"Tiểu Công Phượng" ghi bàn, Việt Nam thêm lần hạ gục Thái Lan đầy ngoạn mục

Ngô Trà - Ảnh: Trương Phi |

Người hâm mộ vẫn còn chưa hết ngất ngây với chiến thắng hoành tráng của U23 Việt Nam trước người Thái, thì U19 Việt Nam lại thêm lần lập công.

Chung kết giải U19 quốc tế: U10 Việt Nam 1-0 U19 Thái Lan

Gần 10 ngày trước, đội tuyển quốc gia Thái Lan khiến người hâm mộ nước này phải ngỡ ngàng với màn trình diễn đầy cảm xúc của Chanathip trước đội tuyển Trung Quốc ở Nam Ninh, trong giải giao hữu China Cup. Người Thái không những ăn mừng, mà còn thực sự tự hào vì những gì các cầu thủ con cưng làm được.

Vài ngày sau đó, ở vòng loại U23 châu Á, người hâm mộ Thái Lan thêm lần ngỡ ngàng, nhưng lần này là sự ngỡ ngàng đầy thất vọng và tủi hổ. Trên sân Mỹ Đình, U23 Việt Nam đã giã cho đội chủ nhà của VCK giải U23 châu Á 2020 đến 4 bàn trắng, cùng một chiếc thẻ đỏ được "khuyến mại" cho Supachai, khiến anh phải nghỉ 2 trận đầu tiên ở giải đấu sẽ được tổ chức vào tháng Giêng năm sau.

Trên sân 19/8 ở Nha Trang, ở giải U19 quốc tế, các cầu thủ trẻ Thái Lan cũng đã đánh bại U19 Trung Quốc để khẳng định sức mạnh của mình, để lọt đến tận trận chung kết đối đầu với U19 Việt Nam. Đây là cơ hội để những đàn em của Supachai "rửa hận" cho các đàn anh sau trận thua mất mặt trên Mỹ Đình.

Tiểu Công Phượng ghi bàn, Việt Nam thêm lần hạ gục Thái Lan đầy ngoạn mục - Ảnh 2.

Xuân Tạo tận dụng sai lầm của thủ thành U19 Thái Lan để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Các cầu thủ trẻ Thái Lan đã chơi cực hay trận đấu này. Họ dồn ép U19 Việt Nam trong suốt thời gian của trận đấu, thậm chí, cột dọc, xà ngang không ít lần cứu thua cho khung thành của thủ môn Văn Chuẩn. Tuy chỉ là giải giao hữu, song các cầu thủ trẻ Thái Lan thực sự khát khao một chiến thắng.

Song U19 Việt Nam cũng cho thấy mình là một đối thủ đáng gờm, với lối chơi mang đậm chất HAGL của HLV Giôm Graechen. Chấp nhận chơi ăn miếng trả miếng bằng lối chơi kỹ thuật và ban chuyền nhỏ, nhuần nhuyễn, hi vọng của các cầu thủ trẻ Việt Nam được dồn cho tiền đạo vốn được đánh giá là "Tiểu Công Phượng" - Xuân Tạo.

Phút 60, sau rất nhiều pha hãm thành bằng kỹ thuật khéo léo và đầy sức mạnh của Xuân Tạo, trong thoáng thủ thành đối phương phạm sai lầm, tiền đạo của U19 Đà Nẵng đã có một pha dứt điểm hiểm hóc, đưa U19 Việt Nam vươn lên.

Tiểu Công Phượng ghi bàn, Việt Nam thêm lần hạ gục Thái Lan đầy ngoạn mục - Ảnh 3.

Các cầu thủ trẻ Thái Lan chơi hay hơn nhiều các "đàn anh" U23 sau khi bị dẫn bàn trước, nhưng dường như định mệnh thêm lần chọn Việt Nam là những người đánh bại Thái Lan, để rồi 1-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Tỷ số: U19 Việt Nam 1-0 U19 Thái Lan

Đội hình thi đấu

U19 Việt Nam: Văn Chuẩn, Tiến Long, Quốc Thành, Mạnh Quỳnh, Quang Tú, Thanh Khôi, Văn Tài, Đức Hoàng, Long Nhật, Việt Hoàng, Xuân Tạo

U19 Thái Lan: Sopowit, Phongsakon, Nitibodin, Chiraphong, Natcha, Sitithinan, Phadungkiat, Suphaphon, Phoochit, Guntaphn

Ghi bàn

Xuân Tạo (60')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại