Tô mì 0 đồng ngay giữa trung tâm quận Nhất ấm lòng người Sài Gòn

Nhật Vũ |

Đi trên con đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1, TP. HCM), người dân dễ dàng chú ý đến biển quảng cáo ‘Tô mì 0 đồng’ với dòng chữ mời chào dễ thương của nhà thờ Mạc Ty Nho.

Tô mì 0 đồng ấm lòng người

Mặc dù trên tấm biển ghi bắt đầu mở bán từ 20 giờ, từ 19 giờ đã có những vị khách xếp hàng đợi được thưởng thức tô mì 0 đồng. Hoạt động ấm lòng này được cha xứ Nguyễn Hoàng Lê Nguyên - chánh xứ ở nhà thờ Mạc Ty Nho tổ chức vào cuối tháng 10.

Không gian phía bên trong rộng rãi, xếp được 5 cái bàn lớn, lúc nào cũng đầy ắp người ra vào. Thực khách ở đây đủ mọi độ tuổi, từ sinh viên cho đến những người lao động lớn tuổi.

Một phần ăn sẽ gồm một gói mì tự chọn và 3 món ăn kèm gồm chả lụa, đậu hũ, gà xé và cá viên, ăn cùng với rau, giá, hành. Các nguyên liệu đều được chuẩn bị rất tỉ mỉ, sạch sẽ. Bà Hoa, một giáo dân đứng ra phụ trách việc bếp núc, đi chợ cho biết luôn chọn những thực phẩm tốt nhất để phục vụ cho mọi người.

Quán mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, liên tục đổi món cho mọi người đỡ ngán. Đặc biệt vào thứ sáu, quán sẽ phục vụ thức ăn chay như phở chay, bún chay. Ngoài quán 0 đồng, vào buổi sáng, nhà thờ cũng cung cấp bánh mì thịt với mức giá 2.000 đồng/ổ cho học sinh.

Những ngày đầu quán hoạt động, có khoảng 30 - 50 người ghé ăn. Rồi mọi người truyền tai nhau, dần dần suất ăn được tăng lên thành 200 tô/ngày. Có những hôm, nhiều vị khách đến trễ tầm 21 giờ, cha xứ vẫn vui vẻ phục vụ.

Ban đầu, đối tượng phục vụ của nơi đây là những người bán vé số, khuyết tật và các bạn học sinh, sinh viên ở khu vực lân cận. Giờ thì đủ người từ mọi ngành nghề ghé lại ăn. Ở đây, không cần quan tâm đến danh xưng hay nghề nghiệp, mọi người hội ngộ bên nhau để cùng thưởng thức tô mì ấm áp.

Những "nhân viên" đa phần là giáo dân, tự nguyện đến phụ giúp cho tiệm mì. Số lượng thực phẩm có hạn nhưng thực khách luôn được giục ăn thêm. Bà Hoa cho biết, một gói mì nhỏ, với sức ăn của người lớn có thể không đủ dằn bụng, nếu ai ăn thêm 3, 4 gói, họ vẫn sẵn lòng.

Quán ăn tự phục vụ, thực khách đến chọn món rồi tự bưng tô đi nhờ "nhân viên" múc nước sôi, rồi lại tự bưng tô ra bàn ngồi. Ăn xong, khách cũng tự giác dọn dẹp bát đũa. 

Chỗ dừng chân hạnh phúc cho cả người nhận lẫn người trao

Dòng chữ đáng yêu "Bạn chưa ăn tối mà trong túi còn ít tiền, đừng lo, mời bạn đến nhà thờ Mạc Ty Nho dùng tô mì 0 đồng nhé" trên tấm biển dựng trước cửa nhà thờ ngay lập tức tạo thiện cảm cho người qua đường. Ông Nguyễn Văn Thành (50 tuổi), một khách quen của tiệm mì chia sẻ: "Ở đây ai cũng vui, cũng nở nụ cười với nhau. Ở quán ăn khác mọi người chỉ ăn rồi về, còn ở đây, mọi người trò chuyện và chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống", ông nói.

Trong cái bàn tròn nho nhỏ với ông Thành, còn có ông Ngô Văn Sang (56 tuổi), buôn bán vé số, mỗi ngày lời vỏn vẹn vài chục ngàn. Ông Sang đã ăn tại tiệm mì đặc biệt này từ lúc mới mở. Hai bữa ăn sáng - tối ở đây cũng giúp ông vơi đi những cơ cực cơm áo. "Tô mì ở đây ngon hơn những chỗ khác, không phải vì có thịt mà còn vì tấm lòng của mọi người", ông Sang nói.

Anh Nguyễn Khanh (27 tuổi), làm công việc phục vụ ở quán cà phê, mỗi bữa chỉ dám tiêu 15.000 đồng cho ăn uống cũng cho biết, nhờ những tô mì 0 đồng mỗi tối mà cảm thấy cuộc sống "dễ thở". Tương tự, Bùi Văn Chiến (20 tuổi), vừa là sinh viên vừa chạy xe ôm công nghệ cũng vui khi tối tối tìm được một nơi dừng chân, không cần nhịn đói chạy cho đủ KPI rồi mới về nhà tận Bình Chánh.

Không chỉ những người đến ăn, ngay cả những người hỗ trợ cũng tìm thấy niềm vui ở tiệm mì. Mỗi ngày sẽ có từ 4 - 10 giáo dân đến đây phụ giúp việc chuẩn bị nguyên liệu, sơ chế thức ăn. Một số người trẻ, khỏe mạnh hơn như anh Bùi Quốc Minh Anh (33 tuổi) thì chịu trách nhiệm bưng bê, khiêng vác. 

Ai cũng cảm thấy vui khi được giúp chuẩn bị bữa tối cho những người lạ. "Chỉ cần thấy mọi người ăn ngon miệng là tôi cũng thấy rất hạnh phúc", bà Nguyễn Thị Thanh Vân (66 tuổi) cho hay.

 "Tô mì 0 đồng" chỉ vừa mới ra đời vào cuối tháng 10 nhưng đã được đông đảo mọi người dân xung quanh ủng hộ. Với người đến ăn, sự mỏi mệt, muộn phiền sau một ngày dài lao động cật lực như được trút bỏ hết khi ngồi xuống bàn. Và với những giáo dân, tinh thần phục vụ, lòng hiếu khách và thân ái gửi vào từng tô mì nóng hổi là cách họ tưới tắm cho mầm cây hạnh phúc trong lòng mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại