TIN TỐT LÀNH ngày 24/5: "Giấy mời đặc biệt" theo yêu cầu của lãnh đạo Bắc Ninh và tấm ảnh lạ của công an Đà Nẵng

Hoàng Xuân |

Chúng ta hãy cùng nhau tìm ra và nhân rộng những điều tốt đẹp trong cuộc sống này, dù nó hay khiêm nhường ẩn nấp. Nếu mỗi người vun một chiếc lá xanh thôi cũng làm tươi rạng bầu không khí chúng ta hít thở nhiều lắm.

Phép lạ của tình yêu thương

Tình yêu thương khiến phép lạ xảy ra. Như chú chó bị bán làm thịt, đã bị quấn băng keo bịt chặt mõm để không cho kêu lên và đang sắp bị đập đầu thì giằng ra được và chạy trốn (chuyện xảy ra vào tháng 7/2015).

"Bé" đã trốn suốt mấy ngày, mặc cho vòng băng keo siết chặt khiến không thể ăn uống, da thịt quanh mõm bị thối rữa rơi rụng. Thế rồi "bé" được những người thương yêu súc vật cứu sống và chăm sóc.

Khi bạn đọc những dòng chữ này thì "bé" đã đang ung dung chạy nhảy trong tự do và an toàn tận bên Đức, vì câu chuyện đã vượt ra khỏi ranh giới Việt Nam và Lucky (tên chú chó) được tổ chức yêu động vật RespekTiere Leben của Đức nhận nuôi về từ tay A.R.C. Vietnam (Animal Rescue & Care).

Câu chuyện gây xúc động hàng triệu người (đọc tin chính) và bạn hãy ngắm chú chó này. 

TIN TỐT LÀNH ngày 24/5: Giấy mời đặc biệt theo yêu cầu của lãnh đạo Bắc Ninh và tấm ảnh lạ của công an Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ảnh chó Lucky

Học yêu thương những loài động vật có ích và sống gần gũi với con người là cách tốt nhất để có được lòng yêu thương tự nhiên và trong sáng với đồng loại. Là cách để bớt đi những hành động độc ác vì ngu xuẩn hay vì gian tham.

Nghị lực sống: Chàng trai không tay nấu ăn cho ba mẹ

Sinh ra không có đôi tay nhưng mới hai tuổi, cậu bé cứng đầu này đã tự dùng chân kẹp muỗng xúc cơm, kẹp bình sữa để uống, không cho cha mẹ đút.

Cô giáo chê không dạy chữ nhưng khi vào lớp 1 em đã học giỏi, rồi liên tục là học sinh giỏi toàn diện suốt 9 năm học. Em tên là Hồ Hữu Hạnh, hiện đang là học sinh cấp 3 ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Tôi tin sẽ khiến bạn bất ngờ và thấy yêu quý hơn cuộc sống của mình.

Câu chuyện đẹp đẽ này khiến tôi nhớ về những anh hùng thầm lặng. Phạm Thanh Sơn, hiệp sĩ công nghệ thông tin năm 2004, sống ở Vũng Tàu. Năm 26 tuổi, Sơn bị một tai nạn khiến anh liệt cả tứ chi. Tôi đã gặp Sơn.

Đẹp trai, cao lớn, giỏi giang, nhiệt huyết, đang làm một cái nghề hot nhất bấy giờ (năm 1994) là lập trình viên. Đùng một cái mọi cánh cửa đóng sập.

Chạy chữa khắp nơi không thành, Sơn tuyệt vọng tự tử. Nhưng được cứu sống.

Sơn sống trở lại mãnh liệt, tôi nghĩ là gấp bội lần hơn vô vàn những người mạnh chân khỏe tay chúng ta nhiều lắm.

Trên toàn bộ cơ thể chỉ còn mỗi bàn tay nhúc nhích chậm chạp được còn mọi sinh hoạt cá nhân phải phụ thuộc vào người khác, thế mà anh đã dạy tin học miễn phí cho nhiều người, tiếp tục học, làm việc viết phần mềm và ít lâu sau đó lập công ty chuyên về làm dịch vụ tư vấn kế toán, thuế, làm sổ sách báo cáo tài chính, sản xuất phần mềm quản lý ứng dụng.

Cuộc sống đẹp đẽ và quý giá lắm bạn ơi. Luôn hãy ngẩng cao đầu và nở nụ cười rực rỡ nhất nhé. Dù cuộc đời đôi khi quăng vào mặt bạn những quả chanh chua ngăn ngắt thì đấy cũng là cách Tạo hóa nhắc cho bạn có một hộp đường ở đâu đấy mà thôi.

Tỷ phú nơi cánh đồng Chó ngáp

Đồng Chó ngáp là tên những cánh đồng mênh mông ở miền Tây. Có cái tên gợi cảm này là do nó mênh mông đến nỗi loài chó vốn nổi tiếng chạy xa và chịu khát và chạy qua cũng mệt ná thở đến nỗi phải thè lưỡi ra mà ngáp. 

Nhưng người dân chỉ nhớ nhất đồng Chó ngáp ở vùng lõi Đồng Tháp Mười, tiếp giáp với ba tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang.

Nhờ những người nông dân, đồng Chó ngáp đã mất tên, thay vào đó là những làng tỷ phú mọc lên san sát (đọc tin chính).

Tôm, mía bội thu mang lại thu nhập tiền tỷ cho họ, biến đổi vùng đất hoang vu xưa kia đến không thể nhận ra.

TIN TỐT LÀNH ngày 24/5: Giấy mời đặc biệt theo yêu cầu của lãnh đạo Bắc Ninh và tấm ảnh lạ của công an Đà Nẵng - Ảnh 2.

(Ảnh làng tỷ phú đồng Chó ngáp)

Cách đây ít tháng tôi vừa có dịp đến trang trại chuối Fohla của ông doanh nhân-nông dân tài giỏi Võ Quan Huy-người nổi danh với cái tên Huy Long An, hay Vua chuối xuất khẩu Việt Nam.

Giữa vùng đất nhiễm phèn mênh mông hoang vắng ngày xưa ở Long An, trang trại chuối, trại bò Úc rộng 110 ha quy hoạch bài bản của ông xanh thắm và ngào ngạt sức sống.

Tôi nghĩ, mỗi lần thấy mỏi mệt vì cuộc sống, có lẽ chúng ta chỉ cần mường tượng đến hành trình của những người nông dân mạnh mẽ như thế này để được truyền lại nguồn năng lượng vô biên từ họ.

Và không phải lớn lối đâu, mà thực sự đất nước chúng ta mang ơn họ.

Trạm y tế xã hội hóa xịn ở quận 3

Mới đây, trạm y tế kết hợp phòng khám xã hội hóa đầu tiên trên cả nước đã chính thức đi vào hoạt động tại phường 11 quận 3 TP HCM.

Trước kia trông giống như cái nhà kho xập xệ, dân đi qua chẳng dám bước vào thì bây giờ, với 20 tỷ đồng do một công ty cổ phần y tế rót vào, trạm y tế lột xác hoàn toàn với 6 phòng chuyên môn (khoa Nội, khoa Sản, khoa Y học cổ truyền, khoa Xét nghiệm, Siêu âm và X-quang) được trang bị các thiết bị tiên tiến.

Dân tha hồ được đi khám gần nhà mà vẫn được chăm sóc sức khỏe từ các bác sĩ giỏi. Tin thật là vui, nhất là với người cao tuổi vốn ngại ngần với giao thông khá hỗn loạn của Sài Gòn.

Mong sao những mô hình này nhanh chóng được nhân rộng ra nhiều nơi trên cả nước, giúp người dân được hưởng dịch vụ y tế tốt cùng với thái độ chăm sóc ân cần, văn minh.

Những thầy thuốc đáng kính của đoàn tình nguyện

Còn đây là một câu chuyện khác vẫn liên quan đến ngành y, về những thầy thuốc đáng kính phục thuộc đoàn Thầy thuốc tình nguyện (TTTN) Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP HCM.

Từ một lần khám bệnh tình nguyện cho người dân huyện Giồng Trôm (Bến Tre) bị thiệt hại nặng do cơn bão số 5, nhận thấy người dân quá nghèo lại xa cơ sở khám chữa bệnh nên nhiều người bệnh nặng cũng phó thác cho số phận, các bác sĩ, y tá, dược sĩ-chủ yếu đã nghỉ hưu-đã tập hợp nhau lại thành đoàn Thầy thuốc tình nguyện, đi khắp nơi chữa bệnh cho người nghèo. (đọc tin chính)

Tôi hay bị bạn đọc là những người đang làm trong ngành y trút giận khi có những thông tin không khách quan về ngành y lắm.

"Sao lại có những thông tin thiên kiến, chủ quan, sai lệch về chuyên môn, bóp méo hình ảnh người thầy thuốc đến như vậy chứ? Khi xã hội coi khinh và tấn công ngành y thì những thầy thuốc sẽ sợ hãi chùn tay cả trong nghiên cứu lẫn khám chữa bệnh.

Thiệt hại đầu tiên sẽ là bệnh nhân, nói chung là cả xã hội"-họ nói.

Bạn có biết chúng tôi đau xót đến thế nào không?

Nhiều nghiên cứu trên thế giới về người đọc cho thấy những thông tin gây kích động mạnh thường sẽ được quan tâm lớn, tương tác rộng và lan tỏa nhanh.

TIN TỐT LÀNH ngày 24/5: Giấy mời đặc biệt theo yêu cầu của lãnh đạo Bắc Ninh và tấm ảnh lạ của công an Đà Nẵng - Ảnh 3.

Còn những thông tin "người tốt việc tốt" thường ít kịch tính mà chỉ giản dị trong trẻo nên ít được quan tâm tới. Chúng gây ấn tượng giả về bề mặt thông tin toàn những một chiều và đen tối.

Đừng thế bạn nhé! Chúng ta hãy cùng nhau tìm ra và nhân rộng những điều tốt đẹp trong cuộc sống này, dù nó hay khiêm nhường ẩn nấp. Nếu mỗi người vun một chiếc lá xanh thôi cũng làm tươi rạng bầu không khí chúng ta hít thở nhiều lắm.

0 đồng và vô giá

Như việc nhỏ này của Tỉnh ủy Bắc Ninh sẽ giúp tiết kiệm một núi tiền và thời gian cho xã hội. (đọc tin chính)

Như "Phiên chợ Tết thiếu nhi 0 đồng", dành cho các bệnh nhân nhi ung thư đang điều trị tại bệnh Viện K Tân Triều (Hà Nội) (đọc tin chính). 0 đồng về giá mua nhưng vô giá về niềm yêu thương.

Như hành động đẹp này của các chiến sĩ Công an Đà Nẵng. (đọc tin chính)

...

Và tôi nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với những lời ca tuyệt diệu.

"Hãy yêu nhau đi quên đời nguy khốn, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều".

Chúc bạn một ngày mới cho đi và nhận lại thật nhiều tình yêu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại