Tiết lộ thái độ của Hoàng gia Nhật trước việc phò mã thị phi thi trượt lần 2, năm lần bảy lượt gây thất vọng nặng nề

Chi Chi |

Trước tương lai bấp bênh của vợ chồng cựu Công chúa Nhật, gia đình Mako đang vô cùng lo lắng và thất vọng.

Mới đây, kết quả của cuộc kiểm tra luật sư ở New York mà Kei Komuro (30 tuổi) - chồng của cựu Công chúa Nhật Bản Mako đã được công bố . Chàng rể hoàng gia đã lại tiếp tục thi trượt lần thứ hai và thông tin này đã tạo ra làn sóng chỉ trích mới dành cho cặp đôi vốn vẫn chưa hề hạ nhiệt dù Mako đã trở thành "thường dân" và sang Mỹ sinh sống.

Trước kết quả vô cùng đáng thất vọng này, Kei Komuro cho biết bản thân sẽ cố gắng thi lại lần 3 vào tháng 7 tới đây. Với Hoàng gia Nhật, thất bại của phò mã cũng khiến mọi người trong gia đình Mako bất bình.

Tiết lộ thái độ của Hoàng gia Nhật trước việc phò mã thị phi thi trượt lần 2, năm lần bảy lượt gây thất vọng nặng nề - Ảnh 1.

Theo Yahoo Japan, một nguồn tin thân cận với hoàng gia cho biết: "Ông Akishino (cha của Mako) bị sốc trước kết quả của kỳ thi này. Tôi nghe nói rằng cả ông Akishino và Cơ quan Hoàng gia đều đã lạc quan về kỳ thi kiểm tra luật sư ngay từ lần thi đầu tiên. 

Có thể Kei đã khẳng định rằng mình có khả năng đậu cao. Việc thành viên hoàng gia kết hôn với người có nơi làm việc và nghề nghiệp không ổn định là điều vô cùng bất thường trong lịch sử".

Thái tử Akishino, người thừa kế ngai vàng được cho là có phần hối hận vì đã đồng ý cuộc hôn nhân của con gái cả trước khi con rể đỗ bằng luật sư.

"Đã có những cuộc thảo luận về việc lẽ ra vợ chồng Thái tử không cần phải vội vàng quá và lẽ ra nên đợi cho đến khi Kei Komuro thi đậu trước rồi mới kết hôn", nguồn tin này cho biết thêm.

Tiết lộ thái độ của Hoàng gia Nhật trước việc phò mã thị phi thi trượt lần 2, năm lần bảy lượt gây thất vọng nặng nề - Ảnh 3.

Sang Mỹ chưa được nửa năm, hai vợ chồng đã đối mặt quá nhiều khó khăn

Với việc liên tục thi trượt, tương lai của vợ chồng Komuro ở đất Mỹ hiện đang không ổn định. Hiện tại, phò mã hoàng gia đang định cư theo visa OPT dành cho sinh viên làm việc ở Mỹ và Mako đi theo diện visa vợ/chồng. Vào tháng 7 năm nay, visa của Kei sẽ hết hạn. Với việc không thể lấy bằng hành nghề, xin việc làm luật sư, nhiều khả năng anh sẽ không được cấp visa tiếp.

Trong khi đó, cựu Công chúa Nhật đã nhận công việc đầu tiên của mình tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (MET) danh giá nhưng cô được cho là làm không lương theo diện tình nguyện viên.

Tiết lộ thái độ của Hoàng gia Nhật trước việc phò mã thị phi thi trượt lần 2, năm lần bảy lượt gây thất vọng nặng nề - Ảnh 4.

Hình ảnh cựu Công chúa Nhật bị bắt gặp trên đường phố New York vào tuần trước

Số người dự thi kỳ thi luật sư bang New York lần này là 3068 người, tỷ lệ đỗ là 45%. Cùng nhóm thi lại với Komuro có 1610 người, tỷ lệ đậu là 30%. Đây được đánh giá là một kỳ thi vô cùng khó khăn, đặc biệt là với những người không nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ giống chàng rể hoàng gia. 

Theo truyền thông Nhật, Kei Komuro đã khẳng định với ông Yoshihiko Kushino, giám đốc một công ty luật ở Nhật Bản, người đã hỗ trợ việc du học của Kei rằng: "Tôi rất tiếc vì tôi còn thiếu 5 điểm để có thể đậu. Tôi sẽ cố gắng vào tháng 7 tới".

Nguồn: Yahoo Japan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại