Tiết lộ về người khiến Morata quay lưng với Man United

Triệu Mẫn |

Thậm chí, chuyện Morata đến Chelsea đã được chính chân sút này định đoạt từ 2 năm trước.

Mùa Hè 2017, Morata là cầu thủ Man United theo đuổi khá lâu và ra giá vài lần.Tuy vậy, Chelsea mới là đội bóng có được sự phục vụ của tiền đạo người Tây Ban Nha. Hiện tại chân sút này cũng cho rằng quyết định chọn đến Stamford Bridge của mình là hoàn toàn chính xác.

Real Madrid là một đội bóng vĩ đại nhất nhì trên thế giới. Morata đang là cầu thủ của tập thể danh tiếng đó. Nhưng việc không được thường xuyên đá chính đã khiến anh tìm kiếm bến đỗ mới.

"Nếu không thể được ra sân nhiều thì phải tìm kiếm một cơ hội khác. Tôi có tham vọng và muốn đạt được thành công trên sân cỏ. Tôi càng được ra sân nhiều, càng ghi được nhiều bàn thắng thì càng có cơ hội lớn được khoác áo ĐTQG tham dự World Cup".

Tiết lộ về người đàn ông khiến Morata quay lưng với Man United ở mùa Hè 2017 - Ảnh 1.

Morata chọn Chelsea làm điểm đến tiếp theo.

Man United là một đội bóng có danh tiếng. Họ được dẫn dắt bởi Jose Mourinho - ông thầy cũ của Morata tại Real Madrid. Tuy nhiên chừng đó không đủ để lôi kéo chân sút người Tây Ban Nha cập bờ Old Trafford.

"Tôi đã có vài lời đề nghị khác nhau trong mùa Hè 2017, không chỉ có Chelsea mà còn Man United và nhiều đội bóng ở nhiều giải đấu nữa.

Nó thật tuyệt với tôi. Nhưng tôi chọn Chelsea bởi cuộc trò chuyện với Conte. Ông ấy nói rằng muốn có tôi ở London. Điều đó thật bất ngờ bởi tôi không biết Chelsea đang quan tâm đến khi đó. Tôi nghĩ họ chọn cái tên khác. Lukaku hoặc ai đó chứ không phải tôi.

Tôi nói chuyện với Conte nhiều lần, không chỉ trong mùa Hè năm nay. Tôi cảm thấy mình nợ ông ấy. Ông ấy ký hợp đồng mua tôi đến Juventus nhưng lại nhanh chóng rời đi để làm HLV ĐT Italia.

Tôi luôn muốn chơi cho đội bóng của Conte. Chỉ có hai tháng làm việc chung nhưng tôi cực kỳ thích thú. Ngay sau khi biết ông ấy muốn có tôi trong đội hình, tôi không nghĩ đến lần hai và bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ dể ra đi.

Năm ngoái, khi nói chuyện với Conte tôi đã khẳng định chắc nịch rằng: "Nếu rời Real Madrid điểm đến sẽ chỉ có thể là Chelsea". Tôi còn nhớ vợ tôi đã ở bên cạnh khi đang nói chuyện đó với ông ấy. Tôi cũng bất giác nói rằng: "Kiểu gì Chelsea cũng vô địch mùa này". Và nó đã xảy đến, chúng tôi cần lặp lại điều ấy ở Premier League 2017/18".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại