Tin nhắn trong sim điện thoại bóc trần bộ mặt 2 gã choai

Nguyễn Song |

Sau khi bán tang vật, 2 thanh niên lắp sim vào máy thì nhận được tin nhắn chuộc điện thoại của nạn nhân.

Khoảng 5h ngày 21/6, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh đang tuần tra trên địa bàn thì phát hiện 2 nam thanh niên đi trên xe máy Yamaha Taurus BKS 55Z2-3450 có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi.

Đến trước nhà số 35 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh cảnh sát đã dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, thấy công an, 2 đối tượng định bỏ chạy nhưng bị chặn lại.

Qua kiểm tra chiếc điện thoại Nokia mà các đối tượng cầm, các chiến sĩ đặc nhiệm phát hiện trong máy có dòng tin nhắn xin chuộc lại điện thoại của một bị hại. Liên lạc vào số điện thoại đó, một cô gái tên Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1993, ngụ Q. Gò Vấp) cho biết sáng cùng ngày bị hai đối tượng đi xe Taurus giật chiếc điện thoại hiệu Lenovo trên đường Đinh Bộ Lĩnh.

Tin nhắn trong sim điện thoại bóc trần bộ mặt 2 gã choai - Ảnh 1.

Hai tên cướp tại cơ quan công an (Ảnh: NLĐ)

Trước bằng chứng không thể chối cãi, 2 đối tượng buộc phải khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Qua xác minh, 2 thanh niên này là Đặng Ngọc Tùng (SN 1998) và Nguyễn Minh Tuấn (SN 1999, cùng ngụ Q. Bình Thạnh).

Tùng và Tuấn khai nhận, khoảng 5h sáng hôm đó, 2 đối tượng rủ nhau đi cướp giật lấy tiền tiêu xài và lượn lờ ở các tuyến phố. Đến đường Đinh Bộ Lĩnh thì 2 thanh niên này phát hiện chị Trang đi bộ nghe điện thoại nên đã lái xe áp sát để giật chiếc điện thoại.

Sau khi cướp được tài sản, bọn chúng tháo sim rồi mang bán chiếc điện thoại với giá 2,8 triệu đồng.

Sau đó, 2 đối tượng lắp chiếc sim vào điện thoại thì bất ngờ nhận được tin nhắn xin chuộc của nạn nhân. Chính những dòng tin nhắn này đã tố cáo hành vi cướp giật của 2 hung thủ.

Đến sáng nay (22/6), Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng này để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Cũng trong ngày 21/6, Công an TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Võ Thành Long (33 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) về hành vi "trộm cắp tài sản" và "tàng trữ trái phép các chất ma túy".

Khuya ngày 19/6, anh Huỳnh Phú Quốc (26 tuổi, ngụ KP.An Hòa, P.Hòa Lợi, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) bị kẻ trộm vào nhà lấy mất ĐTDĐ Iphone 5S mới mua nên đã trình báo công an cùng với nhóm hiệp sĩ.

Đến 19h ngày 20/6, nhóm hiệp sĩ đã phát hiện 1 đối tượng đi xe Suzuki Sport màu đỏ mang BKS : 61F – 438.81 có hình dáng giống như anh Quốc miêu tả, nhiều biểu hiện nghi vấn nên nhóm hiệp sĩ đã đeo bám.

Tin nhắn trong sim điện thoại bóc trần bộ mặt 2 gã choai - Ảnh 2.

Đối tượng Long bị nhóm hiệp sĩ phát hiện cùng với tang vật (Ảnh: Minh Toàn)

Khi đối tượng chạy vào tiệm để bán chiếc điện thoại trộm được, nhóm hiệp sĩ cũng vờ vào mua hàng thì phát hiện chiếc điện thoại giống với chiếc của anh Quốc đã bị mất trộm nên các hiệp sĩ đã mời về trụ sở Công an làm việc.

Tại đây, Long thừa nhận hành vi của mình. Công an đã kiểm tra nhà trọ của Long thì thu giữ 2 bọc ma tuý khoảng hơn 200 tép.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại