Trí Quang, Kim Huyền lấy nước mắt khán giả với vở "Trả lại lia thia"

Hương Hương |

Để hóa thân vào vai cô gái tật nguyền khiến người xem thương cảm, bao lần rơi nước mắt, Kim Huyền đã phải tập luyện rất nhiều, thậm chí "nhập vai" ngay cả khi ở nhà với những bước đi khó khăn.

Tối ngày 18/8, sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh (quận 10, TP.HCM) đã có buổi công diễn sớm vở kịch tâm lý xã hội "Trả lại lia thia". Đây cũng là vở diễn được hai nghệ sĩ Thành Hội - Ái Như chăm chút đầu tư, dàn dựng công phu, để sáng đèn mùa diễn giữa năm 2023.

Có thể nói, Hoàng Thái Thanh là sân khấu khai thác nhiều và thành công nhất hàng loạt các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Từ "Nửa đời ngơ ngác", "Bao giờ sông cạn", "Rau răm ở lại", "Mơ trăng bóng nước"… đến lần này là "Trả lại lia thia" lấy cảm hứng từ truyện ngắn "Củi mục trôi về".

"Trả lại lia thia" là kịch tâm lý xã hội đậm chất miền Tây Nam Bộ với những thân phận con người vừa sâu lắng vừa gần gũi thân thương và rất đời thường.

Ở đó là tình yêu hồn nhiên tuổi 17 của Rô (Trí Quang đóng) và Huệ (Kim Huyền đóng). Cả hai có một tình yêu lứa đôi trong sáng, họ cùng nhau vun đắp và chờ đợi ngày được về chung một mái nhà mà trong cuộc tình ấy, "lia thia" là vật định tình của hai người.

Trí Quang, Kim Huyền lấy nước mắt khán giả với vở Trả lại lia thia - Ảnh 1.

Mối tình hồn nhiên tuổi 17 của Rô và Huệ

Trí Quang, Kim Huyền lấy nước mắt khán giả với vở Trả lại lia thia - Ảnh 2.

Vì một bi kịch đã khiến hai cuộc đời chia hai lối với những tổn thương cả về thể xác lẫn tâm hồn

Nhưng một bi kịch xảy ra khiến cả hai xa nhau, mỗi người đi theo một ngã rẽ khác, đau đớn lạc trôi giữa dòng đời. Sau 10 năm tù tội, 8 năm tha hương, Rô trở về chốn cũ để gặp lại Huệ, người con gái anh từng yêu. Từ đây, câu chuyện quá khứ, những tổn thưởng về thể xác lẫn tâm hồn được phơi bày.

Thế nhưng, dù cuộc đời có bao nhiêu chông gai, trắc trở thì Rô và Huệ vẫn gìn giữ vẹn nguyên trái tim nóng ấm, đầy tình yêu thương hôm nào. Câu chuyện kịch khép lại bằng một cái kết có hậu, làm lắng lòng và cũng khiến người xem rơi lệ.

Vở diễn đánh dấu sự tái ngộ của nghệ sĩ Kim Huyền sau 8 năm du học Nhật và bận việc gia đình. Khi nhận được lời mời của nghệ sĩ Ái Như, Kim Huyền quyết tâm sắp xếp mọi việc để được trở lại sân khấu, gặp lại khán giả.

Trí Quang, Kim Huyền lấy nước mắt khán giả với vở Trả lại lia thia - Ảnh 3.

Vẫn giữ tinh thần và cốt lõi của câu chuyện, Hoàng Thái Thanh đã thổi một làn gió riêng, hoà quyện cấu tứ của Nguyễn Ngọc Tư để mang đến cho khán giả một vở kịch thân phận sâu lắng nhưng vẫn rất đời thường.

Trong "Trả lại lia thia", nhân vật Huệ của Kim Huyền là một vai diễn nặng tâm lý, một người phụ nữ mang nặng vết thương lòng lại luôn đau đớn vì thân thể tật nguyền sau một bi kịch khủng khiếp.

Chia sẻ về vai diễn này, nghệ sĩ Kim Huyền tâm sự: "Để có bước đi tập tễnh của một người tật nguyền vì tai nạn, dưới sự hướng dẫn của NSƯT Thành Hội, tôi đã luyện tập rất nhiều, ngay cả lúc ở nhà cũng vẫn "nhập vai" với bước đi khó khăn".

"Trả lại lia thia" có sự tham gia của các diễn viên: NSƯT Thành Hội, các nghệ sĩ Ái Như, Kim Huyền, Trí Quang, Huỳnh Thiện Trung, Thế Hải, Nguyễn Long, Hoài Thương, Kỳ Thảo, Ma Ran Đô… Vở diễn sẽ mở màn với suất diễn sớm vào chiều 20/8 và chính thức công diễn từ ngày 2/9, dự kiến kéo dài đến hết tháng 11/2023.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại