“Tiểu thư đá bóng” và nỗi khát khao cháy bỏng trong màu áo ĐTQG

Lâm Anh |

Nhà có điều kiện, khó ai nghĩ Hoàng Quỳnh lại theo nghiệp quần đùi áo số. Sự nghiệp của cô cũng kì lạ khi trải qua nhiều biến cố nhưng vẫn luôn biết cách trở lại với đỉnh cao.

1.Với những ai biết đến Hoàng Quỳnh, thì chuyện đó là dễ hiểu bởi nghị lực, đam mê và khát khao chơi bóng luôn cháy bỏng trong cô gái này.

Cách đây hơn 4 năm, ĐT nữ Việt Nam và CLB nữ Than Khoáng sản Việt Nam (TKS.VN) sở hữu một cầu thủ nữ bé nhỏ nhưng đá rất hay và được các thầy cô đánh giá rất cao. Người đó không ai khác là Phạm Hoàng Quỳnh, nữ cầu thủ được đặt biệt danh là tiểu thư đá bóng bởi vóc dáng nhỏ nhắn, trắng trẻo, xinh xắn và rất nữ tính của cô.

Sinh ra trong một gia đình có điều kiện, việc theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số có thể xem là bất ngờ với Hoàng Quỳnh. Cầu thủ này từng thừa nhận cô đam mê đá bóng và khi đã mê thì chẳng ai cản nổi.

“Tiểu thư đá bóng” và nỗi khát khao cháy bỏng trong màu áo ĐTQG - Ảnh 1.

Hoàng Quỳnh (số 23) tập luyện cùng các đồng đội.

Tập luyện và tiến bộ rất nhanh, Hoàng Quỳnh sớm có tên trong danh sách đội 1 của TKS.VN và cũng rất nhanh trở thành nhân tố quan trọng bậc nhất ở đội hình CLB đất mỏ. Cầu thủ này được nhiều chuyên gia đánh giá rất cao với nền tảng kỹ thuật cá nhân tốt, nhãn quan chiến thuật nhạy bén và có thể đá bằng cả hai chân.

Với phong độ rất cao cùng kỹ năng chơi bóng ấn tượng, Phạm Hoàng Quỳnh từng được gọi khoác áo ĐT nữ Việt Nam trong thời gian từ 2012 tới 2014, từng giành chức Vô địch giải VĐ ĐNÁ 2012, HCB SEA Games 2013.

Đặc biệt, tại ASIAD 2014, dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, Hoàng Quỳnh đã cùng đồng đội lập nên kỳ tích khi đi tới trận bán kết và chỉ chịu dừng bước trước Nhật Bản, đội đương kim vô địch thế giới.

“Tiểu thư đá bóng” và nỗi khát khao cháy bỏng trong màu áo ĐTQG - Ảnh 2.

Hoàng Quỳnh từng gây bất ngờ lớn khi tuyên bố giã từ sự nghiệp.

Tuy nhiên năm 2015, Quỳnh đã gây sốc khi quyết định từ giã sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 23. Không phải vì chấn thương mà vì khi đó, cầu thủ của TKS.VN này có cơ hội sang Nhật Bản du học và không muốn bỏ lỡ.

Khi ấy, Quỳnh chia sẻ: "Thực ra, ngay từ cuối năm 2014, tôi đã đề đạt nguyện vọng nghỉ thi đấu với ban lãnh đạo CLB. Lúc đó các thầy cô trong đội bày tỏ mong muốn tôi sẽ thi đấu tại lượt đi giải VĐQG năm nay để kèm cặp thêm những cầu thủ trẻ đủ sức thi đấu ở giai đoạn lượt về. Việc sang Nhật Bản là một cơ hội tốt để tôi có thể học hỏi và trau dồi thêm về kiến thức bóng đá bởi tôi học về huấn luyện".

“Tiểu thư đá bóng” và nỗi khát khao cháy bỏng trong màu áo ĐTQG - Ảnh 3.

Hoàng Quỳnh (ngoài cùng bên trái) có không ít biến cố trong sự nghiệp cầu thủ.

2. Nhưng sự đời chẳng đơn giản, một lần nữa sự nghiệp tưởng như rẽ ngang của Hoàng Quỳnh lại dang dở, do gia đình có chuyện. Cô lại phải bỏ ngang để trở về Việt Nam sau hơn 1 năm du học. Cái nghiệp và niềm đam mê với trái bóng tròn không cho Quỳnh nghỉ ngơi khi từ chỗ đến đội bóng cũ tập luyện cho bõ thèm, cô lại tiến bộ và lại được các thầy đề nghị thi đấu trở lại.

Đầu năm 2017, cái tên Phạm Hoàn Quỳnh chính thức tái xuất trong màu áo TKS.VN. Tại giải VĐ bóng đá nữ QG 2017 vừa qua, dù thể lực vẫn là vấn đề nhưng Hoàng Quỳnh vẫn luôn là một trong những nhân tố sáng nhất, quan trọng nhất nơi tuyến giữa của đội bóng đất mỏ.

Chính sự xuất sắc cùng quyết tâm cao độ của mình, tiền vệ mảnh mai này đã được HLV Mai Đức Chung gọi trở lại ĐT nữ QG chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2018.

“Tiểu thư đá bóng” và nỗi khát khao cháy bỏng trong màu áo ĐTQG - Ảnh 4.

Nghị lực và tinh thần thi đấu chính là điểm mạnh của Hoàng Quỳnh.

Sau một tuần tập trung ĐTQG, Hoàng Quỳnh đã có được những sự tiến bộ nhất định. Chia sẻ với PV, HLV Mai Đức Chung cho biết:

"Quỳnh là một cầu thủ rất hay, có cá tính và thi đấu hết sức thông minh. Tôi rất tiếc khi Quỳnh không được thi đấu liên tục trong thời gian dài (nghỉ đi Nhật Bản), điều đó khiến em chững lại một chút so với khả năng của mình.

Đến lúc này, mọi thứ đã rất ổn, thể lực và các mặt khác của Quỳnh và các đồng đội được gọi đều đã được cải thiện rất nhiều và tôi khá an tâm".

Qua những buổi tập cùng ĐT nữ Việt Nam, có thể thấy Hoàng Quỳnh đang hòa nhập trở lại rất nhanh ở một cấp độ mới. Không còn khó khăn như những ngày đầu, mọi thứ đã vào guồng và bản thân nữ tiền vệ này cũng đã cảm thấy thoải mái hơn, ngoại trừ việc tập trong thời tiết quá lạnh nên chân tay khá e ẩm.

“Tiểu thư đá bóng” và nỗi khát khao cháy bỏng trong màu áo ĐTQG - Ảnh 5.

Khi được hỏi thăm, Hoàng Quỳnh chia sẻ: "Em không nghĩ là mình sẽ được gọi trở lại ĐTQG. Đó là một niềm hạnh phúc to lớn. Vấn đề của em lúc này chỉ là phải cố gắng nhiều hơn nữa, cải thiện cảm giác bóng, cảm giác thi đấu do phải nghỉ quá lâu trước đó như thầy Chung đã nói.

Còn về phần tập luyện thì không có khó khăn gì do thầy rất hiểu cầu thủ nữ Việt Nam nên đưa ra các giáo án phù hợp. Những bài mới, em quan sát các bạn và không khó để theo kịp".

Được khoác trên mình chiếc áo ĐTQG luôn là khao khát và đam mê với các cầu thủ. Hoàng Quỳnh cũng vậy, chẳng thế mà có thể dễ dàng nhìn thấy quyết tâm cũng như niềm vui của cô trên sân tập bất chấp cái lạnh buốt giá của mùa Đông miền Bắc.

Hy vọng với ý trí và nhiệt huyết cùng đam mê cháy bỏng của mình, cô gái nhỏ nhắn này sẽ lại tiếp tục tỏa sáng như 4 năm về trước.

“Tiểu thư đá bóng” và nỗi khát khao cháy bỏng trong màu áo ĐTQG - Ảnh 6.

Khoác áo ĐTQG luôn là khát khao cháy bỏng của Hoàng Quỳnh.

Đội tuyển nữ Việt Nam - WeChoice Awards 2017

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại