên giới tiếp giáp với Lào, Campuchia mang về phân phối lại, hoặc cũng có thể Thanh móc nối với một đường dây khác để đánh lẻ nên các trinh sát tập trung đấu tranh đối với Trương Minh Thanh.

Sau 6 ngày đêm đối chất với Thanh, cuối cùng hắn khai nhận trong thời gian thực hiện lệnh của Dũng đi giao ma túy cho các đầu mối bán lẻ được một số đối tượng đề nghị giao thêm heroin nên đã liên hệ với một đối tượng tên Tùng không rõ lai lịch để mua về bán riêng kiếm lời mà không cho Dũng biết.

Trung bình mỗi tháng, Thanh lấy của Tùng từ 2-3 bánh, cũng có tháng lên đến 5 bánh tùy thuộc vào nhu cầu tăng cao thấp của đám con nghiện.

Gần 8 tháng trôi qua mà tung tích đối tượng "Tùng" vẫn như bóng chim tăm cá, còn các trinh sát thì nóng lòng như ngồi trên đống lửa, trong lúc đang tiến hành triệt phá các chuyên án khác vẫn phải dành thêm nhiều đêm trắng cùng nhau phân tích thông tin để tìm hướng truy lùng đối tượng.

Giữa lúc khó khăn nhất thì vào đầu tháng 11-2017, một mũi trinh sát báo tin phát hiện đối tượng tên Nguyễn Văn Toàn (thỉnh thoảng có người trong xóm gọi là Tùng), 41 tuổi , ngụ tại 538/106/14 đường Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Mỗi khi ra khỏi nhà, hắn thường dành hàng giờ đứng trước cửa đánh mắt dò xét khắp nơi, và đặc biệt mỗi tháng hắn thường có vài ba lần đi sang Campuchia bằng đường mòn (không chính thức).

Tập trung các biện pháp nghiệp vụ, đến đầu tháng 12-2017, các trinh sát đã xác định chính xác Nguyễn Văn Toàn chính là "Tùng" và hắn câu kết với một đối tượng giấu mặt ở bên kia biên giới mua ma túy mang về giao cho đàn em tên Thắng phân phối lại, nhưng chỉ bán "sỉ" chứ không bán lẻ và đến đêm 15-12-2017 thì nhận được thông tin chúng sẽ tiến hành cuộc giao dịch mua bán tại ngã tư đường Lê Trọng Tấn cắt đường Kênh 23/9, quận Tân Phú vào sáng hôm sau.

Đúng như tính toán của các trinh sát, sáng sớm ngày 16-12-2017, Toàn xách xe gắn máy hiệu Sirius BKS 59C1-524.41 đến điểm hẹn nhận 24 túi nylon được ngụy trang bên ngoài bằng vỏ bao cà phê và một túi khác có vỏ ngoài mang ký hiệu A Taste of qualyti, nhưng để hốt trọn đến tận hang ổ của hắn nên các trinh sát quyết định bám theo và bắt Toàn khi hắn đang ôm các túi nilon mang vào trong nhà tại quận 4.

Qua kiểm tra nhanh, các trinh sát phát hiện bên trong các túi nilon có chứa 4,160kg ma túy tổng hợp (MDMA) tương đương trên 30.000 viên thuốc lắc và 493,12g Ketamin.

Triệt phá hai đường dây ma túy lớn - Ảnh 1.

Ma túy thu được tại nhà Hà.


Bước đầu Toàn khai rằng khoảng đầu tháng 11-2017 có quen một người đàn ông tên Trung do bạn bè giới thiệu trong lúc cùng đi uống cà phê. Đối tượng này nói mua bán ma túy dễ kiếm lời nên ham và lần đầu tiên thực hiện đã bị bắt.

Chỉ đến khi các điều tra viên đưa ra các bằng chứng xác thực chứng minh Tùng đã mua bán ma túy trong thời gian dài thì hắn mới chịu nhận tội và ký vào biên bản phạm pháp quả tang.

Đến đây, Toàn còn khai nhận để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, hắn đã đăng ký làm tài xế chạy xe GrabBike, từ ngày đăng ký tuy chưa chạy chuyến nào nhưng thỉnh thoảng kêu đám tay chân giả bộ đặt lệnh gọi xe rồi tự bỏ tiền túi ra trả phần trăm cho nhà quản lý.

Cũng trong thời điểm này, Phòng PC47 Công an TP. Hồ Chí Minh đã bắt gọn đối tượng cuối cùng trong đường dây vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Thị Ngọc Hà, 37 tuổi, ngụ tại 28 Lê Lợi, phường 4, quận Gò Vấp cầm đầu.

Vụ việc bắt đầu từ đầu tháng 4-2017, trong lúc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình địa bàn, các trinh sát Đội 3 đã thu thập được thông tin về tình trạng mua bán trái phép chất ma túy diễn ra khá phức tạp.

Heroin được đám con nghiện mang ra công viên hoặc vào các nhà hàng karaoke tập trung hút hít rồi nhảy nhót quậy phá gây mất an ninh trật tự ở một số nơi.

Triển khai quân xuống rà soát, đến đầu tháng 6-2017 nhận diện được đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Ngọc Hà và xác định được một đôi lần cô ta dúi vào tay người khác vài gói ma túy lẻ.

Việc tiếp cận căn nhà mà Hà dùng làm đại bản doanh tại số 86/5/13, đường 27, phường 6, quận Gò Vấp để xác định nơi cất giấu ma túy gặp phải không ít khó khăn bởi ngoài hai ba lớp con nghiện ngồi rải rác từ đầu đường vào đến tận sâu trong hẻm làm công việc cảnh giới, cô ta còn cho gắn nhiều camera chĩa ra nhiều hướng khác nhau để theo dõi nhất cử, nhất động từ bên ngoài, đặc biệt là người lạ vào khu vực này.

Không đầu hàng trước khó khăn, các trinh sát lập tức tiến hành vô hiệu hóa những ánh mắt cú vọ của đám con nghiện và công nghệ "dò xét" bảo đảm nhanh chóng phá án theo đúng yêu cầu.

Triệt phá hai đường dây ma túy lớn - Ảnh 2.

Máy dùng để ép heroin thành bánh sau khi pha chế.


Sau khi xác định bọn đàn em của Hà tản mát do Công an quận Gò Vấp đang thực hiện cao điểm phòng chống tội phạm, các trinh sát tiếp tục lên kế hoạch theo dõi và đến 12h30' ngày 6-9-2017 thì bắt quả tang khi Hà đang điều khiển xe gắn máy BKS 59V2-629.82 chở theo 2 bánh heroin đi giao cho một đối tượng bán lẻ tại khu vực chợ Vườn chuối, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Khám xét nơi Hà đặt đại bản doanh ở quận Gò Vấp và nơi Hà đặt các loại thiết bị dùng để pha chế heroin tại phường Vĩnh Phú, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, các trinh sát còn thu thêm 284,1568g heroin và 10kg chất bột màu trắng nghi là heroin.

Do một số đối tượng là đàn em của Hà đã không xuất hiện trong thời điểm phá án nên phải tới những ngày cuối tháng 12-2017, các trinh sát mới tóm gọn được toàn bộ để hoàn tất hồ sơ đưa ra xét xử trước pháp luật.

Với hàng loạt bằng chứng không thể chối cãi, Nguyễn Thị Ngọc Hà buộc phải khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo những gì Hà trình bày, qua giới thiệu của bạn bè, cuối tháng 5-2017, cô ta làm quen với một người đàn ông tên Bảo, đến đầu tháng 8, khi đã lấy được sự tin cậy, Bảo liền đặt vấn đề mua heroin về bán lại cho đám bán lẻ và được Hà đồng ý ngay.

Để có nguồn hàng, Hà liên hệ với mối cũ tên Út (không rõ lai lịch, chỉ biết số điện thoại sim rác) mua heroin với giá 240 triệu đồng/bánh, mua bột pha chế từ một đối tượng tên Hải "quắn" giá từ 15-18 triệu đồng/kg, sau đó cho đàn em vận chuyển lên "xưởng" ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương xay nhỏ, trộn lẫn với nhau thành một loại hỗn hợp rồi ép thành từ 2-2,5 bánh và đem bán lại cho Bảo với giá 180 triệu đồng/bánh.

Ngoài ra Hà còn khai mua máy ép của một người tên Tuấn ở quận Bình Thạnh với giá 5 triệu đồng/máy và 12 triệu đồng/khuôn ép.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại