TIN TỐT LÀNH ngày 2/6: Hình ảnh thảm hại ở sân khấu Minh Béo và kết quả cuộc chiến của nhà báo

Hoàng Anh Tú |

Một sân khấu vắng tanh mà lại thành một TIN TỐT LÀNH lạ lùng chưa? Quả thực đó là một TIN TỐT LÀNH LẠ LÙNG nhất mà tôi muốn "ghim" lên đầu bản tin hôm nay: Sân khấu Minh Béo hôm qua, 1/6.

Tôi luôn yêu những cuối tuần bằng cách nghĩ về những điều tốt lành thay vì để cho những bức xúc đeo bám mình khi trở về nhà. Và bản TIN TỐT LÀNH cuối tuần xứng đáng để có nhiều nhất những Tin Tốt Lành cho bạn đọc của mình.

Một sân khấu vắng tanh

Một sân khấu vắng tanh mà lại thành một TIN TỐT LÀNH lạ lùng chưa? Quả thực đó là một TIN TỐT LÀNH LẠ LÙNG nhất mà tôi muốn "ghim" lên đầu bản tin hôm nay: Sân khấu Minh Béo hôm qua, 1/6.

Để cảm ơn các nhà báo đã không ngừng cuộc chiến này. Họ đã liên tục đeo đuổi và đưa tin. Khi mà các cơ quan chức năng không thể vào cuộc vì Minh Béo phạm tội bên Mỹ, mà Việt Nam và Mỹ lại chưa có ký kết về luật dẫn độ.

TIN TỐT LÀNH ngày 2/6: Hình ảnh thảm hại ở sân khấu Minh Béo và kết quả cuộc chiến của nhà báo - Ảnh 1.

Hình ảnh vắng tanh tại sân khấu kịch của Minh Béo tối 1/6.

TIN TỐT LÀNH ngày 2/6: Hình ảnh thảm hại ở sân khấu Minh Béo và kết quả cuộc chiến của nhà báo - Ảnh 2.

Kẽ hở này khiến Minh Béo vẫn "bình chân như vại" tại Việt Nam..

Các nhà báo đã sử dụng sức mạnh truyền thông của mình để ngăn ngừa kẻ phạm tội, để lan truyền đi mạnh mẽ hơn nữa thông điệp quyết liệt dành cho tội phạm ấu dâm.

Và kết quả hôm qua chính là phần thưởng dành cho các nhà báo: Sự nhận thức của các bậc cha mẹ Việt. Một sân khấu vắng tanh cho thấy các cha mẹ Việt đã biết bảo vệ con em mình - lên tiếng vì con em mình bằng hành động thiết thực.

Tôi thực lòng muốn nhìn thấy không chỉ một lần, mà sẽ thêm nhiều lần nữa sự đồng lòng này. (đọc tin chính)

Những tin tốt lành ngoài lãnh thổ

Trong tuần qua, 3 TIN TỐT LÀNH xướng tên Việt Nam trên trường quốc tế cũng là những điểm sáng đáng chú ý.

Đầu tiên và lớn nhất là chuyến thăm Mỹ của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc với vô số TIN TỐT LÀNH cho kinh tế Việt như nhận định của các chuyên gia kinh tế Việt Nam (đọc tin chính), của tiến sỹ Mỹ (đọc tin chính) và của cả giáo sư Mỹ.

Tiếp theo là câu chuyện cụ bà 97 tuổi sành sỏi Internet ở Việt Nam đã "vang" lên trên báo chí Châu Á. (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH ngày 2/6: Hình ảnh thảm hại ở sân khấu Minh Béo và kết quả cuộc chiến của nhà báo - Ảnh 3.

Và cuối cùng, một nhà khoa học Việt đầu tiên được vinh danh trong lĩnh vực động cơ điện tại Nhật.

Một cuộc giải phẫu lại bộ máy công quyền

Tiếp tục cuộc chiến mạnh tay với bộ máy cán bộ, một Chi cục trưởng bị đình chỉ công tác vì đóng cửa nhiệm sở trong ngày làm việc (đọc tin chính).

Các công tác tổ chức- bổ nhiệm cán bộ đều đúng quy trình như trường hợp 6-7 cán bộ huyện đoàn ở Nghệ An là con ông cháu cha (đọc tin chính) cũng đã được đưa ra thảo luận ở phiên thảo luận kỳ họp Quốc Hội lần này.

Rồi tin từ Bình Định sa thải hàng loạt các phó giám đốc Sở (đọc tin chính). Những Tin Tốt Lành này luôn được người dân ủng hộ và theo dõi sát sao vì một bộ máy công quyền tinh gọn và hiệu quả.

Thế nên tin ở Biên Hoà có máy đánh giá chấm điểm cán bộ cũng vì thế được hoan nghênh nhiệt liệt (đọc tin chính).

Hay trường hợp điều chuyển công tác đối với những việc làm quan liêu của ông Nguyễn Đăng Chương- Cục trưởng cục Nghệ Thuật Biểu Diễn khiến đích thân Bộ trưởng phải ra mặt xin lỗi và nhận trách nhiệm sai sót. (đọc tin chính)

Nghĩ từ ngày hôm qua

Hôm qua, 1/6 ngày Quốc Tế Thiếu Nhi cũng là ngày Luật Trẻ Em chính thức được áp dụng với nhiều hành vi bị nghiêm cấm trong việc bảo vệ Trẻ em. (đọc tin chính)

Và cũng hôm qua, những câu chuyện về trẻ em cũng được chia sẻ khắp mạng xã hội như lời tỉnh thức mạnh mẽ đến cộng đồng.

Trẻ em hôm nay- thế giới ngày mai, những đứa trẻ bãi giữa sông Hồng (đọc tin chính) hay ước mơ của trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn mong được đến trường (đọc tin chính) hẳn khiến nhiều người rơi nước mắt.

Nhiều khi, tôi ước có thêm nhiều ngày 1/6 như 8/3, hay 20/10, 20/11… để xã hội- cộng đồng cùng nhau ngồi lại giải các bài toán khó. Cuộc sống không phải chỉ là chúng ta được gì mà còn là chúng ta đã cho đi bao nhiêu, đóng góp thế nào cho cộng đồng ta đang sống.

Tin tốt lành riêng cho cuối tuần

Chùm tin Tốt Lành đầy Lấp Lánh để đọc riêng cho cuối tuần này xin bắt đầu bằng 2 câu chuyện dành cho cộng đồng LGBT và những ai quan tâm.

Là câu chuyện người mẹ lén lút nói chuyện khiến cậu con trai đồng tính bật khóc vừa rồi trên Soha news (đọc tin chính) đã thu hút được hàng ngàn người quan tâm và ngay sau đó, một bộ ảnh đẹp về cộng đồng LGBT cũng "gây bão" trên mạng với hàng ngàn lượt chia sẻ. (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH ngày 2/6: Hình ảnh thảm hại ở sân khấu Minh Béo và kết quả cuộc chiến của nhà báo - Ảnh 4.

Là câu chuyện mắt thần giám sát 360 độ ở Quận Hoàng Mai giúp giảm thiểu tai nạn- tăng cường an ninh trật tự, con đường thuyền thúng ở Quảng Nam, cô giáo mở thư viện miễn phí ở Củ Chi đều là những tin lấp lánh truyền cảm hứng.

Và cuối tuần này, tôi xin chia sẻ 1 câu chuyện mà khi rảnh bạn nên đọc về cậu bé 17 năm đi tìm mẹ (đọc tin chính).

Cùng 1 địa chỉ dành cho những bậc cha mẹ ở Hà Nội hôm nay, thứ Sáu, 2/6/2017 lúc 19h tại Phố sách mới của Hà Nội, tôi cùng chị Thanh Nga- chuyên gia tư vấn giáo dục trẻ em và chị Trần Mai Anh- mẹ bé Thiện Nhân- sáng lập viên dự án Thiện Nhân và những người bạn sẽ có cuộc trò chuyện về xâm hại- bạo hành- bắt nạt trẻ em.

Tôi hy vọng những cuộc trò chuyện thế này sẽ tác động mạnh hơn nữa đến các bậc làm cha- làm mẹ trong việc nhận thức về xâm hại. Bạn sẽ thu xếp thời gian để tới chứ???

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại