Toàn thắng vòng bảng, Hàn Quốc mỉm cười đắc thắng chờ thầy trò HLV Park Hang-seo ở tứ kết

Ngô Trà |

Dẫu có thoát được "cái bắt tay" của U23 UAE và U23 Jordan để đi tiếp vào tứ kết, thì trước mặt thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ là một "ngọn núi cao" sừng sững - U23 Hàn Quốc.

Phút 22 của trận đấu, từ pha tạt bóng không quá hiểm hóc bên phía cánh phải, số 10 Abdixolikov của U23 Uzbekistan bật cao đánh đầu trong tư thế cực khó. Ít ai nghĩ rằng tiền đạo này có thể "làm nên chuyện" ở pha bóng này. Ấy vậy mà bóng lại đi cực kỳ hiểm hóc, khiến thủ thành U23 Hàn Quốc chỉ còn biết đứng trơ mắt nhìn bóng đi vào lưới.

Bàn thắng ấy giúp U23 Uzbekistan gỡ hòa 1-1 trước U23 Hàn Quốc. Tỷ số này sẽ đưa cả hai đội dắt tay nhau vào bán kết, bất kể tỷ số của trận đấu còn lại giữa U23 Iran và U23 Trung Quốc là như thế nào. Chứng kiến bàn thắng ấy, chắc hẳn không ít người hâm mộ của bóng đá Việt Nam thoáng rùng mình, bởi ngày mai thôi, nếu U23 UAE và U23 Jordan "dắt tay nhau" làm nên tỷ số này, thì thầy trò HLV Park Hang-seo mặc định xách vali về nước.

Toàn thắng vòng bảng, Hàn Quốc mỉm cười đắc thắng chờ thầy trò HLV Park Hang-seo ở tứ kết - Ảnh 1.

Trước đó, ngay từ phút thứ 5 của trận đấu, từ cự ly chừng 25m, Jeong Seong-won của Hàn Quốc có cú sút xa đầy quyết đoán, đưa bóng đi thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của đối phương, đưa đội bóng đá toàn thắng cả hai trận đấu trước đó vươn lên dẫn trước.

Công bằng mà nói thì Hàn Quốc quả thực quá mạnh. Trước một Uzbekistan vừa đá một trận tưng bừng khiến U23 Trung Quốc phải "lực bất tòng tâm", đồng thời quyết tâm có điểm, thì đội hình với không ít những cái tên dự bị của U23 Hàn Quốc vẫn lấn át hoàn toàn, và pha ghi bàn của U23 Uzbekistan đến từ một cơ hội tấn công hiếm hoi của họ.

Toàn thắng vòng bảng, Hàn Quốc mỉm cười đắc thắng chờ thầy trò HLV Park Hang-seo ở tứ kết - Ảnh 2.

Sau bàn gỡ hòa, U23 Uzbekistan chủ động chơi quyết tâm để lấy lại thế trận, song vẫn tỏ ra lép vế so với đối phương. Đau đớn cho họ khi chỉ 1 phút sau sự thay đổi người đầu tiên để tìm kiếm thế trận ổn định hơn, thì lại bị U23 Hàn Quốc "dội gáo nước lạnh" ở phút 58.

Bàn thắng ấy ghi nhận pha xử lý cực kỳ đẳng cấp của số 18 Oh Se-hun bên phía Hàn Quốc. Nhận bóng trong tư thế xoay lưng về khung thành đối phương, cầu thủ này cài người cực khéo trước khi tung cú sút chân trái rất bất ngờ và hiểm hóc tung lưới thủ thành Nematov.

Toàn thắng vòng bảng, Hàn Quốc mỉm cười đắc thắng chờ thầy trò HLV Park Hang-seo ở tứ kết - Ảnh 3.

Phút 87 của trận đấu còn lại của bảng đấu này, bất thần U23 Iran có bàn thắng mở tỷ số vào lưới U23 Trung Quốc. Nếu như cả hai trận đấu giữ nguyên tỷ số thì U23 Uzbekistan sẽ "lách mình qua khe cửa hẹp" vào tứ kết, bởi hơn U23 Iran hiệu số bàn thắng bại. Gần 10 phút cuối trận đấu là những phút thót tim với cả hai đội.

Rốt cuộc, những phút hồi hộp cũng trôi qua. Không thể ghi thêm bàn thắng vào lưới U23 Trung Quốc, Iran nhường chiếc vé vào tứ kết cho nhà ĐKVĐ U23 Uzbekistan. Còn U23 Hàn Quốc cầm đủ 3 điểm sau 3 trận toàn thắng, hân hoan chờ U23 Việt Nam ở tứ kết.

Tỷ số:

U23 Uzbekistan 1-2 U23 Hàn Quốc

U23 Trung Quốc 0-1 U23 Iran

Toàn thắng vòng bảng, Hàn Quốc mỉm cười đắc thắng chờ thầy trò HLV Park Hang-seo ở tứ kết - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại