Tỏa sáng rồi tỏa sáng nhưng Balotelli lại "ngựa quen đường cũ"

Đoàn Dự |

Tại Nice, Balotelli tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng khi lại "nổ súng" ở giờ phút quan trọng. Song chính vì thế, anh chàng khiến BHL đội bóng tái mặt khi "ngựa quen đường cũ".

Nice 2-1 Lorient

Đêm qua, Nice có chiến thắng 2-1 trước Lorient. Đội chủ nhà sớm vươn lên dẫn trước ở ngay phút 11, nhưng bị Lorient gỡ hòa ở phút 61. Đến phút 86, Balotelli ghi bàn ấn định chiến thắng cho CLB Ligue 1.

Những tưởng mọi thứ sẽ kết thúc như mơ cho Nice, khi Balotelli thì nâng tổng số bàn thắng lên 5 sau 3 trận tại giải VĐQG còn CLB đứng số 1 trên BXH sau 8 vòng đấu. Nhưng phút 90+2, Bad boy bất ngờ bị đuổi khỏi sân.

Tỏa sáng rồi tỏa sáng nhưng Balotelli lại ngựa quen đường cũ - Ảnh 2.

Trọng tài xử nặng tay với Balotelli.

Đấy là 1 tình huống đã quá quen thuộc với Balotelli khi cầu thủ này chơi cho Inter hay Man City… thời anh thăng hoa nhất và cũng phá phách nhất. Tuy nhiên, lần này tiền đạo người Italia đã "hơi hơi" bị xử nặng tay.

Bởi chính Steven Moreira, hậu vệ bên phía Lorient đã mở đầu cuộc cãi vã trước và Balotelli chỉ hơi bị cuốn theo cảm xúc. Nhưng trọng tài vẫn quyết định tặng cho mỗi người 1 thẻ vàng. Kết cục, Balotelli "vui chơi có thưởng" là 1 chiếc thẻ đỏ gián tiếp.

Tỏa sáng rồi tỏa sáng nhưng Balotelli lại ngựa quen đường cũ - Ảnh 3.

Bad Boy phải rời sân khi trận đấu sắp kết thúc.

Sự vắng mặt sắp tới của Balotelli dù ngắn ngủi nhưng sẽ làm Nice phải lo lắng, bởi anh đang ghi bàn quá tốt và đều là những pha lập công quan trọng.

Nguy hiểm hơn nữa, cách Moreira cuốn Balotelli vào 1 trận cãi vã sẽ dạy cho các hậu vệ Ligue 1 biết cách để làm sống lại một con Ngựa chứng rất dễ bị kích động trên sân…

Tỏa sáng rồi tỏa sáng nhưng Balotelli lại ngựa quen đường cũ - Ảnh 4.

Trên tất cả các mặt trận, Balotelli đã ghi 6 bàn sau 5 lần ra sân cho Nice.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại