“Thượng tầng” PSG giận dữ sau thảm bại ở Champions League, MU rộng cửa đón Pochettino

Bạch Dạ/VOV.VN |

Thất bại 1-3 trước Real Madrid ở trận lượt về vòng knock-out Champions League rạng sáng 10/3 (theo giờ Việt Nam) có thể sẽ khiến cả HLV Mauricio Pochettino và GĐTT Leonardo phải “ra đường” trước cơn thịnh nộ từ thượng tầng PSG.

Báo chí Pháp đồng loạt đăng tải thông tin HLV Pochettino cùng GĐTT Leonardo của PSG sẽ phải trả giá đắt sau thất bại của đội bóng chủ sân Công viên các Hoàng tử trước Real và chính thức bị loại ở Champions League mùa này.

Theo đó, cú hat-trick trong vòng 17 phút của một tiền đạo người Pháp là Karim Benzema đã “tiễn” PSG khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu, và rất có thể sẽ đẩy luôn cả Pochettino và Leonardo “ra đường”.

“Hiện thực dù nghiệt ngã thế nào chúng tôi đều phải đối diện. Về tương lai, điều gì đến sẽ phải đến (nguyên văn: what will be, will be). Toàn đội đã nỗ lực hết mình để giành chiến thắng và thất bại này quả thực quá khó để chấp nhận nhưng điều cần làm là tiếp tục hướng về phía trước”, Mauricio Pochettino cay đắng chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu.

Câu trả lời về tương lai được Pochettino trích dẫn nguyên văn trong lời bài hát nổi tiếng Que Sera Sera vốn là ca khúc trong phim “The Man Who Knew Too Much” (tạm dịch: Người đàn ông biết quá nhiều) từ năm 1956 của đạo diễn tài ba Alfred Hitchcock như nói thay nỗi lòng của chiến lược gia người Argentina.

Ngay cả Pochettino cũng đủ hiểu biết mà không cần phải biết quá nhiều như tựa phim có ca khúc bất hủ Que Sera Sera kia, để hiểu kết cục như thế nào đang chờ đợi mình sau thất bại chua chát trên sân Real rạng sáng 10/3 (theo giờ Việt Nam).

Cả phòng họp báo đều nghe và đồng cảm với dự cảm đầy lí tính của Pochettino. Chỉ có điều người cần nghe và cảm thông nhất là Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi lại không. Tỉ phú 48 tuổi người Qatar đã đợi quá lâu cho chiếc cúp bạc danh giá ở Champions League và với ông, cũng như nhiều CĐV khác của đội bóng nước Pháp, mùa giải đã sớm chấm dứt với PSG, dù còn hơn 2 tháng nữa mới chính thức khép lại.

Theo báo chí Pháp, vị Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi đã vô cùng thất vọng và bực tức sau trận thua cay đắng của đội nhà trên sân Bernabeu. Bởi, thất bại tức tưởi này gợi nhớ đến trận thua ngược 1-6 trước Barca rồi bị loại theo cách khó tin ở Champions League cách đây 5 năm của đội bóng nhà giàu nước Pháp.

Việc PSG rục rịch tống khứ Pochettino lại là tin vui với MU, đội bóng đang rất muốn có chiến lược gia người Argentina để thế chỗ HLV tạm quyền Ralf Rangnick vào cuối mùa giải năm nay. Trong danh sách những ứng viên tiềm năng của thượng tầng MU, Mauricio Pochettino ở vị trí số một, sau đó mới tới Erik ten Hag hay Carlo Ancelotti…/.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại