Tiết lộ: Nếu "hẹn hò" đúng lúc, Klopp và Man United đáng lý đã "thuộc về nhau"

Ngô Trà |

Từng vì tình yêu với Dortmund mà từ chối một Old Trafford "giống như Disneyland cho người lớn", nhưng rốt cục HLV Klopp lại bị chính CLB Đức "phản bội", để rồi đến với Liverpool.

Trong quyển tự truyện mới xuất bản của mình, HLV Jurgen Klopp đã tiết lộ rằng Man United đã mời ông ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng từ trước khi David Moyes bị sa thải.

10g tối ngày 11/4/2014, Klopp gặp Hans-Joachim Watzke - CEO của Dortmund để thông báo quyết định tiếp tục gắn bó với động bóng Đức của mình. Tuy nhiên ngày ấy, ban lãnh đạo Dortmund không hề biết rằng họ suýt mất Klopp vào tay Man United, và chỉ có tình yêu, sự gắn bó với đội bóng, với cổ động viên Dortmund mới giữ HLV này ở lại.

Không lâu trước cái ngày HLV Klopp quyết định ký tiếp hợp đồng tháng Tư ba năm về trước ấy, phó chủ tịch điều hành Ed Woodward của Man United đã bay sang Đức với sứ mệnh thuyết phục HLV người Đức này thay thế David Moyes.

Tiết lộ: Nếu hẹn hò đúng lúc, Klopp và Man United đáng lý đã thuộc về nhau - Ảnh 1.

Nếu 3 năm trước Klopp nhận lời Man United, chưa chắc Mourinho đã xuất hiện ở Old Trafford.

Ed Woodward nói với Klopp rằng Old Trafford là một nơi kỳ diệu, là Disneyland dành cho người lớn, là nơi sự giải trí được đẩy lên tầm thế giới và những giấc mơ sẽ trở thanh hiện thực. Dù cho lời mời chào của Ed Woodward không thuyết phục được Klopp ngay khi ấy, nhưng nói chuyện với một người bạn, HLV này vẫn để ngỏ phương án về với Man United.

Ngày 22/4/2014, 11 ngày sau cuộc nói chuyện giữa Klopp với Hans-Joachim Watzke, David Moyes bị sa thải, thêm lần nữa báo chí rầm rộ về việc HLV người Đức này là ứng cử viên nặng ký nhất để thay thế. Tuy nhiên, với tình cảm gắn bó suốt 6 năm trời, Hans-Joachim Watzke đã thành công trong việc thuyết phục Klopp ở lại.

Tiết lộ: Nếu hẹn hò đúng lúc, Klopp và Man United đáng lý đã thuộc về nhau - Ảnh 2.

Klopp (chống nạnh) cùng bố năm 1975.

"Man United là một CLB tuyệt vời, và tôi cũng có cảm giác thân quen với những cổ động viên tuyệt vời của họ, nhưng cam kết của tôi với Borussia Dortmund và người dân ở đây là không thể phá vỡ", Klopp nói lời như dao chém đá, cắt đứt mọi hi vọng của Quỷ đỏ để có được ông.

Có ai ngờ, chỉ một năm sau, mối quan hệ "không thể phá vỡ ấy" vỡ tan như bọt xà phòng, và đến lượt Liverpool nhảy vào cuộc.

Giám đốc điều hành Ian Ayre của Liverpool gọi cho Marc Kosicke - người đại diện của Klopp một cú điện thoại qua Skype và mọi việc được chốt nhanh chóng, Klopp về với Anfield, một phần cũng bởi rời Dortmund, HLV này khó lòng cầm được đội bóng nào khác ở nước Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại